Không có công ty nào lưà bạn thế đâu, bạn nặng nề quá, đó là do khối kd của Cty đó lừa bạn. Mà nghề đại lý BH thải loại là rất bt nên phải có thgian cty mới sửa đổi chính sách cho thích hợp đc bạn à. Bạn có thể theo dõi fanpage Tương lai trong tầm tay để giải tỏa những bức xúc này bạn nhé
ý bạn là gì??. bạn đọc mà ko hiểu vấn đề à... hiểu hay cố tình bơ ko muốn hiểu đây. Bạn nói ko có cty nào lừa tôi nv đâu thế hóa ra bạn nói tôi đi dựng chuyện bịa phét cho cty này của bạn à. hài vãi... Bạn nghĩ tôi và bao nhiêu con ng đi xin việc trong cái xã hội này là trò đùa , chúng tôi rảnh rỗi lắm sao. chúng tôi đâu có thừa tg cho cái cty thần kinh này. Chắc nhà bạn chả có gì ngoài 2 chữ điều kiện nhỉ nên b cảm thấy quá bt . Còn với chúng tôi , những đồng tiền ấy chúng tôi p bỏ mồi hôi nc mắt ra mới kiếm đc đấy nên xin thưa với các ngài lừa đảo chúng tôi xót lắm ạ. Mà lương bạn ngồi coment bênh vực cho cty này chắc cũng đc trả hậu hĩnh thấy bảo vệ ghê gớm nhể...nhưng cách trả lời của bạn hài quá .chắc bạn cần đào tạo thêm chứ cách trả lời này ko ổn lắm . Bạn ơi cuộc đời còn dài và cũng có nhân quả cả đấy. Những thể loại chuyên đi lm việc lừa đảo ng khác = mọi cách để hưởng lợi sẽ có kết cục chẳng ra gì đâu. bản thân ko bị thì ng thân gánh chịu thôi. chính vì thế nên tôi mới hỏi bạn lừa tuyển đc 1 người vào thì mức % hoa hồng các bạn đc ăn là bao nhiêu. Hazzzzzz...... chắc đc ăn cũng nhiều hèn chi tốt bụng, tận tình quan tâm đến dễ sợ. Đúng là tất cả phải trả giá bằng tiền thì mới khôn lên đc để mà tránh. Chắc cũng có 1 số ng cũng ko biết tới cái vụ lừa đảo kiểu này lm cần p share cho mọi ng bít để mà tránh và tẩy tray khỏi trong danh bạ mới đc. Đồ lừa đảo.
Mình viết rất ngắn gọn và nghĩ là ai đọc cũng hiểu, Chỉ vì bạn quá bức xúc mà thôi Một người lừa đảo cũng có pháp luật chừng trị chứ đừng nói 1 Công ty bảo hiểm được Chính phủ cấp phép, được Bộ tài chính kiểm soát mà đi lừa không có ai đứng ra giải quyết. Nếu bạn muốn tìm vị trí văn phòng của Công ty bảo hiểm thì bạn phải vào thẳng trang web của họ. Còn trong nghề bảo hiểm kinh doanh sẽ tự phát triển nhân lực, bạn đã gặp phải khối kinh doanh xấu nên bạn bức xúc vậy cũng bình thường thôi, mình cũng đã nói 4 năm trước mình cũng bị lừa y như bạn, nhưng mình đủ tỉnh táo để phán xét Cũng nói với bạn cho đến giờ mình xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng bản thân, đến giờ khi cảm thấy đủ chín mình mới đi vào tuyển dụng, nên k thể nói Công ty BH trả cho mình bao nhiêu tiền để bảo vệ họ. Công ty BH nước ngoài nào khi vào VN cũng bị chính ng dân chúng ta mang phải những điều tiếng không hay như vậy, nhưng theo thời gian khi họ ổn định được tổ chức thì sẽ không có đất sống dành cho những khu vực kinh doanh như vậy. Hy vọng bạn sẽ có suy nghĩ cởi mở hơn nếu muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thân ái.
