Vừa hỏi xong thì thấy có trả lời ở dưới, ok , tớ quyết rồi, quả này hai mẹ con lên đường nếu ở viện 108 họ ko bán
Theo kinh nghiêm của em, em thấy nhiều khi cứ cố cho ăn nhiều nhưng chưa chắc đã tăng cân. Mà một phần nữa là do môi trường sống thoáng, nhiều không khí, việc trao đổi chất thì bé sẽ ăn ngon hơn và hấp thụ tốt hơn. Như bé nhà em, lúc bé sống trong nhà mà đóng kin cửa suốt ngày, rồi ít cho bé ra ngoài đường nhìn mọi thứ, thì lúc ấy nó ăn ít và tăng cân rất ít. Thế rồi, em thay đổi môi trường sinh hoạt cho nó bằng cách cho đi dạo nhiều, rồi nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên nó hấp thụ tốt hơn hẳn, mặc dù nhiều lúc nó ăn cũng ko nhiều. Em bây giờ đi làm rồi nên cũng đau đầu về việc để em bé ở nhà mà ko đưa đc bé đi đâu, rồi nhà cửa lại tối mịt ko có không khí, ánh sáng gì cả. hic.
mn thử cho con uống cái loại nutifit dành cho bé thừa cân ấy xem bé có hợp ko, mình thấy nhiều bé uống cái này cũng tốt
Thực ra việc tăng cân của bé là bình thường. Cái này còn do cơ địa của từng người chứ không phải ai béo cũng béo được, nhưng dù sao cũng nên cho bé ăn uống ở ché độ hợp lý tránh sau bị béo phí đó mẹ nha
Tớ sợ bé béo phì lại dậy thì sớm thì khổ. Lo mỗi thế chứ con bé thì tớ ko sợ xấu đẹp @nguyenthilan80 ơi hihi
con bé không sợ xấu đẹp nhưng mà quan trọng là mình cũng phải lo cho con cái một chút chứ :3 . Sau con nó béo phì nó lại trách cho ăn nhiều hihi
cũng đúng các mẹ à, cũng phải kiềm chế cho con và nghĩ cho con ,nhưng trộm vía con ăn uống phát triển bình thường là cha mẹ vui rồi