Ai cũng bảo em số sướng khi lấy được chồng thoáng nhưng sự thực thì không phải như vậy. Ông ý chi tiêu vô tội vạ chứ không phải là thoáng. Mua những thứ không cần thiết, chi tiêu vào những chuyện đâu đâu rất lãng phí. Khi em can ngăn thì bỏ ngoài tai, còn to tiếng: Có phải tiền của cô đâu mà tiếc. Rõ ràng là vợ chồng, tiền là tiền chung. Tiền chồng vợ tiếc có gì là sai. Em không biết làm sao với ông nhà em nữa rồi!
thoáng thì lấy tiền càng rễ mình ạ, mẹ nó lấy rồi giữ ông ý cần thì kệ không đưa nữa. hix nói cái câu tiền của cô đâu mà tiếc đã thấy không được rồi.
thoáng vào chuyện cờ bạc, rượu chè, trai gái thì không được, còn thoáng với gia đình người thân thì kệ mẹ cháu à.
Chia sẻ với chủ top vì chồng mình cũng thế, hic! Nói không ăn thua vì ông ấy có võ IM LẶNG, level CAO ĐỘ, hic!
Thoáng còn hơn ki bo gấp tỷ lần. Vớ phải ông nào ki thì cứ xác định có giàu mấy cũng vẫn khổ, chẳng được ăn được tiêu lúc nào, chả có gì mà mong đợi...
Trời ơi mn giống mình rồi. Mỗi lần lão ấy tiêu là như ném qua cửa sổ. Rồi cõ những lúc ví rỗng không có một xu. Mn ơi tính khó sửa lắm. MÀ những cái lão ấy lại ưa nịnh cơ. Nên mn có thể áp dụng cách của tớ, khi nào lão ấy có nhiều tiền nịnh đưa cho mình vài chục...Rồi nịnh xin mua cái nọ, mua cái kia....để bắt lão đưa tiền. Mình giữ thì con mình còn có cái ăn chứ để lão tiêu cho người ngoài hết á, ko còn gì cho con nữa.