Các mẹ Hanoi mún đi Muine nhưng vất hơn các mẹ trong này, chị cũng ngán ngồi xe 6h lắm rồi...có flight Muine rồi mà chưa thử. Nhưng tính xem : Bay Muine 40' Thời gian di chuyển lên sân bay + check in thủ tục chờ đợi fly.... Ra Muine di chuyển tụ sb về rs... Chắc chả lợi hơn bn... Ở nhà nhảy đùng đùng lên xe là đi ngay.
Chào các mẹ! Nhà mình gồm 2 vợ chồng, 2 bé trai 8 tuổi, 10 tuổi mới ở Bamboo Village hôm 6/6/2015 -8/6/2015, tính ra 2tr350/1 đêm cho phòng Dulexe garden view. Nói chung là Bamboo sạch sẽ, phong cảnh đẹp, bãi biển sạch có nhiều ghế cho khách sử dụng. Buffet sáng rất phong phú. Chồng mình rất hài lòng khi ở Bamboo. Mình cũng ghé Hồng Vinh 1 ăn hải sản khách lựa và cân tại chỗ, cân đủ nhưng ghẹ không được ngon lắm, món mực 1 nắng nướng muối ớt thì rất ngon nhưng so với giá 260k/1dĩa thì hơi ít. Hàu, ngêu rất tươi, àh quán có món cơm chiên cá mặn ăn cũng được lắm nhé. Bên cạnh Bamboo có nhà hàng New ăn cũng được, hôm mình ăn New có chương trình discount 20%. Lẩu cá bớp và cơm chiên hải sản tươi và ngon. Ở đây khẩu vị rất hợp với nhà mình. Khu hải sản bờ kè, cân không đủ ký đâu nhé mà giá thì không hề rẻ (nhà mình ghé Mr Crab lớn nhất ở đó) thử thì cảm nhận rất tệ. Trên bãi biển cạnh Bamboo có 1 hàng bán ghẹ và bia, dừa tươi (hình như của Nhà nghỉ Ngọc Chi hay sao đó) tại mình hỏi thấy người bán nói vậy, vì mình thấy ở ngay giữa Cham và Bamboo lại mọc lên 1 hàng như vậy thấy cũng lạ nhưng ghẹ rất tươi và chắc, ghẹ ngon hon của Hồng Vinh 1 nhé mà giá có 350k/1kg àh (Hồng Vinh 1 580k/1kg), cùng loại nhé khoảng 4 con /1kg. Tóm lại: ở Mũi Né chỉ nghĩ dưỡng, tắm biển thoải mái thôi còn dịch vụ ăn uống thì không bằng Nha Trang đâu. Các quán ăn, nhà hàng chủ yếu dành cho khách tây. Tổng chi phí của nhà mình là khoảng 9 triệu ( nhà mình đi xe Phương Trang ) từ Biên Hòa ra nhé.
Mình đi Muine bao lần chưa lần nào ăn ở bờ kè, nay đọc được thông tin của mẹ khoatrung... Các mẹ đi sau cửn thựn nghen.
Chào các chị, em là mem mới. Do công ty em đang chuẩn bị có kế hoạch đi du lịch Mũi Né, Phan Thiết nên e lần mò vào các diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm ạ. Em đã lên Kế hoạch cho công ty như sau, các chị xem giúp em xem e lên kế hoạch vậy đã ok chưa ạ, do e chưa đi Mũi Né lần nào nên hơi bối rối ạ Ngày 1: đi xe đến nơi, check in resort rùi tắm biển, sau đó tối tham gia Gala dinner của công ty Ngày 2: buổi sáng ăn buffet sau đó đi Bàu Trắng, trượt cát ( e chỉ nghĩ đc đến đây, còn ở Bàu Trắng có gì nữa, các chị có thể giới thiệu giúp em nha). Sau đó về resort trả phòng. Trên đường về thì ghé Mũi Kê Gà, sau đó mua một số đặc sản về làm quà. Do công ty e đi có 2 ngày 1 đêm, sáng thứ 7 đi, trưa chủ nhật về nên thời gian hơi ít. Các chị xem giúp e vậy đã ok chưa ạ? À, các chị có biết ở Mũi Né có thể chơi những trò cảm giác mạnh gì vào mùa này ko ạ? Cty e chủ yếu là nam nên mấy anh thích chơi mấy trò đó Cám ơn các chị nhiều!
