Lúc đầu e cũng nghĩ may khó lắm, nhưng đến đây học thấy kiểu vẽ mô hình trên giấy rồi ráp ráp cắt cắt ấy, thế là cũng không khó lắm. Dưng mà học được gần tháng rồi bận quá nè, chưa tốt nghiệp được cơ. Huhu
Bác cứ mua về đi. Em dại mua máy mới mất 3 triệu, h chẳng có thời gian động đến, mà em thấy cứ mua xừ máy công nghiệp cũ về dùng thích hơn bác ạ. Máy mini dùng không thích mấy đâu
Hjc, e cũng muốn học cắt may lắm mà ko biết ntn có mn ở gần khu Mỹ Đình, Nhổn, CG dạy cắt may ko ạ? Em đến phụ cắt may, làm chân sai vặt linh tinh để học việc với ạ
Nếu học chỉ để biết cắt may những kiểu dáng đơn giản và thông dụng thì không khó bạn nhé. Còn để tiến xa đến đâu thì còn phụ thuộc vào năng khiếu bản thân mỗi người và sự chịu khó luyện tập của người đó nữa.
Hihi ko khó đến thế đâu bạn ah, mình biết có những mẹ còn ko học ở đâu cả nhưng vì thích may vá nên cứ vác 1 cái máy may về rồi tự mày mò chạy đường may, còn cắt đồ thì mẹ ý sẽ lấy đồ đã có sẵn rồi ướm vào vải cắt vải theo mẫu sẵn có đấy rồi may lên thôi, vậy mà cũng đẹp lắm nhé
Tác phẩm của mình cho gái bé đây. Ngại up hình lên trang ảnh, nên mọi người xem thì chịu khó ấn vào hình nhỏ nhé.
Em đến phục các mẹ, em thì chịu cái khoản này... có đi shopping thấy đẹp thì mua cho con chứ ngồi làm thì chịu.