Mình năm nay 27 tuổi chưa có gia đình là con trai út trong gia đình, trên mình có 2 anh trai đã có vợ, thời còn đi học và mới ra trường mình từng có một một tình từ thời sinh viên, kéo dài đến khi ra trường sau 5 năm thì hai đứa chia tay, phần do công việc của mình bấp bênh, phần vì hai đứa yêu xa lên..... Hiện tại công việc của mình khá ổn định, mình cũng đã tìm được tình yêu mới là một đồng nghiệp mới tại cty cũ của mình, cô ấy năm nay 25 tuổi, cô ấy khá xinh đẹp, lúc mình ngỏ lời yêu cũng là lúc cô ấy bị tai nạn nằm viện hơn 3 tháng, sau bao vất vả cuối cùng ngày cô ấy đi làm trở lại đã đến, mình thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hai đứa tay trong tay. Nhưng lúc cô ấy nhận lời yêu mình cũng là lúc cô ấy thổ lộ hết cho mình tất cả, cô ấy đang ở với bố mẹ đẻ và đứa con gái riêng 2 tuổi, mọi thứ với mình như sụp đổ, tan biến hết, cô ấy nói lời xin lỗi vì dấu mình và khuyên mình lên tìm người khác Sau nhiều ngày trôi qua, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, mình yêu cô ấy thật lòng rùi, cái gì đến cũng đến, Hai tuần nay cô ấy bắt đầu ốm vặt.... Bác sĩ kết luận thai được 4 tuần tuổi. Biết tin cô ấy có bầu giờ mình vừa mừng, vừa lo, gia đình, người thân bạn bè chưa ai biết mình yêu cô ấy, và yêu người như cô ấy liệu mình có vượt qua được những lời dè bỉu của miệng lưỡi thế gian, mình phải biết ăn nói thế nào cho bố mẹ và anh chị em, họ hàng mình đồng ý. Nếu cưới được cô ấy là một nhẽ, còn đứa con riêng của cô ấy nữa mình biết phải làm sao ? Giờ mình không biết là mình đang đúng hay sai nữa, có nên tiếp tục hay dừng lại,mình phải làm sao ?
Bạn hỏi trái tim mình ấy nếu mà b yêu chân thành thì b sẽ ko hỏi vậy đâu biết là sẽ rất khó khăn đó mình tưởng b yêu nhiều mới để cô ấy mang bầu chứ
Hiu hiu, tình yêu vốn ko có lỗi. Khi yêu thực sự người ta có thể hi sinh, tha thứ, nâng đỡ, che trở.... cho người mình yêu mà ko cần phải có bất kỳ lý do nào cả. Chỉ có bạn mới trả lời được thôi!
mình k đồng quan điểm với bạn chủ top... nếu yêu ngta thật lòng thìa qun trọng j chuyện đã có con riêng hay chưa
các mẹ mới nhìn một phía, vấn đề ra đình bạn trai này sẽ phản ứng như thế nào khi cô gái có con riêng.họ có chấp nhận hay không? tiếp đến nói là khuyên nhau đi tìm người khác nhưng lại để có bầu? như vậy họ đã buông thả chưa có trách nhiệm cũng như nghĩ chín chắn hơn cho quyết định của mình. Bây giờ nếu đã yêu thật lòng cô y cũng đã có bầu thì nên nói chuyện với gia đình chứ biết làm thế nào hơn? ko lẽ bỏ con thi bạn cũng ko sứng là người đàn ông.
yêu thì cứ cưới thôi bạn. Bạn bè cũng chỉ là một phần thôi, mai sau dù thế nào thì cô ấy sẽ bên bạn chứ lúc đó chắc gì đã có bạn bè