Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Có mấy người cũ nhỉ?...Có tởi 3 người lận đó. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng có nhớ đến, nhưng ko phải kiểu nhớ nhung yêu thương nữa rồi. Chỉ là nhớ về nhứng người đã từng đi qua thời son sắc yêu đương mặn nồng hihihi Gì thì gì mình vẫn yêu thương người hiện tại là trên hết, người ở bên mình mỗi sớm mỗi tối, khi đau buồn cũng như khi vui vẻ. Phải luôn nhắc bản thân khi mình gặp chuyện thì ai là người ở bên mình đầu tiên.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hôm nay tự nhiên ngớ lại thật nhiều kỉ niệm ngày qua...tự nhiên thấy muốn tâm sự với 1 ai đó. Mình giờ đã có gia đình,rất yêu và trân trọng mái... cuncun09 1 2 3 ... 11 Trả lời: 100 Lần đọc: 2,676<---- Chủ đề này hot ghê nha
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Ngày còn đi học năm t1 DH, mình thích lắm 1 anh gần nhà, sau 1 cú sét giáng giữa...mắt. híc. nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi và tình cảm đang bên bở vực thẳm vì ng iu anh ấy sắp ra nc ngoài lấy chồng...Mình cố chen chân vào ko đc! anh ấy đã từng ôm mình 1 cái thật chặt và nói rằng, anh xin lỗi, anh ko thể làm tổn thương tình cảm của em. Mình đã rất buồn, rất đau khổ, mất cân bằng 1 thời gian nhưng lúc đó đi học xa nhà nên cũng giúp mình quên đi. Khi mình lấy chồng, một lần tình cờ gặp lại anh ấy, mình và anh ấy đã nói chuyện với nhau, mình mới biết là anh ấy chưa lấy vợ và vẫn đợi chờ mình. Mình đã hỏi là tại sao ngày ấy a ko chấp nhận tình cảm của em? A trả lời, a khi ấy vì mặc cảm với bản thân, chỉ học hết cấp 3, gd lại nghèo, nghề nghiệp vất vả ko ổn định nên ko dám trèo cao vì sợ 1 lần nữa ngã đau. Và cũng vì yêu mình nên ko muốn mình khổ. Mình bảo anh ngốc lắm. còn anh thì bảo khi biết mình ngốc thì đã muộn nên cứ dằn vặt mãi. Thời gian ấy vợ chồng mình có 1 số trục trặc, nhưng thâm tâm mình ko bao giờ hết yêu chồng yêu con hay từ bỏ gd aấy biết và rất thương mình. thỉnh thoảng gọi dt hỏi thăm, chia sẻ. Chừng 2 năm sau thì anh ấy lấy vợ. Hôm cưới mình ko đc mời, cũng ko biết thông tin gì dù nhà cũng gần nhau, mình chỉ thấy anh ấy nháy dt, nghe giọng mình alo rồi tắt luôn. mình khi ấy đang bận nên ko để ý. Mình vẫn coi anh như 1 ng bạn, 1 người anh nên ko nghĩ ngợi gì, khi biết anh lấy vợ và sinh con vẫn vô tư trách a sao ko bảo mình. A rất hay cười và trêu mình vì anh luôn muốn mình vui, anh sợ nếu mình biết anh lấy vợ mình sẽ buồn nên ko báo và a thì ko đủ can đảm ( hic, mình đâu có thấy buồn mà luôn mong anh có chốn đi về hạnh phúc ấy chứ...) Cuối năm ngoái mình có liên lặc nhờ anh vài việc thuộc công việc của a, nhưng a đang đi xa nên mình cũng ko gặp mà anh nhờ anh em giúp mình. bẵng đi 1 thời gian suốt từ dạo đó, mình vì bận rộn, vì ốm đau...nên cũng ko có thời gian nghĩ đén ai, đến việc gì khác. Khi bắt đầu mình khỏe trở lại, có thể hoạt động, đi lại, gặp gỡ mọi người, trong phút rảnh rỗi mình nhớ đến anh lâu nay ko thấy anh gọi cho mình, nhưng vài lần mình định nt hỏi thăm rồi lại thôi vì nghĩc giờ anh có gđ rồi nên để anh nghĩ đến vợ con đừng làm ảnh hưởng gì nên mình lại thôi. Buồn thay 1 ngày tình cờ đi qua nhà anh, mình gặp chị gái anh và được biết anh đã mất được 6 tháng, vào đúng Giáng sinh năm ngoái do tai nạn nghề nghiệp. Khi ấy con anh mới đc 7 tháng tuổi. Mình đã lập tức đến nhà, nhìn thấy mẹ anh tiều tụy đau khổ, lẩn thẩn lúc nhớ lúc quên, bố thì ngã gẫy chân nằm liệt trên giường, nhà cửa trống trải, xơ xác Vợ con anh thì đã về bên ngoại ởi. Lúc nhìn thấy anh qua di ảnh trên ban thờ mà mình k sao cầm đc nc mắt, khóc nấc lên. thực sự lúc đó mih mới thấy thương anh, và trách mình sao quá vô tình Hnay nhân toppic của Linh, nhắc đến người cũ mình kể lại đây để giữ lại 1kỷ niệm khó quên. Cảm ơn e Linh nhé!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Mình tự nghĩ không biết giờ người yêu cũ của mình sống ra sao nhỉ?