@oanhngo511 : thời gian ngắn ngủi đến vậy chỉ có đi đồi cát trượt ..thuê xe địa hình lạng vài vòng chứ thêm gì đươc nữa. Nếu đi bàu sen từ 5am có thể đi thêm Suối tiên ...ghé gành đá Ông địa rùi hấp tấm về rs trả phòng thôi em. Chị đi Muine ơ ít nhất 4 đêm còn kg đủ time đi lạng nữa...
Vậy e lên kế hoạch vậy là ok rùi chị nhỉ? À, chị biết ở ngoài đấy mình có thể chơi trò chơi cảm giác mạnh gì ko chị? Công ty e chủ yếu là nam nên mấy anh thích ra ngoài đó chơi trò càm giác mạnh
Chị, cho e hỏi chút nữa là giá cả cho lướt ván, lái thuyền buồm thì thế nào hả chị hoặc chị có biết chỗ nào để e có thể liên hệ được ko ạ?
Chị không có chơi mấy thứ đó nên kg rõ. Nhưng ngoài ấy nhiều nhiều điểm cho thuê lắm. Tuy nhuên guá cả cũng có khác. Thuê cano giá cũng khác...nên trả giá cho chắc em nhé. Giờ tụi tây ra đó mở nhiều shop cho thuê ván..cano ..dù lượn lắm...
Hì, dạ, e cám ơn chị. Em giống như má mì, chăm sóc cho 1 đàn vịt đực á chị. Ra ngoài đó mà có chơi mấy trò đó thì e sẽ trả giá. À, bên e định tổ chức Galadinner tại nhà hàng Long Sơn. Chị đã ăn ở nhà hàng đó bao giờ chưa chị? Chị thấy ok ko ạ?
Hì, công ty e toàn vào nhà hàng thui chị ơi. Síp e đòi vào nhà hàng cho nó an toàn vệ sinh. Bên e dự định sẽ vào nhà hàng VietnamHome và The Vista. Mà síp còn chưa ưng lắm chị ạ. Síp e đòi ăn những món nào nó lạ lạ một chút. Có chị nào biết ở ngoài Phan Thiết có nhà hàng nào có những món lạ ko ạ?
@ oanhngo511 , những đơt sau c đi toàn ghé các rs ăn thôi em. Không ăn ngoài nữa. Ăn con giông đi em. Hình thù nhìn xấu xí nhưng ngon. Cái đó ghé Hồng Vinh. Terracotta, Sea horse ăn hs cũng tươi ngon. Nướng tại chổ. Giờ 1 số rs buổi chiều open bbq ngay trước bãi cỏ rs luôn. Ngồi gió mát mẻ ngắm du khách cũng zui em à. Bên Sea horse nước chấm hs rất ngon... Chấm vào 1 miếng phê ngay. Từ khi Yên Gia close chị chả biết ăn đâu ...Lâm tòng quá chán, mới cách đây vài hôm mẹ Nhím ra Muine ăn Cây bàng và cho c biết là không ngon gì cả. Sóc nâu hơi chát. Xuân vàng , Bibo bờ kè hs ngon và đàng hoàng. Không bịp.. Nghinh phong ở 139 Nguyễn Đình chiểu đc mẹ Nhím bảo ngon miệng như cơm nhà em nhé.
@Me Quan Tham: quán Hồng Vinh là trong nhà, không có view ra biển à chị? Còn bên Sea horse Bistro, có món giông ko chị?
Hồng vinh trên NĐC đoạn xa tít từ Bamboo đi về tay phải. SH kg có giông em ui. Hôm ăn ơ Terra, chị hỏi giông ...họ cũng kg có, nhưng bảo muốn măm thì order trước......
Các chị ui. Các chị có thể giới thiệu cho e 1 nhà hàng hải sản ở PHan THiết đảm bảo các yếu tố: view đẹp, rộng, đồ ăn ngon được ko ạ? Giá cả ko thành vấn đề ạ. Em có giới thiệu Hồng Vinh thì síp e chê ko có view biển, còn SH thì ko có món hải sản đặc biệt. E đuối quá