liệu cơm mà gắp mắm thôi, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít chứ nhiều khoản cũng có thể cắt giảm được trong phạm vi cho phép mà. Lương 3-4r/tháng vẫn phải sống đấy thôi, vẫn phải thuê nhà và nuôi con cơ mà
Mẹ nó ơi, có nhiều thì tiêu sẽ nhiều, có ít tiêu ít thôi. Đôi khi người kiếm ra nhiều tiền chưa chắc đã biết tích lũy so với người thu nhập ít hơn đâu. Mẹ nó cố gắng lên
Mình cũng nghĩ vậy, mỗi khoản chi mình trích ra một chút, ít nhiều gì cũng dc để mỗi tháng có một khoảng tiết kiệm nho nhỏ. Tích tiểu thành đại mà. Chứ làm bao nhiêu tiêu hết bao nhiều thì biết bao nhiêu cho đủ.
Chuẩn đấy, thời kỳ 2vc mình vài chục triệu mội tháng cũng hết mà dăm ba triệu 1 tháng cũng xong, có nhiềều sẽ tiêu nhiều, có ít thì tự ngót lại thôi
hihi, thì không thế cũng phải thế thui, có tiền thì lại rủ nhau đi chơi này nọ, 2vc cấm có tiết kiệm được, xong ko có tiền thì lại thôi ko tiêu, mà cũng lạ phết, nước chảy bèo trôi đấy, mình cứ xởi lởi trời lại cho... chẳng tiết kiệm được xu nào mà ngon ngẻ lại mua được nhà... nói chung là tất cả ý trời
em cũng cuối năm cưới đây 2 vc chắc lương tổng 10M. e dự trù chi tiêu hi Tiền nhà 2000K ĐIện nước 500k Tiền ăn (gửi mẹ e mua đồ quê sạch ngon rẻ) 2000k.===> chắc ko đến vì ( vịt 45k/kg => tháng 2 con 200k, thịt ba chỉ 3kg==>220k, cá trắm 45k/kg ===> 2 con 200k. tôm sông 150k/kg===>1kg 150k trứng gà vịt. 30quả ===> 110k Gà 1 con hơn 1 kg giá ở quê 120k/kg ==>150k Thịt bò 1 kg giá quê ===> 220k/kg Cua xay 1kg=====>150k Chân giò nấu giả cày ====>150k. ) Rau củ thì nhà e có sẵn nên mẹ gửi ko mất tiền, mỗi tuân gửi hết 20k tiền cước xe) tiền ăn hàng, linh tinh ==>>>1000k Tiền mắm muối, đồ lặt vặt, ga....1000k Tiền Xăng xe, điện thoại 2 vc .....1000k Ma chay, cưới hỏi 500k (tháng nọ bù tháng kia) dự trù tầm 8M /tháng nhưng sẽ cố gắng để chỉ tầm 6-7M thôi ạ. thêm tiền bán hàng nữa cố gắng 1 tháng để ra 5M để sau còn con cái, hay có việc. Về mua sắm khi cưới thì hiện giờ bọn e để dc 30M rồi ( e tiền riêng tầm trên chục nữa nhưng sẽ để riêng dự phòng) Tivi 5000k tủ lạnh 5000k bếp ga 2000k nồi niêu...1000k tủ q/a .....3000k chăn ga 2000k Điều hòa (lúc ý lạnh chưa cần gấp) 10000k hi còn gì nữa mọi người bổ sung e với, cố gắng chi tiêu hợp lý ạ hi
Nhà 20tr/tháng em thấy nhiều khoản không hợp lý lắm. 6tr tiền đi chợ rồi, sao còn 1.5tr tiền mua đồ nấu ăn dặm cho con? có vẻ bị trùng lặp? Tiền đi chợ lại không bao gồm tiền hoa quả? Ở với ông bà nhưng vẫn tốn tiền thuê ng trông trẻ. Và nói chung 2 vc cũng phải gánh thêm 1 khoản chi tiêu cho ông bà 2 bên nữa. VC em ở riêng, 1 cháu 5 tuổi, thu nhập cả 2 vc cũng tạm được, nhưng tiêu 1 tháng cũng chỉ trên / dưới 7 triệu thôi: - tiền đi chợ cả ngày 2.5 - 3tr/tháng. Nhà em cố gắng ăn sáng tại nhà, ít khi ra ngoài ăn. - đi siêu thị mua sắm linh tinh, hoa quả, sữa tươi cho con, và tự làm sữa chua cả nhà ăn (vì cả nhà em đều khoái món này nên ngày nào cũng hết ~1 vỉ khá tốn ) 1tr - hóa đơn internet điện nước, vệ sinh cũng chỉ 1tr có khi chưa đến. - Con đi học mẫu giáo công loanh quanh cũng chỉ 800K - 1tr / tháng. - còn lại 1-2 tr là tiêu pha xăng xe, đi lại, hoặc mua sắm gì đó cho ông bà, hoặc quần áo, ma chay cưới xin,... Có khi không hết 7tr. Vì nói thật cả ông bà nội ngoại vẫn độc lập kinh tế, vẫn đỡ đần con cháu nhiều, hàng tháng còn toàn mua quà cho cháu ấy... Đi làm thì ăn ở công ty, ko tốn khoản ăn trưa, chè cháo,... Quần áo mua sắm vừa đủ mặc thôi, chứ không nhất thiết hàng tháng phải tốn 1 khoản để sắm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn tự thưởng 1 món hịn hịn mà mình kết...
Nhà chị chi tiêu thế nào mà khéo vậy ạ? nhà em hai vợ chồng 15tr, không mất tiền nhà, điện nước và chuẩn bị có em bé, nhưng vẫn hết tiền mà không có khoản tiết kiệm nào. Chị chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với.