bé nào cũng có 1 giai đoạn như vậy mn à, mn ko cần quá lo lắng đâu, bé nhà mình cũng có thời gian như vậy
Con mình cũng vậy, khoảng 15-16 tháng gì đó, mình cho ăn cháo, mà bé nhai rồi ngậm chứ không chịu nuốt. Uống sữa thì làm cái một à. Lúc đó mình sót ruột lắm. Nhưng tự nhiên tới lúc lại ăn bình thường. Mn cũng đừng lo quá
16 tháng mà 11kg là bt mẹ nó ơi, bác sĩ dinh dưỡng bảo thế mà có thể chị thấy bé nhà mình còi quá thôi
Cân nặng thì đủ nhưng vấn đề là bé ko ăn, cái mà mình hàng ngày nhìn thấy trước mắt đã. Bé nhà mình cũng ko chịu ăn, gọi là cực cực lười ăn. Mình cho uống men tiêu hóa dạng nước. Trộm vía ăn được, lên kg đều, quan trọng là khỏe mạnh. Anh mình làm ở Khoa tiêu hóa Bạch Mai nên mua giúp được men tiêu hóa Bạch Mai cho con mình uống. Mình cũng nhờ anh mua hộ cho mình để mình mua hộ mấy người ở quê. Trộm vía đứa nào uống cũng ăn tốt. Chỉ bí bách là men này ko bán ở ngoài thì trường các bạn ạ. hichic. để tí rảnh mình up ảnh lên cho các mẹ nhìn nhé.
Bé nhà mình thì 16m chỉ ăn cháo say vỡ đc 1 bát mỗi bữa. Sữa fai bón thìa, dc 9kg thôi. Mình k biết làm tn để bé tăng kg cả.
vẫn uống sữa thfi k quá lo nhưng 16th thì vẫn nên ăn là chính chứ sữa không thì k chắc bụng đâu. mom cho bé uống herokid gold xem. loại này con t uống thấy ăn uống tốt hơn này
nếu bé khỏe mạnh bình thường mom cũng k cần lo quá đâu. thử cho uống siro herokid gold xem vì con t cũng uống cái này rồi