Mình có lúc cáu cũng đánh nhưng ko đánh vào mặt. Nhìn con còi sót ruột lắm nhưng đúng là nhiều khi thấy mình ác khi ép con ăn kiểu ấy. Có những lúc thì ỉ ôi cũng ăn được, trừ khi lúc nào lười quá mới áp dụng biện pháp đánh hay mắng thôi.
Mình thì khi ra ngoài ko mắng hay đánh con khi ăn. Nếu ko ăn thì nhịn về nhà ăn sau hoặc cho nhịn luôn. Ở nhà mới ép con ăn thôi.
Đánh với quát con chỉ có tác dụng tức thì, nghĩa là lúc đó vì sợ nên con có thể nhận tội hoặc làm theo lời bố mẹ bảo. Nhưng về lâu dài thì theo mình không có ý nghĩa nhiều lắm. Để con hiểu được đúng sai thì phải là cả một quá trình, bố mẹ giảng giải cho con hiểu, chỉ cho con những trường hợp thực tế ngoài đời thực, trên vô tuyến,... Còn riêng việc đánh con vì ăn thì mình hoàn toàn phản đối. Để đưa một thìa cháo, bột, cơm vào mồm con mà phải chan nước mắt thì mình thà để con đói. Có nhiều cách khác để dỗ con ăn, xin đừng dùng vũ lực thế.
biết là vậy có khi mẹ đó còn xót con hơn ấy chứ -_- nhưng tham gia lựa lúc tham gia mn ạ, ví dụ góp ý cách nào đó để bé chịu ăn ^^
Không nên đánh con các mẹ ạ, kể cả là đánh vào bộ phận nào trên cơ thể bé cũng không nên. Các mẹ tham khảo bài viết Đánh vào mông làm ảnh hưởng đến trí thông minh của con này nè: https://www.facebook.com/benh.ho.ha...0.1436263623./979186805449331/?type=3&theater
Bà chị dâu e mà bme chồng vào bênh cháu bà í còn lôi con ra chô khác và đánh mạnh hơn nữa cơ, nhìn con bé chân đầy lươn với trạch thôi, mà bé cháu e thì cũng k vừa, mẹ càng đánh càng khóc to, ai bênh thì lại càng lì lợm, nhưng mẹ nó đánh dã man quá nhìn mà k chịu đc í
Các mẹ có mẹ nào dạy con mà k cần đah và mắng chưa ạ, với những bé mà cứng dầu đó ạ, chứ e thấy mấy bé cứng dầu thì khó bảo lắm
bé thì lại ăn k đc nhiều, mẹ nó thì cứ cố nhồi cho con ăn , đang ngủ cũng bắt dậy ăn ấy, chỉ sợ đi đâu ng ta bảo con còi thôi
Mn có nghĩ qtrinh này cần bdau ngay từ đầu không, liệu đang ép con theo kiểu vũ lực mà chuyển hướng khác thì con sẽ sao, có những mẹ nóng tính nên đánh con, nhưng cũng có những lúc con hư và không nghe lời thì phải làm sao, như cu em nhà e đây, 4 tuổi mà giờ chả sợ ai hết, nói nhẹ không nghe mà dọa cũng k nghe ấy, với những bé thế này htif phải làm sao
mình nghĩ là nên nghiêm mặt.... đánh hay mắng xong k đc cười vs bé... bé lại tưởng mình đùa... lần sau lại thế
Mình thấy nhiều bé khó ngăn mỗi lần ăn phải dụ dỗ đủ thứ, bữa đi uống cà phê thấy có ba bé đè bé xuống bóp cái miệng nhét vào, thấy mà tội. Nhưng thực sự nếu mình không ép bé ăn thì bé sẽ si dinh dưỡng và còi chậm phát triển, theo mình nghĩ nếu bé ít ăn mình phải cho bé ăn nhiều cử hơn, và thức ăn làm cho bé phải hấp dẫn và đủ chất, kêt hợp với cho bé uống sữa
nhưng có những mẹ k kiềm chế được tức giân đánh con ghê lắm mn ạ, e chứng kiến vài lần mà hoảng, ngày xưa mẹ e cũng toàn cho e ăn củng mà sợ lắm rùi