Ðề: Hà Nội Vui và say. nhà này thì 2 VC ít khi đi với nhau lắm, chồng sợ xấu hay sao ấy, vì mới đẻ dậy, già , béo quá, hic, con gái mình được 8 tháng rồi
Ðề: Hà Nội Vui và say. ô ô hay quá ngày mai luôn đây này. Hội này đi vui lắm. Hôm uống bia, hôm uống rượu cuốc lủi, hôm uống rượu Tây, hôm Nem phùng, hôm lẩu, hôm Karaoke.....đủ bá quan văn võ, nam nữ, già trẻ đầy đủ.....vui ngất ngư luôn....
Ðề: Hà Nội Vui và say. Có khi ông ấy ko sợ bà già xấu mà sợ tửu lượng ko lại bà...xí hổ nên đi riêng đấy. Nhà tớ cũng ít khi đi với nhau. Mỗi đứa ngồi 1 Bar khác nhau. Mà tớ thì thích lang thang hết Bar này sang Bar khác và nhảy nhót ( Thú thực là cầm túi cho đồng bọn là chính, nhảy là phụ) còn lão nhà tớ thì suốt đời chỉ đi 1 quán Bar. Và ngồi lì tại 1 địa điểm cả đêm....chán chết đi được....mà đi chung Bar với chồng thì không tiện ngắm giai và đong đưa giai....kakakakak
Ðề: Hà Nội Vui và say. ờ đấy, e cũng khoái đi với bạn, hihihi, hồi chưa chồng thì hay ba bốn, có chồng phát, lụi hụi chồng con, chả dám ba bốn dù cty hay rủ rê đi
Ðề: Hà Nội Vui và say. Ờ tớ cũng thấy đa số các bà lấy chồng Việt là vậy....chồng con vào là không thấy đi chơi như hồi còn thanh niên mấy. Tớ thì mải chơi lắm. May là không lấy chồng Việt. Tớ thấy giờ còn ăn chơi hơn hồi còn thanh niên. Thôi thì được cái nọ mất cái chai...nhỉ...
Ðề: Hà Nội Vui và say. uh, hèn chi nhìn con bạn tây tây, ghét đàn ông VN lắm, gia trưởng, độc đoán, hic
Ðề: Hà Nội Vui và say. Tú Quyên ơi...cẩn thẩn các mem nam nhà mình vào ném đá bây giờ...Cũng có đàn ông này đàn ông khác mà. Đêm nay ai đi say với tui không????
Ðề: Hà Nội Vui và say. Thêm 1 topic về bia rượu trên này. E đang cung cấp bia Lào và heineken Hà Lan. Khi nào có vụ gì cần đến bia cứ gọi em nhé
Ðề: Hà Nội Vui và say. Buôn bia và rượu thì vào nhà này là đùng ồi....Dưng mà hôm nào phải mời đi...cho dân tình uống thử đã....nhá nhá....
Ðề: Hà Nội Vui và say. Lâu lâu mới thấy nhà này nổi lên , không biết dạo này có chuơng trình gì hem ?
Ðề: Hà Nội Vui và say. Chủ nhật tuần này mấy bác bên nhà Chém gió mở Đại hội võ lâm. vừa chém gió vừa chén sau đó Karaoke đấy. Có bác nào đi ko?
Ðề: Hà Nội Vui và say. mụ nượn suốt thế thì quẳng con bé đi đâu? tui cũng muốn lém mà cũng chưa biết quẳng thằng cu đi chỗ nào? hí hí
Ðề: Hà Nội Vui và say. tớ xin 1 chân. Trước kia chưa được vào giải ngoại hạng nhưng có thể giao lưu được, từ khi có con tự nhiên chả thích, chỉ thích măm măm thôi . Hôm nay đọc được topic này xin 1 chân để nhớ về ngày xa xưa. Mà cũng tại hôm nay muốn uống cái gì đó quá..
Ðề: Hà Nội Vui và say. Tớ 1 là chồng trông 2 là bà ngoại trông. Tớ đi uống cũng hay đi muộn. nếu đi sớm thì đi từ chiều, các bác đón cháu và về bà trông. Còn nếu đi đêm thì sau khi con ngủ tớ mới đi. Tầm 10h đi thì quãng 2h sáng về tới nhà. Mà tuần nào tớ cũng đi....nói chung độ máu cực cao...Chưa thấy chồng có ý kiến gì. vì lão ý cũng đi ngang ngửa tớ....chưa biết bao giờ sẽ gác kiếm