Em ơi thường là sau khi sinh em bé xong hay bị đau lưng lắm, chị cũng thế đây này, nhiều lúc cúi xuống đứng lên phải từ từ, đau kinh khủng luôn (chị là cũng do hồi mới đẻ xong suốt ngày ngồi máy tính, đến giờ vẫn vậy nên không tránh khỏi, không dám nói sợ bà ngoại lại mắng thêm, không cho ngồi máy tính nữa thì chít, bây giờ nghiện roài )
Thể theo nguyện vọng của các mẹ. Tớ đang có chương trình ọp lần nữa. Có thể là CN tuần sau nữa. Trên tinh thần các con được vui chơi, giao lưu là chính. chỉ cần hẹn giờ và địa điểm thôi, không phải đóng góp gì cả. Cả nhà thấy thế nào , tớ đã nghĩ ra 1 chỗ chơi cho các con rồi, có cả đồ chơi.
hay quá, chủ nhật tuần sau nữa thì okie, chứ tuần tới thì HP có hẹn rồi :-D :mrgreen: Mẹ Miu thông báo cụ thể nhé, nhà HP xin hưởng ứng Nhà HP tiếp tục đăng ký 3 suất: 2 lớn + 1 bé nhé
hôm qua ọp hội blog có vui ko,mẹ ku ỉn rủ đi nhưng bill chưa khỏi ốm nên ko dám tham gia,lần sau có là đi luôn đấy
Hicz chị ơi, chiều qua mưa to quá nên bị hoãn lại sang tuần sau rồi chị ạh Nhà Billkute có tham gia ko hihi :mrgreen: Mà 2 mẹ con chị ốm lâu thế, sốt ruột nhỉ
Cám ơn mẹ HC đã tư vấn cho tớ sáng nay nhé Hi vọng tớ ăn vi cá mập của mẹ HC sẽ có hiệu nghiệm Hicz cả ngày hôm nay tớ chủ yếu ngồi 1 chỗ thôi, đi lại hạn chế vì ê ẩm quá Chết mất, chưa già mà đã thế này rồi Nguyên văn bởi heopink Chúc cả nhà mình 1 tuần mới tốt lành Mọi người ơi, mấy hôm nay em đau lưng kinh khủng, cúi xuống lấy cái gì là đau lắm, cứ nhói lên ở phần cột sống ý Mọi người bảo em bị hậu sản Em có nên đi khám không nhỉ? Khám ở đâu? Nên uống thuốc gì? Nên ăn gì? Mọi người tư vấn cho em với
Nhà mình lại off tiếp à Thế thì cho nhà Khánh 1 chân nhé Nghe mẹ Miu quảng cáo có đồ chơi là thích quá, đỡ phải trông con Hehehe Mà tận CN tuần sau cơ mà bác Hoa ơi, tuần này là nhà bác hết ốm rùi, không ốm lâu được đâu bác ơi Ọp ẹp đi cho nhà cửa đông vui, buôn bán đắt nào
Vâng hihi :-D Mà chị đăng ký ở đây cũng được Anh Billkute sinh tháng 10 vậy thì sẽ nhận được quà rồi :mrgreen:
hihi, lịch trình cứ thế mà tiến hành nhé cả nhà Tuần tới (2.11) này anh Billkute và HP đi off mừng sn T10, T11 với hội Blog :-D Tuần sau (9.11) hội Ỉn vàng chúng mình lại gặp mặt tại địa điểm của mẹ Miu - tha hồ giao lưu và chụp ảnh nhỉ :-D :mrgreen:
Ui, nhưng mẹ Móm nhà quê lắm, ko bít up ảnh gì cả. Ha ha ha , Mẹ Miu ơi các con lại có dịp đi chơi, các mẹ lại được buôn bán típ ruì à
Nào nhà mình ai đi thì đăng kí ở đây nhé. CN ngày 2/11 nhé 1. mẹ Miu 2. mebillkute 3. Heopink 4. echcom 5. Momyeu 6.......
Ơ mẹ Miu ơi, hôm qua mẹ Miu bảo CN tuần sau nữa thì phải là ngày 9/11 chứ CN này 2/11 thì HP và anh Billkute đi off mừng sn hội Blog T10, T11 rồi
Túm lại là ngày 2/11 hay ngày 9/11 đây, tuần nào không có tụ tập là bạn Tiểu Minh ngứa ngáy chân tay lắm cơ. Nhà Tiểu Minh đăng ký đi tụ tập ở địa điểm mẹ Miu đưa ra nhá.
Hê hê, nhân thể khoe luôn món caramen mới làm cho con giai hôm CN, làm lần đầu tiên nhưng thành quả ra không đến lỗi tồi, con hơn cả mình mong đợi nữa hí hí. Ngon chả khác gì Nguyễn Sơn, vì có trứng gà quê bà ngoại gửi lên mà
Có thể hồi mới sinh em ngồi sớm và bế con nhiều nên mới bị như vậy. Nên đi chiếu chụp cột sống xem có bị thoái hóa đốt nào không( nhiều người trẻ bị lắm nhé, không cứ phải người già đâu). Nếu cần uống bổ sung can xi, sữa giàu can xin bổ xung cho cơ thể hàng ngày nữa. Ngoài ra, hàng ngày cần phải vận động tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Cái này cũng giúp cho cơ thể mình dẻo dai hơn.
ừa ừa tớ nhờ cô bé cùng phòng xem CN tuần sau là ngày nào , thấy nó bảo ngày 2/11 . Đúng rồi, CN sau là ngày 9/11 nhé . So ri cả nhà