Con em dc 20 tháng mà cháu chậm nói quá. Khả năng nhận biết của cháu thì tốt,Biết nhiều rồi nhưng lười nói lắm các mẹ ah. Gọi dc mẹ ơi, bà ơi nhưng lúc nào thích thì gọi chứ dậy ko nói theo. thường thì lúc khóc mới gọi mẹ ơi. hihi Các mẹ giúp em với. Làm thế nào để dậy con nói nhỉ, em lo quá.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Ối giời, nhà này được nghe con gọi Mẹ ơi rồi mà còn lo lắng gì nữa? Con tớ còn gần 22 tháng rồi mà còn chưa nói được từ nào cơ. Về cơ bản, con phát triển mọi mặt tốt, ngoại trừ khả năng sử dụng ngôn ngữ thôi. Con tớ thì nói huyên thuyên suốt nên tớ kệ, cứ từ từ rồi con khác nói, tớ chả đủ kiên nhẫn để dạy đâu bởi con nghe mẹ nói thì con chỉ nhìn miệng mẹ rồi cười như thể 2 mẹ con đang chơi trò chơi vậy.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Cún nhà mình ê a cũng nhiều nhưng chẳng ra câu cú j. Dậy cũng ko học theo. Mà gọi mẹ ơi chỉ lúc khóc thôi.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Con chậm nói thì mẹ đành phải kiên nhẫn thôi. Dù bé chậm nói nhưng các mẹ hãy chịu khó nói chuyện với bé, đọc thơ cho bé nghe hay hát cho bé nghe. Điều này rất tốt cho tư duy của con.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? bé nhà mình cũng vậy,gần 20 tháng rùi, chẳng chịu để dạy nói cả, chỉ nói luyên thuyên thôi ko hiểu j, trong khi đó các bé cùng tuổi nói đc nhiều lắm, cũng lo vì sợ bé chậm nói, nhà cứ bảo cho đi nhà trẻ cho các bé giao lưu với nhau rồi sẽ nói đc, biết nhiều hơn ở nhà, nhưng bé quá mình sợ đi học bé lại khóc ốm mất, hic
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? be nhà mình đi trẻ từ 15 tháng mà vẫn chậm. nghe nói ở các trường chuẩn có giờ dậy ngôn ngữ cho trẻ. Mình gửi trường tư chắc ko có
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Nhà này sao giống nhà tớ thế nhỉ.23 tháng rùi mà tớ còn chưa đc nghe Mẹ ơi đây này. Bé nhà bạn bao tháng rùi mà sợ bé.Cho đi học đi mẹ nó à.Chỉ khóc mấy hôm đầu thui.Chứ càng lớn càng khó cho đi học.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? uh. con nhà em đi học từ 14 tháng. ko khóc tẹo nào. Nhưng tưởng đi học nói nhanh . vậy mà vẫn chậm
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Con nhà tớ cũng gần 20 tháng, tớ sinh đôi và 2 đứa khác hẳn nhau, một cô thì nói được 3 từ liền rồi: bố ơi bố, mẹ ơi mẹ, của cải , thích lắm... nhưng 1 cô mới chỉ bố, mẹ, bà chứ dạy thế nào cũng không nói được thêm từ ơi (mà nói găắt lên chứ không nói được âm điệu nhẹ nhàng như cô em, có vẻ như con phải cố gắng lắm, còn 1 số từ khác thì cứ cố nhìn mồm mẹ phát âm nhưng không nói được, thấy mà thương. Nhưng mình cũng không quá sốt ruột mặc dù 2 đứa khác hẳn nhau. Mình chỉ cố gắng cho con nghe nhiều nhạc, hát cho con, đọc truyện đọc thơ diễn cảm, mua bút chấm đọc, cho con nghê đĩa bé yêu biết đọc...con mình chưa đi trẻ nhưng mình khuyến khích cháu chơi với nhiều trẻ con hàng xóm hoặc đưa ra công viên trẻ con, nói chung là cố gắng hết sức có thể và luôn tự trấn an là con mình bình thường. Bạn cũng cứ bình tĩnh đi, strees làm gì mà ảnh hưởng đến tâm lý cả mẹ cả con. Chúc bé khoẻ và nhanh nói, thông minh lanh lợi nhé
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? ko có bùa thì cũng có bả.Bọn trẻ con học nhau mà nói,trẻ con giỏi bắt bắt chước mà
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Con gái em cũng thế, 14 tháng rồi mà chỉ nói đc từ bà, nhưng hứng lúc nào thì nói thôi,chứ bảo nói chả thèm nói.Em cũng đang phân vân quá có nên cho con đi nhà trẻ để con nhanh biết nói không,em định cho con đi nhà trẻ khi nào đc 16th. Mẹ nào cũng có con chậm nói và sau khi đi nhà trẻ thì thế nào rồi, cho em xin chút kinh nghiệm với ạ.Thank cả nhà!
