Than thở Có Ai Như Em Không Ạ, Đi Ship 2 Lần Đều Thất Bại

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi illusion_8x, 26/6/2015.

  1. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Chắc việc này cũng dễ hiểu thôi, khách hàng gọi chắc chắn mua, em cất công mang đến. Vậy mà đến nơi gọi khách không nghe. Chỗ khách làm việc gần khu vực quân đội nên em đứng 1 lúc đã bị mấy anh ra đuổi với lý do không được đứng đây lâu. Gọi điện cho khách hôm đầu thì máy bận suốt. Mãi chiều về em nhắn tin thì khách nói hôm nay ko đi làm, hẹn mình mai mang qua.
    Khi mình mang qua thì lại giống như hôm đầu, lại gọi ko nghe máy. Mà rõ ràng sáng trước khi đi mình gọi thì bảo mang đến, oki rồi. Lại bị mấy người canh gác ra đuổi... Cảm giác ức vô cùng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi illusion_8x
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Sao không kiểm tra kỹ nick người mua. Nếu nick mới độ rủi ro cao hơn. Trong diễn đàn đã có hướng dẫn để mua bán được an toàn rồi mà?
     
    illusion_8x thích bài này.
  3. Phuong289

    Phuong289 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    vâng nghề bán hàng nhiều khi khách củ chuối vậy đấy mn ạ. E cũng bị 1 2 lần, e gọi cho khách trước 30 phút khi giao hàng kêu giữ liên lạc. Shiper đến nơi thì tắt máy. Bán hàng mình cứ giữ chữ tín của mình mn ạ. Khách như vậy 1 là đối thủ 2 là thi thoảng có đứa nó hâm hâm nó chêu.
     
  4. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Kiểm tra kĩ sao được bạn, trên diễn đàn các mẹ mua cũng có cmt đâu, toàn alo cái là mình chở đi thôi. Được cái số mình may chưa bị vậy bjo, mà trc khi đi 20p mình sẽ báo có đó ko để mình mang qua, còn trường hợp của bạn khách cố tình chơi khăm rồi. Những khách đó bỏ đi ko pải tiếc, mình nói thật là giao hàng đến 1 lần mà trc đó 20 p đã alo là hàng sẽ tới, mà khách còn cho treo thì ko bjo giao lại đơn đó nữa. Nếu có vc bận cũng pải thông báo cho shop 1 câu
     
  5. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Thông cảm với bạn, nhất là giờ thời tiết nóng bức thế này mà gặp phải khách như vậy chắc...hâm mất :(
     
  6. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Khách như này là cố tình rồi. Khổ thân cho chủ top ship hàng vào mấy hôm thời tiết thế này thì bực mình cũng phải thôi. Kể cũng lắm loại người hay thật đấy.
     
  7. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng nghĩ là cố tình ấy, tận 2 lần
     
  8. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Lâu lâu mới nhìn thấy em nhỉ???
     
  9. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Dạ vâng, hihi. Em mới bảo vệ xong tốt nghiệp, nên giờ có thời gian mà đam mê.
    Chị thi thảng ghé zô nhà em chơi nha :p
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  10. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày trước chị bán online trên fb. Có 1 nàng oder đôi xăng đan cao cấp gần 1 tr. Mở fb của nàng ý thì thấy mặc quân phục, xem các bài trên fb của nàng ý thì thấy nàng yd làm trong ngành. Nghĩ gì đâu, mình oder mà k cần đặt cọc. Hàng về mình gọi thì bảo ship đến ngõ ở đường Trường Chinh, tới nơi thì thấy đó là cơ quan, gọi điện lại k thấy nhấc máy. Hôm sau liên lạc đc thì lại hẹn hò, túm lại là mất dăm 3 lần. Cuối cùng mình bị cho leo cây.
     
  11. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nhìn nick không hay có bài, không quen biết ai thì nên cẩn thận. Còn những người hay tương tác trên diễn đàn, có quen biết nhiều người thì độ rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều.

    Nếu chỉ gọi điện hoặc nick mới ít bài thì nên có chính sách an toàn.
     
  12. Khánh Chi 8402

    Khánh Chi 8402 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Nghề bán hàng là vậy mà bạn, khách hàng là thượng đế nên nhiều khi làm khó mình cũng phải chiều thôi :)
     
  13. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Chính sách an toàn này gần như là ko thể ad ạ, bt khách chỉ alo e bán ... cho chị... đến....Vậy là mình chốt đơn hàng giao rồi.
     
  14. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng ko biết ai quen ai lạ luôn :p
     
  15. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,756
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Cố gắng lên bạn. Trời nắng này mà bị thả bom mệt thật. Đúng là có những ng xấu tính thật. Chẳg hiểu họ làm thế làm gì???
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Vậy thì chịu rủi ro thôi.
     
  17. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Vâng ạ, tại khách này chỉ gọi điên thôi. Em cũng tin tưởng vì làm ở khu vực toàn quân đội nên nghĩ là nghiêm túc. Hơn nữa mặt hàng của em cũng dành cho người có con nhỏ, cũng không rảnh để đi trêu
    Điều em bực nhất là : Giao đến nơi không có chỗ mà chờ, đứng 1 lúc đã bị đuổi đi rồi. Lúc sắp đến gọi vẫn nghe bình thường, lúc đến nơi thì lại ko nghe......

    Nếu mà họ comment thì còn dễ, đây là họ gọi điện thoại cơ ạ
     
  18. xetapdi102

    xetapdi102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    May cho bạn @illusion_8x đó. Nếu bạn thêm đôi lần nữa là có thể bị mấy anh bộ đội tạm giữ vì "nhiều lần" nhòm ngó ở khu vực không được phép đó.
    Kinh doanh thì chấp nhận rủi ro một chút bạn à, mình có lần ship đến nơi thì khách bảo đi về nhà ăn trưa (rõ ràng trước đó hẹn đâu ra đó), hẹn chiều 1h mà đến gần 2 giờ chả thấy đâu bực mình về luôn. đến gần 3h khách gọi lại bảo giao hàng mình hủy order luôn. Gặp khách vậy mình cũng chả cần, may mà hồi đó là mùa đông ngồi uống nó chè nóng cũng mất vài chục k ngồi đợi, còn bạn trời nóng vậy chắc cũng cực nhỉ
     
    illusion_8x thích bài này.
  19. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Mình chỉ mất công đi thôi vì không được đứng chờ lâu bạn ạ. Thuê Ship thì người ta toàn đi chậm, với lâu. Mình đi luôn thì nhanh. Ấy vậy mà khách không hiểu cho
     
  20. nhunglyna

    nhunglyna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Như vậy, em có thể khẳng định rằng mn bị trêu rồi, một trò đùa phản cảm. Thời tiết nóng nực như này, bắt một người phụ nữ mang hàng cho rồi lại không nghe máy, thà bảo không mua nữa còn đỡ mang cái bực vào người.
     

Chia sẻ trang này