đúng là những nhân viên bán bảo hiểm phải nói là rất giỏi, giỏi vì họ trụ vững và vượt qua đc sự từ chối cũng như sự khinh ghét và tâm lý xa lánh của 1 bộ phận khách hàng. Cá nhân gia đình tôi cũng vừa ký 2 hợp đồng bảo vệ 2 vợ chồng kèm bảo hiểm sức khỏe cho 2 con nhỏ, và tôi cũng là người thuyết phục ông bà ngoại cũng vừa ký hợp đồng 30tr cho 2 ông bà. Nghĩ cũng lạ, gần nhà ông bà cũng có bà hàng xóm bán bảo hiểm, cưa cẩm ông bà 2 năm nay mà ông bà ko đổ, mình từ lúc trình bày đến lúc ông bà quyết là tầm khỏang 45 phút trình bày sơ bộ và hôm sau ký hợp đồng luôn. Xin nói tôi là khách hàng hòan tòan chứ ko phải ngươì bán nhé. Khi mình hiểu ra giá trị của các gói bảo hiểm và cảm giác cần nó thì thực sự chỉ mong hòan thành thủ tục luôn và ngay í. Giờ đang trong thời gian nghỉ sinh mà đôi lúc thóang qua ý nghĩ tại sao mình ko thử là 1 nhân viên bán bảo hiểm, vì nhiều lý do và hơn hết là chia sẻ để khách hàng hiểu đúng về bảo hiểm và cảm giác được bảo hiểm, chẹp
Xin chúc mừng gia đình bạn. Thật là tuyệt vì gia đình bạn đã gặp được 1 tư vấn tốt. Bảo hiểm là thể hiện tình yêu thương với những người thân yêu, là khẳng định giá trị của bản thân mình. Làm bảo hiểm mà đi bán 1 sản phẩm bảo hiểm là thất bại, mời chào lôi kéo khách hàng lại càng thất bại. Khi nào người dân còn kỳ thị bảo hiểm nghĩa là vẫn còn nhiều cơ hội cho những ai mong muốn xây dựng sự nghiệp của bản thân, con đường tiến thân của người làm bảo hiểm rất dài, càng khó khăn thì vinh quang càng lớn. Welcom bạn đến với thế giới của người làm bảo hiểm
Người Việt Nam mình còn chưa có thói quen, chưa hiểu ý nghĩa của BH, cũng chưa có tầm nhìn xa để có những kế hoạch dự phòng cho mình và gia đình, bên cạnh đó cũng phải nói đến do những trg hợp người tư vấn viên làm chưa đúng khiến dân mình có cái nhìn chưa đúng và bảo hiểm nên còn có biểu hiện ko muốn lắng nghe khi người khác chia sẻ về BH nữa. Mình rất mong nhà nhà, người người đều có được ít nhất 1 hợp đồng bảo hiểm! rất rất cần các mẹ ạ!
Mẹ đã đứng tên mua thì sao bố lại đứng tên được nữa hả bạn? BH chỉ chi trả quyền lợi cho người có liên quan trong câu chuyện trên là mẹ và con. Còn nếu rủi ro ko may xảy ra với bố thì ko được vì bố ko tham gia sp bảo hiểm nhân thọ
Đúng là cách dùng từ và cách tuyển dụng của người tuyển dụng cv tư vấn bảo hiểm đó chưa đúng. Và nhiều khi hình ảnh các công ty BH xấu đi là do tư vấn chưa tốt. Còn việc giấy tờ để đi phỏng vấn xin việc thì dù bạn làm ở công việc nào phỏng vấn ở công ty nào cũng đều cần hồ sơ nên ko cần nói mất thời gian. Ko có hồ sơ ko ai biết bạn là ai, có kinh nghiệm gì và cần tìm việc gì. Không có cái gì tốt nếu ko ai làm. Bạn nói BH tốt nhưng ko ai làm sao bạn biết tốt? Vậy nên có những cá nhân chưa tốt mới để ảnh hưởng xấu như vậy.
Thực ra bảo hiểm rất có ý nghĩa nếu biết sử dụng đúng cách. Chẳng qua hiện nay có nhiều nhân viên tư vấn làm việc không đúng lương tâm.
Nếu ai đã bị như bạn này chắc cũng bức xúc như vậy thôi, vì những % hoa hồng mà lừa đảo như vậy thì xấu hổ cho cái Công ty đó quá. Theo mình nếu điều kiện KT ổn định thì cũng nên mua 1 cái phù hợp với mình ( BH có nhiều gói DV lắm nhưng quan trọng người bán tư vấn gói nào phù hợp nhất). Bản thân m thấy có hiều cty BH quá ko biết lựa chọn cty nào?
