Em mang thai được 2 tuần mà nghén quá các mẹ ạ? Bé đầu nhà em thì không có hiện tượng như bé thứ 2. Bé thứ 2 em không ăn uống được gì cả? mà nếu ăn được gì thì cũng nôn hết. Làm thế nào để hết nghén đây ạ. hu hu
không sao đâu mẹ nó. mệt thật đấy nhưng thời gian nghén này qua nhanh thôi.... trước mình cũng thế mà
minh cung thuoc dạng nghén nặng, vô phương cưu chữa chông la bac si mà moi nguoi bảo là dao sắc ko gọt duoc chuôi bạn à
mà các mẹ có bị nghén không? Mấy hôm nay em cứ thích ăn muối tôm mới khổ chứ. Cay lắm là cay mà vẫn ăn nhiều. không biết có ảnh hưởng đến con không? các mẹ nghén món gì ạ?
bạn bao nhiêu tuần rồi, mình vừa chấm dứt những ngày nghén nhất rồi đây. hic, mệt kk luôn nhưng may chỉ kéo dài nặng nề khoảng 3 tuần (từ tuần 6 đến tuần 9), tuần này là đầu tuần 10 mình thấy đỡ hơn nhiều rồi Cố lên, mình nghĩ k có cách nào giảm ốm nghén đâu. cố nằm nghỉ nhiều nhất có thể. Dù thèm cay thì cũng k nên ăn đâu. Nếu có thể uống sữa bầu thì thỉnh thoảng uống 1/2, 1/3 cốc cũng được, cho đỡ bị thiếu chất
Mình từ lúc bầu đến giờ rất sợ thịt, cá, giò , chả.. kiểu như thế. Mình hầu như chỉ ăn được ít cơm với cái gì hơi chua (ví dụ nước rau muống dầm sấu, canh dưa nấu xương, .. hoặc ăn được ít bún ốc). hi vọng ăn chua mình sẽ sinh được 1 cô con gái ^^^ mong lắm lắm lắm luôn
@ Nhimcao em được 3 tuần rồi. Em không uống được sữa bầu. Uống thì bịt mũi uống xong thì lại ọc ra ạ.
em bé đầu nghén tận lúc sinh bé thứ 2 được 15 tuần mà nghén nặng chẳng ăn uống được sợ quá cơ các mẹ có cách nào giảm nghén không ạ hôm qua đi khám bác sĩ cho uống mange B6 nhưng cứ uống thuốc là sợ