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" chia sẻ với bác...đọc bài của bác em cũng chẳng biết nói gì,chỉ thấy ngậm ngùi 1 chút... em có nghe người ta nói... "có những người qua đi,có những tình cảm qua đi,có những sự việc qua đi,và những gì còn đọng lại trong ta thì đó à nỗi nhớ". Đôi khi chúng ta nói thế này,hay thế kia cũng làm thay đổi cuộc sống,số phận của ả 1 con người" E luôn nghĩ như thế để trân trọng nỗi nhớ hơn cũng như những gì đang có. hiiiiii. ủa mà sao bác biết tên của em
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" em thì có 1 NY cũ. Giá mà có 4-5 ng cho bằng chị bằng em có phải tốt ko
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" nói thật là mình chẳng có ng nào hị dưng mà xao xuyến thì cũng khối, mà họ cũng xao xuyến nhé, thế mà chưa xếp vào ng` iu
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Thế thì phải cố lên để có vài chục mảnh cho đời không thiệt đi em.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" chiều mưa bão...đọc topic này,.....lại nhớ ngày xưa quá,......
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Em cũng tiếc ko có ai để mà nhớ ...............................hi`
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Topic này hay nhỉ, NYC hả. Mình có chắc cũng đủ để nhớ lại mỗi người tròn 1 tuần khi có chuyện cãi nhau với chồng. Thế nên cũng đỡ chán mọi người nhỉ.hiihihih.... Đôi lúc nghĩ thấy cũng hơi nhiều, nhưng mà kệ chứ, tuổi trẻ mà. Giờ mọi cái đã qua đi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" 1 nỗi nhớ thỉnh thoảng lại trỗi dậy trong đầu...kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Mềnh thì không nhiều như mọi người nhưng đếm chỉ vừa đủ các đốt ngón tay của một bàn tay thôi. OX nhà mình nếu thêm một mạng nữa là vừa Rằm. Nhưng có điều đặc biệt là các mạng đó cho đến giờ vẫn là bạn bè của chúng mềnh và các gia đình vẫn thỉnh thoảng đi chơi với nhau.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Đánh và chiếm được lô cốt mà trong đó không có địch thì kém hơn cả ĐÔNG KÍ SỐT đó em
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" trước khi lấy chồng em đốt hết thư rồi,chứ không mang ra đếm tên từng người mới nhớ được....chắc cũng khoảng đủ các đốt ngón tay,ngón chân thôi..... Mà ngày trước quen nhau đúng hiệu tình đầu thưở học trò ngây thơ,trong sáng chứ không phải như tụi trẻ bây giờ đâu.Quen nhau cùng lớp suốt ngày xưng tên.Đến 1 ngày,ngta nói "thôi đổi cách xưng hô thành anh,em đi".Mình nói ngta ăn gian,bằng tuổi mà bắt mình xưng em.Cải qua,cải lại,vậy là giận nghĩ quen luôn........hihihi...giờ thì vẫn còn là bạn của nhau,lâu lâu bạn bè họp lại cả đám nhắc lại cùng cười
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" tớ bảo tớ HP hơn chồng tớ, vì đôi khi tớ còn có những khoảng lặng để mà lãng đãng, một chút cảm xúc gợi nhớ gọi là kỷ niệm, hehe, còn mình là tình đầu của chồng nên mọi kỷ niệm ty của chồng chỉ có với mỗi một người )