Trước kia em ngại mặc váy lắm vì nấm lùn lại thêm bắp chân to chứ, sau này quen rồi, thì chỉ mặc váy thôi, mặc quần vào là thấy khó chịu lắm ý!
Lâu lâu ko mò vào đây chia sẻ vs các mẹ, với cái tủ váy không đếm được số lượng của em mà nhiều hôm không biết mặc cái gì nữa đây. Dạo này chi nhiều việc lớn thành ra cái vụ shopping, ăn chơi bị giảm dần, nhưng với tình hình mỗi sáng đứng trước cái tủ lôi ra lôi vào thấy ko biết mặc cái gì thì cơn nghiện lại tái ngay thôi.
hihi, chị em phụ nữ chúng mình có mỗi cái thú vui mua sắm là không bị chán bao giờ nhỉ. nó chỉ nhường chỗ cho những việc khác nhưng có cơ hội là tái phát ngay
em là boy và em rất thích phụ nữ mạc váy, nhìn nữ tính và dịu dàng rất mong được tham gia hội để thoả mưu đồ
đúng hơn là mặc váy dễ che khuyết điểm, nên đẹp hơn trừ những ai body chuẩn sẵn thì mặc gì cũng đẹp rồi
Mình cũng thích măặc váy, che bụng, che mông tốt. Nhưng tìm váy ưng với người mập khó thế. Các mẹ có địa chỉ may nào ưng thiì share nhau nha.
đàn ông có biết diện váy đâu mà vào đây,chị em dâu mang xong chảo ra chiến đấu nào,có kẻ lạ mặt xuất hiện hehe