Hôm nay e đi xem tử vi, xem 1tiếng liền ạ, cho lá số của e và người yêu e. Trc khi đi xem tử vi e cũng tập tọe xem 1chút cho mình và ng iu, cũng khá giống vs những j bác xem tử vi nói, hic. Chung quy cũng là từ một cuốn sách mà ra. E thấy rằng tìm 1 thầy tử vi cao tay xem thì tốt nhất, chứ thầy tử vi bình thường thì chi bằng mình tự xem đã thấy những cái căn bản rùi ạ nhưng mà tất nhiên là rất mất thời gian. Nên xem bói đi theo số đông là chắc ăn mọi người nhỉ cứ ai nổi tiếng nhìu ng biết thì đi thôi . Mà e ko hiểu e đi xem bói số sướng thế mà xem tử vi đến già mới sướng là sao. Tin ai bi giờ, e thích sướng cơ
Ợ, đâu chị, e xem hộ cho kẻ ở nhà thôi ạ, đi về hắn ta hỏi : ông thầy bói nói j e, tốt ko? Em: xấu mù mịt >"< Hắn: nói a xấu à e, thôi tin làm j Nên e chả tin vì xấu thật, hehe
Thầy nói về già mới sướng là thày khôn đấy. Để e cứ đợi đến lúc đó xem có..sướng thật ko? Rùi đến khi đó thì e có sướng hay không thày cũng...nhảy lên nóc tủ rồi. He he