Tâm sự Lấy Chồng Giỏi Cũng Khổ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mebebin13, 25/6/2015.

  1. mebebin13

    mebebin13 hòm tôn thùng tôn đựng tài liệu giá rẻ

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Lấy chồng giỏi nhìn xa trông rộng mà sao em thiều não thế nào. Chồng em giỏi quá cái gì cũng biết, em phải lấy đó làm vui mừng làm phúc đức ông bà để lại có chứ, vậy mà tại sao em ko được 1 ngày vui vẻ nhỉ. Chắc tại em ngu dốt quá ý mà, suốt ngày bị chồng chê, chồng mắng, chồng trách. Uhuhu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebebin13
    Đang tải...


  2. damtrongtoan216

    damtrongtoan216 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chồng giỏi nhưng mà ko tâm lý thì cũng chán,hi
     
  3. nguyentruong2409

    nguyentruong2409 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng giỏi mà chửi vợ thì là không giỏi. Giỏi là làm được nhưng chăm sóc gia đình quan tâm được vợ con cơ. Tiền đâu phải là tất cả khi không có hạnh phúc :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    quan niệm của mẹ này hay quá
     
  5. ngochan_zxc

    ngochan_zxc Ngọc Hân

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    173
    haizz! Vậy mà có những ông chồng kém cỏi rồi còn tư cho vậy là được rồi. Chẳng có ý chí phấn đấu gì cả, nói mãi ko nghe nè chị :(
     
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    hix chồng trách ko thèm nói chuyện nữa cho sợ luôn.hi
     
  7. behotmit08

    behotmit08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chồng bạn mà làm thế thì không được, tiền có thể kiếm ra chứ không phải cứ nhìn thấy vợ đâu là trách với mắng... !!!
     
  8. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    phụ nữ chúng ta là thế, chồng phải làm ra kinh tế --> thường xuyên vắng nhà hoặc bận công việc nên ko giúp đỡ việc gia đình,bỏ bê vợ con --> vợ kêu ca phàn nàn. Chồng làm thường thường , thì vợ lại ko phục và cũng kêu ca. Còn những người đàn ông hoàn hảo chẳng chê đc điểm nào thì vợ lại tự ti. Chị chẳng phải nghĩ ngợi, làm sai hay chưa đúng chồng mắng thì bảo chồng đánh giá mình làm dc % phần trăm?
     
    rainy90 thích bài này.
  9. daudo1

    daudo1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy cần hài hòa thôi. Cái nào k biết thì hỏi chồng, người giỏi họ thích đc thể hiện lắm mà.
     
  10. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    ck này gọi là ck tinh tướng chứ ck giỏi gì :D
     
  11. sieuthivimart

    sieuthivimart

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    17,683
    Đã được thích:
    4,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đúng rồi đấy ạ!
     
  12. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mỗi ng mỗi tính nhưng e ghét nhất ko tôn trọng nhau
     
  13. cafe_omai

    cafe_omai 0978.955.288

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    10,039
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    chồng giỏi đâu ko biết nhưng ít nhât phải tâm lý hiểu vợ đã chứ.
     
  14. mebebin13

    mebebin13 hòm tôn thùng tôn đựng tài liệu giá rẻ

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    E chán lắm, nhìu lúc nghĩ hay là hết yêu rồi. E giờ cũng chán ko muốn chuyện trò vs ck nữa.
     
  15. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    chuẩn, tinh tướng thì đúng hơn
     
  16. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Chồng tớ cũng toàn chê tớ hậu đậu đấy. Mà cũng đúng! Tớ lúc thì rơi đt xuống toilet, lúc thì để quên trên xe taxi, lúc thì đánh rơi mất 3 cái lận rùi.... khổ lại toàn là đồ chồng tặng
    chứ. Ôi còn cái vụ quên chìa khóa xe
    trong cốp xe thì có lẽ ko dưới 5 lần rồi...Ha ha mắng tớ cũng kệ vì thấy vẫn chưa bỏ
    rơi giữa đường lần nào. Đàn
    ông họ thích
    thế, các mẹ cứ nhạy cảm
    làm gì cho khổ. Tớ chỉ lúc
    nào mà tớ đang
    tức sẵn tớ mới nổi đóa lên, lúc đó chồng tớ lại im như thóc hiu hiu
    nghìn năm mới có một lần.
     
    Sửa lần cuối: 27/6/2015
    vanhuong_huong thích bài này.
  17. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    chồng mình cũng thế nh khi cứ bảo vợ hâm,đơ...mình nghe song nói lại luôn uhm hâm đơ đấy ,ở đc k?k ở đc viết đơn đây kí ,thế là lão ấy ngần ngừ,nghe lắm thì thành quen mình kệ,hum nào mình đang bực bội mình phản ứng lại ác liệt luôn
     
  18. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Hix, thế thì làm sao mà vui được mn =.=
     
  19. Xichlaigannhau

    Xichlaigannhau 01692.934.230

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
     
  20. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    thế này thì chưa phải là giỏi vì ko tâm lý, nhỉ
     

Chia sẻ trang này