Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. trangtron

    trangtron Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ghét gì mẹ nó cứ nói toẹt cho đỡ ức chế .
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thấy lòng người giả dối,nhạt nhẽo,cười cười nói nói nhưng quay lại thì chẳng ai thật lòng,chán...
     
  3. seduce18

    seduce18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Luôn là như vậy...................
     
  4. giacmocothat

    giacmocothat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chủ nhật mà vẫn phải dậy sớm, ôi buồn ngủ quá!
     
  5. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    E của chị nhạy cảm quá rồi, đôi khi dù thấy ko dễ chịu trong lòng nhưng lại cần làm cho cái cảm nhận ko tốt ấy bé lại, bé xíu xíu ....

    Quan trọng nhất vẫn là bố Nghé iu Nghé nhứt, phải ko?

    Đàn ông có gia đình rồi đáng lo ngại nhất là vướng phải: Cờ bạc, Nghiện ma túy, Gái gú và Rượu bia bê tha (ngày nào cũng ở trong tình trạng say khướt!) - bởi những thứ ấy ảnh hưởng lớn đến đầu óc non nớt của Con trẻ, gieo vào trí óc bé hình ảnh xấu về người bố - người mà bé luôn nhìn vào để làm gương, và nhân cách của bé sau này sẽ bị lệch lạc....

    => E à, nếu khẳng định chắc chắn bố Nghé ko dính phải 4 khoản trên thì có thể nói: ổn!!!
     
    mychocolate thích bài này.
  6. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Nhìn mẹ nằm trên giường, Rùa cười nhoẻn 1 cái. Mẹ chỉ vào má, Rùa chạy lại thơm chíu chíu lên má phải, má trái của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy Rùa cười là bao mệt mỏi của mẹ tan biến hết ...

    (Mấy hôm mẹ ốm, mẹ ko ngủ cùng, ko đưa Rùa đi chơi như mọi khi, chắc Rùa nhớ mẹ lắm ... nghe kể trước khi đi ngủ Rùa gọi "mẹ, mẹ", sáng dậy bảnh mắt Rùa cũng kêu "mẹ, mẹ!")

    Cám ơn cuộc sống đã tặng mẹ bé Rùa thật đáng yêu!
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  7. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...


    chị vẫn mệt hả chị iu?bé Rùa bít nhìu ghê, Nghé nhà em lì lắm, bảo thơm mẹ thì còn lâu nàng ý mới thơm, hứng lên nàng ý mới thơm thui, nhớ đến mẹ là khi muốn nhờ mẹ bóc bimbim....
     
  8. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tâm trạng bây giờ thật thoải mái.
     
  9. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,722
    Đã được thích:
    1,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chán lắm lắm, con trai đang ươn mà chỉ có một mình :(
     
  10. MiMicuame

    MiMicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mệt mỏi...............................
     
  11. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tự nhiên thấy buồn quá!!!!!!!!!!
     
  12. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng ngủ dậy thấy người mệt thế không biết.
     
  13. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    mưa quá..........chẳng đi đâu lượn được cả, ở nhà chán................
    nhìn con gái nghịch thì yêu, mà chơi cùng thì....yếu.
     
  14. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cứ bình bình không có luồng cảm xúc mới nào ,đôi khi thấy mình trơ chọi .
     
  15. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Đã qua những phút nguy kịch Rùa con sốt cao phải nhập viện ,

    ...mới thấy trân trọng những phút giây 2 mẹ con trêu nhau cười nắc nẻ,

    ..... mới thấy những kinh nghiệm chăm trẻ ốm từ quãng thời gian làm mẹ đem lại thật quý báu (!)

    Cảm ơn Rùa con của mẹ vì tất cả!
     
    mychocolate thích bài này.
  16. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,722
    Đã được thích:
    1,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Con sốt chán hết thảy, chả làm giề hết, huhu
     
  17. lylyshop6868

    lylyshop6868 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sao dạo này lắm thứ phải nghĩ thế ko biết
     
  18. me_tomtep0408

    me_tomtep0408 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    25/8/2010.Mình cũng cảm thấy buồn. Mấy hôm trước, chồng đi vắng mình cho con sang bà ngoại và bị ốm nằm 2 ngày, nhà chồng gọi về ăn rằm nhưng mình ốm không về được, cũng chẳng ai hỏi thăm lấy 1 câu. Hôm nay mình bị dị ứng nổi mề đay khắp người ( chắc là do bị sốt) mình ở nhà chồng nhưng cũng chẳng ai hỏi lấy 1 câu. Phải chăng họ vô cảm...???.Họ ốm thì mình hỏi han, cơm cháo đầy đủ. Nhưng mình ốm thì tự làm, tự ăn, không 1 lời hỏi thăm. Buồn.........
     
  19. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chị ui, Rùa sao thế?sốt virut hay thế nào hả chị?Rùa đã về nhà chưa hay vẫn trong viện?
    chị cố gắng giữ sức khỏe nhá, Rùa còn cần chị chăm sóc nhìu nhìu.......
    mong bé Rùa chóng khỏe cho cả nhà vui.............
     
  20. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    buồn làm j mẹ nó..........chẳng việc j fai buồn, cố gắng vui vẻ cho chóng khỏe để còn chăm con, những con người đấy.......chẳng cần cho vào bộ não của mình làm j cho mệt đầu.
    chúc mẹ nó chóng lành bệnh.
     

Chia sẻ trang này