Phép tắc khi ăn uống là một trong những cách cư xử cha mẹ nào cũng phải dạy con khi còn thơ. Tuy vậy, một vài phép tắc trong số đó, mặc dù đơn giản, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để con có thể học tập và biết cách làm theo. 1. Lời mời trước bữa ăn Bạn dạy con trước khi ăn cơm, bé phải có lời mời những người lớn tuổi, đó là ông bà, bố mẹ, anh chị em… Đây là phép tắc, lễ nghĩa trên bàn ăn cơ bản và quan trọng mà bé cần học từ khi còn nhỏ. Bạn hãy chỉ ra cho trẻ lý do tại sao trước khi ăn phải mời người lớn trước. Đó chính là sự thể hiện tình cảm và tôn trọng mà tất cả mọi người đều làm. 2. Biết để khăn ăn vào lòng Đây là phép lịch sự tối thiểu khi ăn uống của người nước ngoài hay trong những bữa tiệc. Nếu có thể, cha mẹ nên dạy bé phép lịch sự này khi ăn uống. Mặt khác, những bé nhỏ tuổi gắp thức ăn hay làm rơi vãi, bạn nên dạy con có thói quen mỗi lần ngồi vào bàn ăn là trải khăn vào lòng. Khăn ăn được trải ra sẽ đỡ những thức ăn bé đánh rơi, cũng như giúp thức ăn không vấy bẩn vào quần áo của bé. 3. Nhờ người khác lấy hộ thức ăn Nếu con phải đứng dậy hoặc rướn người mới lấy được thức ăn ở phía xa, bạn nên bảo con thay vì vất vả nhoài người lấy đồ ăn, con có thể nhờ người khác lấy hộ. Con nên nhờ người ngồi gần đĩa thức ăn đó nhất lấy hộ, sau đó đưa lại cho con. 4. Những hành động không cần phải suy nghĩ Có thể con bạn đã biết những hành động này, nhưng đôi khi bạn vẫn cần nhắc nhở con rằng không ai làn như vậy khi ăn uống. Lấy những chuẩn mực từ phía ông bà, anh chị lớn tuổi để làm ví dụ thực tế cho bé chứ đừng nói như rao giảng. Những thói quen xấu sau đây cần được chỉ ra ngay lập tức thì trẻ mới không quên. – Không chống tay khi ăn. – Không vừa ăn và nói khi miệng còn đầy thức ăn. – Không nhai tóp tép hoặc nuốt thức ăn có tiếng ừng ực. – Cầm bát lên khi gắp thức ăn vào miệng. – Không nghịch thiết bị điện tử khi ngồi vào bàn ăn. 5. Biết nói cám ơn và không chê đồ ăn Biết trân trọng công sức người nấu đã vất vả làm bằng cách không chê bai đồ ăn, không bỏ phí quá nhiều và đặc biệt là biết cảm ơn người đã nấu những món ăn ngon cho mình. Nói để bé hiểu đó là những hành động lịch sự trong cách ứng xử khi ăn uống và cho biết đó mới là hành động đúng và đáng được khen ngợi. Theo Afamily.vn
Trong những cái này, thì việc nói cám ơn về đồ ăn ngon là khó nhất, vì người lớn đôi khi ít nói cảm ơn, nên trẻ con học rất lâu mới có thói quen nó được
Mình thấy có nhiều ông bố bà mẹ chiều con quá. Cứ ngồi vào bàn là ngồi ăn vô tư, không giữ phép tắc gì cả. Rồi khi con cùng ăn ở ngoài, con cái theo thói quen vẫn vậy, người ta chỉ cười vào mặt bố mẹ thôi.
giả dụ đồ ăn thực sự đúng là k đc ngon mà mình góp ý vs vợ thì có bị cho là chê bai k hả các mẹ? nói trước là e cũng k đến mức kêu vợ đi hâm lại nước mắm đâu ạ
Mấy thói quen này, thấy người lớn nhiều khi còn mắc phải. Cha mẹ cố gắng làm gương để con noi theo nào.
mình đang dạy cu nhà mình khi vào bàn ăn phải biết mời mọi ng trc khi ăn nhưng mà còn nhỏ quá dạy trc quên sau ý
Mình thấy một cơ số cha mẹ rất ngại ngùng việc cho bé sử dụng dụng cụ đũa, thìa để ăn, sợ con làm bẩn người và ngại dọn rất mệt. Mình có 3 đứa con. 2 đứa đầu do thiếu hiểu biết (thừa nhận thực sự) nên chăm bẵm đút mớm đến khổ. Đứa cuối này cho nó tung hoành nên thao tác tay của nó rất tốt. Quan trọng là việc sử dụng đũa từ nhỏ giúp trẻ kích thích não bộ và hứng thú hơn khi ăn cơm đấy các mẹ ạ.
E nhiều lúc cũng ngại để con dùng đũa vì sợ con nghịch ngợm lỡ trúng vào người thì lo. Bé nhà em 3 tuổi rồi, nhiều lúc thích tự xúc tự gấp, nhiều lúc thì muốn mẹ đút mới chịu ăn. Nhõng nhẽo khó chìu lắm ạ.
Con mình thì mình cũng khá thoải mái, nhưng chưa biết dùng đũa, 2 tuổi là tự xúc được rồi, nhưng phải 2 tuổi rưỡi mới thực sự tự xúc ăn, trước đó chơi cho vui thôi.
Các mẹ ơi, con của đứa em họ mình hơn 1 tuổi cầm thìa xúc ra dáng lắm ấy. Con bé em dâu mình ấy nó để con tự làm nhiều thứ, giờ sai gì bọn nó làm hết, 1 đứa 3 tuổi 1 đứa 2 tuổi mà được việc. Con nhà mình chăm bẵm quá giờ lớn đâu có biết làm gì nhiều đâu. Hôm trước mình ra IPH ở HN, hôm đó mình nhớ mưa và trời se se lạnh, mẹ Nhật đứng khoanh tay dưới hiên nhìn 2 đứa trẻ cỡ mầm non đi ủng đùa nghịch nhau dưới mưa. Mình bất ngờ cực kỳ. Xong mình hiểu là cách giáo dục kiểu con ngọc con ngà như mình đã tưởng là không ổn chút nào.