uh tớ cảm ơn @Vicky82 đã cho tớ lời khuyên chân thành Phải nói là tớ lúc đầu cũng có kì vọng cao thật, muốn con tiếp thu nhanh, dạy cái được ngay, kiểu thế. Tớ thấy mình sai rồi. Cũng lại hay quát mắng khiến con áp lực, vô hình chung lại càng khó tiếp thu, tớ sẽ nhất định thay đổi và kiên trì với con. Động viên tớ nào
Haizzzzzz, mình dù là người đọc nhiều biết nhiều mà lại sai lầm quá. Có tâm sự với các mẹ như thê snafy tớ mới nhìn nhận được mình cảm on @ngocmykieutran đã vào động viên tớ phải chấn chỉnh nghiêm túc thôi
Sau khi nói chuyện với các mẹ, tớ nghiệm thấy rằng trẻ con cũng cần thay đổi thói quen Một lúc ngồi ở bàn học để lấy cảm giác thích thú được ngồi oách như người đang " làm việc " Một lúc chán lại ra giường ngồi đánh vần như đang " giải trí " Sinh viên đại học chữ to nhà tớ đang đánh vấn đây
Làm cha mẹ ai cũng thương con mong con mình thật giỏi nên nóng giận là chuyện thường chỉ là biết kiềm chế để đưa ra phương pháp dạy tốt nhất cho con
Dạy con khó lắm các mẹ ạh. Mình đang trải qua đây. Thương con và thương cả mình. Mình thì trăm công nghìn việc, thiếu thời gian cho con.
Vào đến đây thì thấy mc đã quyết tâm thay đổi rồi, tình hình khả quan hơn nhiều chưa ạ? Gì chứ ngày xưa em thích đi dạy kèm cho các bé cấp 1 vì thế, mình muốn tạo được hứng khởi học hành cho các bé, học mà như chơi, chứ ko phải bị bắt buộc, các bé sợ, hì
Đừng thế mn ạ, dành thời gian cho con cũng là 1cv của mình mà, lại là 1 cv vô cùng cần thiết và vô cùng hạnh phúc, vậy sao mn ko ưu tiên việc này hơn những việc khác 1 chút ạ
Tớ dí 100 lần like cho câu nói của @Iservice.hanoi , tớ cũng thế, biết là không được thế nhưng nhiều khi điên lắm, lại cáu điên với con, đôi lúc còn manh động cả tay nữa
Hí, tớ phải cái tính thích được cổ động nên cảm ơn các cậu đã khích lệ tớ nhất định làm được...zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cha mẹ nào cũng thế, mong muốn con thành đạt luôn nằm trong tâm khảm Tớ nhất định sẽ thay đổi. Xin thề, xin thề
TỐt, người mẹ như bạn chắc chắn sẽ giúp bé thành công, tớ cũng luôn muốn dành nhiều thời gian cho con , hết sức có thể để con được yêu thương Tớ cũng hiểu thế mà nhiều lúc gần gũi con lại oánh con nẫu lắm @Merucon ạ
tớ sẽ đồng hành vs nàng, hé hé tớ đc cái hứa là ko bao giờ đánh con, vì tự thấy mình ko có cái quyền đó còn mắng thì vẫn mắc, mặc dù đã và đang nỗ lực kiềm chế nhưng chưa dứt hẳn đc, ms đỡ hơn, ít dần rồi
chơi với con rồi lồng dạy vào chị ạ , cháu mới 5 tuổi còn ham chơi , vào lớp 1 rồi cháu sẽ quen với lớp học chứ học mầm non chỉ là bvuowcs đầu thôi mà