Chọn cty nào có sp phù hợp với mình và đó là cty uy tín trên thị trường. Hãy chọn ng tư vấn nào cho mình cảm giác yên tâm nhất. Bạn ngồi nhà và gọi tư vấn của các cty bh đến. Trình bày nhu cầu và khả năng của mình. Thấy cty nào ổn nhất và sp phù hợp ví mình nhất thì chọn. Và ko nên chọn cty nào mà có tư vấn nói xấu sp của cty bạn.
vâng, đúng rồi đó chị, e đồng tình với cách c suy nghĩ . Ai trong đời chả p từng đi xin việc, để kiếm 1 cv ổn ổn 1 chút trong cái thời buổi hiện giờ rất gian nan và vất vả.Vậy mà gặp p toàn lừa đảo nhau thôi. Em có nói bảo hiểm ko xấu vì mua bh thực sự m cũng thấy an tâm hơn , nhưng vấn đề ở đây là cty bảo hiểm Ace life nó đi lừa đảo các mẹ ạ. Em mất bn thời gian công sức, đi đi lại lại, lm hồ sơ ..... tiền chi phí về quê lm hso mà quê thì xa đâu có gần đâu chứ. Ức mỗi vụ em vào phỏng vấn có 2 chị 1 quản lý và 1 trợ lý rất nhiệt tình nói chuyện dễ gần lắm kêu quê đồng hương với em. Nói chuyện vui tính , dễ gần nhiệt tình. Nào thì chia sẻ kinh nghiệm, an ủi e cố lên , ko p lo lắng suy nghĩ cố lên đc vào lm c sẽ kèm cặp giúp đỡ chỉ bảo cho....Cảm giác đi lm xa mà gặp đc ng đồng hương e vui lắm , tự hào m quê m cũng có ng giỏi giang càng giúp e có động lực phấn đấu hơn để đc vào cty này làm với chức vụ Nv Hành chính nhân sự. Nhưng sau khi biết chuyện cty ma treo đầu dê bán thịt chó 2 ng đó lm e buồn n quá . thất vọng mất niềm tin vì chính ng m tôn trọng ,ng đồng hương quê m lại đi lừa mình. Quá đau các mẹ ạ, mà chẳng biết có p quê đồng hương ko hay lời nói ý lại cũng lừa đảo nốt.
Mình thì không tham gia bảo hiểm nhiều, nhưng nghe nói có 1 loại bảo hiểm thân thể, không biết có đúng không
hazzzz... lừa đảo 1 cách trắng trợn và tinh vi lắm các mẹ ạ.N chiêu trò, cty này lấy bao nhiêu mác của các cty khác đăng lên tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng , trợ lý tuyển dụng lương chế độ của cty đãi ngộ tốt nhưng thực chất là lừa đảo. Tuyển vào thực chất cho đi bán bảo hiểm, hazzzz ức ko chịu nổi mà e thì ngày nào đi lm cũng đi qua cái cty khốn nạn ấy mới tức chứ.cty to đuỳnh ở 36 hoàng cầu ý ạ. cty chó chít treo đầu dê bán thịt chó.
bạn ơi vào comment có hiểu ý mg đăng bài ko vậy. Ý tôi ở đây đăng bài này lên giúp mọi ng cảnh giác trong lĩnh vực tuyển dụng vì có rất n ng bị dính lừa đảo. Dạng như cái cty ACE LIfe khốn nạn này nè. Tất nhiên bạn đi xin việc ở cái cty nào mà chả p lm hồ sơ, nhưng tôi thấy bạn coment ngáo ngơ và hỏi ngớ ngẩn quá đi.Thỉ dụ bạn nộp 1 cty lm ăn chân chính , đăng tin tuyển dụng chuẩn ko lừa đảo bạn có bị trượt đi chăng nữa b cũng nghĩ do trình độ của m chưa oki nên trượt, m cần p cố gắng hơn khi ứng tuyển các cty khác. Còn ở đây cty này nó treo đầu dê bán thit chó, nó lừa đảo đăng tin tuyển công việc này lại cho đi lm cv khác nên tôi mới nói tôi tiếc cái công sức và những gì tôi bỏ ra vì cái cty chó chết , khốn nạn này. Tôi chỉ có thể nói nv với bạn thôi, nếu bạn đọc mà ko hiểu vấn đề thì tốt nhất tôi rất kính mong bạn đừng có tham dự bình luận lm giề. Thân ái.