Các mẹ có hay đánh con k ạ, sáng nay chị e vừa cho thằng cháu 1 trận vì tội lười ăn , lại còn tát vào mặt con nữa chứ, e nhìn mà sợ quá, ng lớn mình còn sợ nữa là trẻ con , nhìn thương cháu quá chạy ra bênh thế là e cũng bị mắng lây , những lúc con lười ăn các mẹ có đánh con k ạ ?
bé nhà mình có quát chẳng ăn thua. mình toàn dỗ ăn bằng cách cho bé chơi cái gì thích. vừa bón cho ăn vừa chơi vậy.
Nhà mình chưa bao giờ đánh con, trc mới làm cha mẹ thì ko chịu đc có mắng, giờ thôi rồi, thật xấu hổ vì đã từng mắng con Các bố các mẹ đừng bao giờ đánh mắng con nhé Mình làm gì có quyền đó, các bé cũng là con người, bm có quyền gì mà đánh mắng con
hic hic, e cũng nóng tính lắm mn ạ, nhà có trẻ con thì phải bít bình tĩnh e chỉ sợ e k giữ đc bình tĩnh thui, còn trường hợp trên là chị của e ạ
Vâng, nhưng bà chị e thì có khi còn ném luôn cái dép vào mặt con xong còn chửi con lung tung nữa cơ ạ, may mà nhà chồng họ k nghe thấy chứ k thì ...
ui chị dâu bên nhà ck mình ấy, đánh con dã man luôn, ng 2 đứa đầy thương tích, bm ck mình xót cháu, sang can thì còn bị bảo là có ông bà can đánh ko sướng tay, haizzz Tội 2 đứa cháu, đánh, tát, chổi, roi.... đủ cả
tính tớ cũng nóng lắm con nhà tớ ko những ăn còn toàn ọe ra cơ mới điên chứ. nên ko thể kiềm chế dc, nhiều hôm cung nhẹ nhàng nịnh ngọt ko nghe. điên lên ăn quát và oánh luôn hiii
đánh vào mặt thì tội con quá ạ, đánh con nhiều không tốt đâu có khi bị mẹ đánh quen rồi con lại lì đòn lại không sợ nữa ý chứ, Em là một tấm gương điển hình đây ạ
thỉnh thoảng cũng có ạ, con ko ăn thì mẹ xót con, sợ con đói, thiếu chất lúc nào ốm, con lười ăn thì thôi
Cũng không nên oánh trẻ haizz nhưng mỗi đứa trẻ lại có cách dạy khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Có oánh thì phát vào mông hoặc dọa dọa cho sợ thôi. Trong trường hợp này mn chạy ra bênh cháu thế thì chẳng bị mắng là phải vì như thế làm cho đứa trẻ được thể càng không nghe -_-. Tốt nhất lúc nào chị ý dạy pé xong thì ra bảo nhẹ nhàng với bé chứ người oánh người bênh thì sau này trẻ nhờn lắm không sợ ai cả -_-
Con nhà mình cũng vậy, đứa lớn thì ăn nhanh vèo vèo. Đứa bé thì ăn mãi mới hết được bát cơm. Nhiều khi bực quá, điên lên nhìn lên đồng hồ bảo, mẹ sẽ căn giờ, sau 10 phút nữa là phải ăn xong, nếu ko ăn xong là mẹ phạt 5 roi. Sau 8 phút là mình đã thấy cậu ta ăn xong thật.
nhiều ng tính cục lắm í, hôm trc e ra quán bún phở mà thấy bà mẹ cho con ăn rồi chửi lung tung, xong còn đánh con ngoài hàng nữa, thương bé con ghê
e cũng bít lúc chị e dạy con thì k nên tham gia nhưng mà chị ấy hơi tí là đánh con rồi, mình thì sót cháu nhìn thế k đành lòng