Các mẹ tư vấn giúp em với Bé nhà em 15 tháng tuổi rồi mà nhất quyết không chịu chững cũng không đi, không nói luôn! Em cũng có xe tập đi. Rồi chịu khó dắt bộ cho con vững nhưng không cải thiện nhiều Em thì sốt sình sịch không biết như nào, cũng chưa cho bé đi khám bác sĩ dinh dưỡng bao giờ vì bé nhà em nhát, có lần bị ốm vào viện mà nó khóc thương quá, khó tính không chịu cho ai đụng vào người ý. Em cũng chưa bổ sung canxi hay vitamin bao giờ ... liệu đó có phải là nguyên nhân không ạ? Chế độ ăn uống cũng đa dạng ạ, chỉ tội không chịu ăn hoa quả điển hình nhất là bơ, sữa chua... Ăn thì lười lắm ạ, sữa thì ít uống... Các mẹ tư vấn giúp em với. Nếu bây giờ mà bổ sung thuốc thì là những loại nào thì phù hợp ạ Giúp em với ạ
bạn nên cho con đi khám bác sĩ là tốt nhất. mình biết có trường hợp con dì mình ở Đức mãi 19 tháng bé mới biết đi. và cháu mình 16 tháng mới biết đi, bé không bò, chỉ ngồi và có hôm bé tự đứng dậy và đi. còn vụ chậm nói thì mình cũng chứng kiến 1 bé 2 tuổi mới nói, dưới 2 tuổi bé chỉ e a không hơn, Bố mẹ cho đi khám bác sĩ bảo không làm sao cả, rồi dần bé nói rất nhanh, bé nói luôn 2 3 từ.
Nghe mẹ nó nói vậy em cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng chắc cũng nên cho bé đi khám xem làm sao, cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều
chắc không phải đâu mẹ nó à, vì bé vẫn hiếu động và thích chơi với trẻ con lắm, nhưng hiền hay bị bắt nạt thui hihi
Theo em thì chị nên cho bé đến khám bác sỹ để biết được chắc chắn bé có làm sao không, cũng là để đảm bảo cho sự phát triển của trẻ. Còn về việc chậm nói thì chị nên thường xuyên giao tiếp với bé hơn, đồng thời khi bé ở nhà thì hãy mở cho bé các phim hoạt hình có tiếng hay bài hát, cho bé ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn để bé có cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người
Mình nghĩ bạn nên cho con đi khám sớm để biết chính xác nguyên nhân. Chứ tuổi đó mà vậy là chậm lắm đó bạn
bé nhà mình mua cái xe tập đi về thấy thích quá cứ lao vào đi. tuần sau là đi thạo luôn. bạn chịu khó cho con đi bằng xe đó bé cứng chân sẽ nhanh biết đi hơn thôi.
vâng nhà em có cả xe tập đi, xe con gà, dắt bộ nữa nhưng hắn không chịu đi, chán chị ạ. Tính đến nay là sắp 16 tháng rồi, 16 tháng lận.....:/
vâng ạ, lo lắm em mấy nữa bố nó thu xếp cv rồi 2 vc cho đi chị ạ, nhìn con nhà người ta đi, nói mà thèm quá mẹ nó ạ hihi
vâng ạ, ý kiến của mẹ nó em tiếp thu, nhưng không biết khám ở đâu thì tin tưởng và chuyên khoa vậy mẹ nó nhỉ
Em có mẹ nó ạ, có tôm, cua, cả lươn nữa, nhưng chủ yếu là tôm, hay là do em không cho ăn muối nhỉ? em chỉ cho bé ăn nước mắm với cả dầu ăn thôi, không có muối bao giờ
ngoài việc để í đến khẩu phần ăn hàng ngày bổ xung thêm canxi bạn thử tìm hiểu các phương pháp theo mẹo dân gian thêm, mình thấy trước có bạn bảo là con chậm đi thì mua cá chép về đập đập nhẹ vào chân con mấy cái mà ko được cho ai biết, đại khái là thế. bạn thử search xem sao
hihi mình mua cá chuối rồi, dân gian còn có cái tọc gọi là "khảo" ngày mùng 5/5 nữa kia, mình làm cả, nhưng...........chả thấy hiệu quả, chắc có lẽ..............con bé nhà mình chả cách nào...trị nổi :>
Các biện pháp dân gian thì có thể linh với người này, không với người khác, tốt nhất mẹ tập trung cho con ăn uống, tắm nắng, hoạt động ngoài trời đông tây y kết hợp. vừa ăn thực phẩm giàu canxi vừa bổ sung canxi nano dạng điều chế sẽ tốt hơn.