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Bé nhà tớ 31 tháng rùi nói kém và ngọng lắm. Từ ngày đi nhà trẻ ( lúc 24 tháng) thì cải thiện ngôn ngữ rõ rệt nhưng vẫn chậm.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? HÍc, Tuti nhà em thì gần 14 tháng. Bắt đầu bi bô "bà ơi" lúc 10.5 tháng. Bây giờ có thể nói ba chữ "cạc cạc cạc", "bà ơi bà", mẹ ơi, be be, mao mao (gọi mèo), ò ó o, bé lên ba (tất nhiên chả được nét nẹt đâu), mẹ gọi thì dạ, muốn xin gì thì phải ạ, bảo thơm mẹ thì thơm lấy thơm để (thơm xong má mẹ toàn nước bọt hehe). Vậy mà vẫn thấy lo lo, hình như chả bà mẹ nào yên tâm hoàn toàn về sự phát triển của con. Chắc tại em cũng lắm mồm và khi ở với mẹ thì bé không bao giờ có chuyện ngồi yên không nói hay làm gì rồi. Hát suốt. Bây giờ nghe con hát có thể đoán ra bài hát luôn. Nó cứ ê a đúng giai điệu bài đấy buồn cười dã man. Mẹ hát Cắc cùm cum là nó cũng cắc cờ cơ (không biết hát chữ cùm cum ). Nhưng chắc cũng tùy cá tính của bé nữa nhỉ .có bé thích nói, có bé ít nói, như người lớn mình vậy.
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Mình đã từng đọc bài trên báo về chuyện nói chậm của trẻ, bài báo cũng đề cập đến chuyện phát triển của xã hội, khi sức nặng của công việc, mưu sinh dẫn đến nhiều bậc cha mẹ về nhà là mệ mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi và nhiều khi cũng dẫn đến ít nói chuyện, chia sẻ ngay cả hai vợ chồng với nhau. Do đó, họ có nói bố mẹ nên nói chuyện với con nhiều hơn, đọc chuyện hoặc chơi với con nhiều hơn, sự giao tiếp, va chạm, giao thoa nhiều hơn cũng kích thích ngôn ngữ của trẻ. Nhiều khi cứ bảo đi lớp trẻ học nói nhanh hơn vì sự tiếp xúc nhiều hơn và có lúc con đi lớp về nói bậy là học của nhau,... Đây chỉ là 1 yếu tố rất nhỏ của việc bé chậm nói, ngoài ra còn do thể chất. Xã hội càng phát triển, mặt trái của việc phát triển này dẫn đến hiện tượng trẻ vị kỷ càng nhiều. Gửi các mẹ 1 số đường link để tham khảo: http://www.thuocbietduoc.com.vn/hoi...m-noi-cha-me-nen-lam-gi-khi-tre-cham-noi.aspx http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tai-sao-be-cham-noi/30163355/248/
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Cảm ơn mẹ Cris đã chia sẻ thông tin. Bé nhà mình thì khả năng nhận biết tốt nhưng rất lười nói. Mình phải dành nhiều thời gian nói chuyện với con hơn mới được. Đi làm cả ngày chỉ có tối là dc ở bên con thôi. hic hic
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? Theo một số ý kiến thì trẻ chậm nói cũng do 1 phần được cha mẹ quá nuông chiều.Mình có đọc được bài báo về vấn đề này các mẹ cùng tham khảo nhé: Trẻ chậm nói
Ðề: Con chậm nói, phải làm sao đây các mẹ ơi? MÌnh nghĩ dạy con tương tác với thế giới bên ngoài cũng không khó lắm đâu. Chơi trò chơi, thường xuyên hỏi bé và chờ câu trả lời nếu bé không biết thì dạy bé nói câu trả lời đó. Rồi cứ lặp đi lặp lại. Hoặc hát, kể chuyện, đọc đồng dao cho con nghe rồi dần dần mẹ một câu con một câu. Việc xem tivi thì cực kì tác hại luôn Tuti nhà mình hiếu động như vậy nhưng dịp vừa rồi bà cho xem nhiều tivi, thế là mỗi lần xem cu cậu ngồi đờ đẫn như mất hồn. May phát hiện kịp thời.