Có mẹ nào đau đầu, nhức óc về người giúp việc không ???

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Dezaino, 30/6/2015.

  1. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Người giúp việc nhà em " Gấu " lắm ạ !! Sai luôn cả vợ chồng em làm việc ấy chứ, không sai thẳng cổ nhưng chẳng khác gì sai bảo cả, đôi khi không thể phân biệt nổi đâu là chủ nhà và đâu là người giúp việc nữa !!

    Em đi làm, tối 22h mới mò mặt về đến nhà, dặn em giúp việc là tối tối, khi trước giờ ngủ, rửa sạch cho em bé rồi đóng bỉm mới đi ngủ.. " Vâng " rất ngoan nhưng tối nào cũng k thấy làm, nên mẹ cháu đi làm về toàn tự làm luôn cho nhanh, cũng muốn tranh thủ chăm sóc con..Nhưng có hôm mệt nên không làm, sai em ấy đi làm, em giúp việc bế con mình đưa cho chồng mình " Anh bế để em đi pha nước " pha xong vào bế em bé đi rửa rồi mang em bé ra, không lau khô, mặc quần áo cho bé mà đưa luôn e bé cho chồng mình, ý là chồng mình lau và mặc đồ cho bé ..

    Ăn trái cấy thì không ăn được các loại quả nóng như vải, dứa, dưa hấu..mấy loại rẻ đó là không ăn..

    Nấu cơm thì chỉ rau luộc, đậu luộc , thịt luộc...những món khác thì ông chủ phi vô bếp mà nấu..Mua rau, thịt, cá..là phải làm sẵn nếu không là ý kiến ngay...

    Còn nhiều chuyện lắm nhưng mà không nhớ ra ngay lúc này, em chuẩn bị đi chết đây !!! Có mẹ nào có kế hay " dạy bảo " được giúp việc theo mình thì chỉ giúp em với ạ !!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dezaino
    Đang tải...


  2. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    He, giúp việc như nhà mn đúng là đau đầu, đau cả tim luôn.
     
    Dezaino thích bài này.
  3. ku_phe

    ku_phe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2011
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ chia sẻ ^^ giờ chuyện về giúp việc cũng hot ko kém chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu nàng ah
     
    Dezaino thích bài này.
  4. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Đây là em mới kể sơ sơ điển hình thôi mn ạ , nhưng câu chuyện của e vẫn chưa HOT, trưa nay em mới than thở cùng 1 mẹ là khách mua hàng trên diễn đàn này, giờ thành khách ruột nhà em ấy, em đang than thở thì ai mà ngờ, mẹ đó còn than ác hơn, bà gv bên đó còn quá đáng hơn nhiều cơ ạ..hic..hic..
     
  5. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Công nhận ạ !! Nhưng mà em chỉ băn khoăn, cũng là đi làm, em phải kiếm tiền trả cho họ, em làm việc phải nghiêm túc, phải có trách nhiệm, tại sao họ không như thế giúp em nhỉ ???:oops::oops::oops:
     
    ku_phe thích bài này.
  6. ku_phe

    ku_phe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2011
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nghề GV giờ hot lắm MN à, nhà nhà ra sức chiều chuộng, các mẹ muốn đc việc mình nên đa số ngậm ngùi nín nhịn trong đó có tớ đây. GV nhà tớ có nhiều cái hay lắm mà tớ ko nghĩ là có đủ kiên nhẫn để kể hết ra cơ :(( :((
     
    Dezaino thích bài này.
  7. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    hic..hic.. tớ cũng k kể hết được, nhiều hôm tớ ức chế lắm, phải ra khỏi nhà thật nhanh không sẽ nổi nóng mất nhưng mà k dám quát, vẫn rất chiều cô giúp việc vì tớ giao con nhỏ ( gần 9 tháng ) của tớ ở nhà với em ấy suốt mà...
     
  8. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    giờ thấy giúp việc có nhiều chiêu quá
     
  9. ku_phe

    ku_phe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2011
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Có những mẹ còn trơ trẽn đến mức độ lén lút xúi GV nhà tớ bỏ việc để sang nhà mẹ ấy làm với viễn cảnh nhàn hạ hơn, mức lương cao hơn => bảo sao ngta làm nhà mình nhưng cứ nhấp nhổm, rồi đòi tăng lương, rồi thái độ lồi lõm. Đúng là thù trong giặc ngoài, mệt mỏi
     
    Dezaino thích bài này.
  10. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    hic..hic..lại đến đoạn ấy nữa cơ á??? mà mẹ nào xui giục như thế mà k nghĩ đến đoạn sau này của mình nhỉ ???Tó tin lắm vào luật " Nhân - quả " ấy..
     
    ku_phe thích bài này.
  11. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thế gian này nhiều loại người mà mn. Cũng có những bà, những cô giúp việc tận tụy chân chất lắm.
     
    Dezainoku_phe thích.
  12. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng, đợt trước e có một cô tốt cực, chăm trẻ thì không phải nói gì nhưng người ta bận gd, con cái nên về mất rồi...Thật chứ, được người như thế thì chả tiếc j ka..
     
    loan157 thích bài này.
  13. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đúng rồi, phải lấy người như...cô. :D
     
    Dezaino thích bài này.
  14. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    hic... nhưng mà giờ tìm mãi chả được nên cứ ấm ức mãi thôi mn ạ !!
     
  15. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    trưa nay, mới đét....
    ôi, hnay e mới nhỡ, mang con cùng cô giúp việc ra cửa hàng, ăn cơm bụi nên em ấy bảo " cơm không ngon " lúc hỏi ăn gì thì không nói, bảo ăn gì cũng được, lúc gọi cơm xong rồi, suất cơm có : thịt lơn quay, lặc rang, đậu phụ, canh thì em ấy bảo không ăn được Lạc rang vì trời nóng, đậu phụ ở quán làm không ăn được..nhà thì đang bật điều hòa, cơm bụi thì tớ và đứa bạn tớ cũng đang ăn, hết veo...Bạn tớ lắc đầu quầy quậy ....
     
  16. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Toàn cãi với cãi..bực không chịu được !! Cố nhịn, cố nhịn !!! Còn vài ngày thôi, đếm ngược !!
     
  17. ku_phe

    ku_phe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2011
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nói ra thì có vẻ hơi mất niềm tin vào con người, nhưng ngta đi làm chỉ vì tiền nên ko phải mình cứ tốt cứ thoải mái mà họ tử tế biết điều đâu. Mấy bà gv tớ đã kinh qua thì chỉ được thời gian đầu là ok, sau càng chiều thì càng biết đòi hỏi và ngày một lười đi nên tớ nghĩ mẹ nào cao tay, rắn ngay từ đầu và thể hiện quan điểm rõ ràng mới lâu dài đc, chứ như tớ thì hỏng bét. :( :(
     
    Dezaino thích bài này.
  18. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà em chẳng có ngừi giúp việc ^^. Chia sẻ cùng mn hehe
     
  19. mekubon2015

    mekubon2015 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    e cũng đang đau đầu về ngv đây ạ. tìm mãi mới được 1 người thì vừa hôm qua kêu làm mấy hôm nữa cho đủ tháng rùi nghỉ. hichic. Giờ không biết làm thế nào với ku con nữa
     
  20. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    cái này chuẩn !! em tháy mn nói đúng cực chuẩn luôn !! Ngâm cứu một gương mặt mới để đối diện với việc tìm một người mới thôi ạ ..
     
    ku_phe thích bài này.

Chia sẻ trang này