Mỗi tháng chồng đưa cho em 2tr+5tr lương em để chi tiêu việc ăn uống+điện nước+ giúp việc mà khổ nỗi tháng nào em cũng thâm hụt. Nhà em có 2vc 1 con nhỏ gần 8 tháng với 1 dì đang giúp trông em bé cho. Tiền ăn em đã hết 3tr5 rồi đấy là em toàn đi chợ buổi sáng sớm vào chủ nhật hàng tuần mua đồ ăn cho cả tuần cho nó rẻ ấy; 1,5tr đưa cho dì tiền trông giúp em bé, tiền sữa em bé hết 1tr 1 tháng bỉm hết tầm 300k. nước nhà em thì chỉ hết tầm 70k cơ mà điện ko hiểu sao tháng rồi lên gần 1 tr T____________T, Đấy thế mà chồng còn kêu vợ tiêu hoang, ko có biết tính toán cân đối. Em ko biết phải làm sao nữa cơ, buồn thế. Có mẹ nào chia sẻ cho em cách chi tiêu tiết kiệm hơn với ạ. Em cảm ơn nhiều!
Bạn chi tiêu như thế là quá tiết kiệm rồi nhà mình có 3 người 1 tháng riêng ăn đã hết 5tr có lẻ. còn điện thì trời nóng thế nào nào quạt nào điều hòa tầm 1tr là chuẩn. Đấy là còn chưa có thấy liệt kê các khoản ăn chơi nhảy múa đấy. 1 tháng chi bao nhiêu thứ hết tận từng đấy là quá ổn rồi, còn tiết kiệm gi nữa bạn, giờ muốn tiết kiệm chỉ có bớt ăn của cả nhà đi thôi. hoặc bạn đi làm thêm việc gì đấy yêu cầu thời gian
cảm ơn bạn chia sẻ, mình thì đang đi làm hành chính tại công ty rồi, nói thật đi làm về cũng mệt mà sáng nay còn bị phàn nàn chi tiêu ko tính toán thật ko bít làm sao nữa
"Cuộc sống áo cơm ghì sát đất"... Xin chia sẻ với nỗi thống khổ của mn. Em thì em thấy tiết kiệm là một vấn đề nhưng quan trọng hơn là làm thêm để kiếm thêm thu nhập thì sẽ tốt hơn ạ.
mình cũng đã nghĩ ra làm thế nào để tăng thu nhập, mình cũng đã thử kinh doanh đủ thứ nhưng mà thấy ế ẩm quá cơ T_T
Ck bạn kiếm được bn tiền 1 tháng. Chứ đưa 2 triệu chả bít có đủ chi phí sinh hoạt của ông ý ko ấy chứ, lại còn khoản nuôi con. Mẹ nó bảo ck đưa thêm đi
Kinh doanh thì phải đầu tư về thời gian, công sức tiền bạc nữa ko thích hợp làm thêm lắm. Bạn thử mấy cái ngành đi thị trường như môi giới giao dịch ở các sàn bất động sản, chứng khoán xem, không dễ hơn nữa là bảo hiểm cũng đc. mấy ngành đấy ko tốn nhiều thời gian, làm lúc nào thì làm mà mỗi lần chốt đc 1 hợp đồng thu nhập cũng tốt phết
mn tiêu thế là bình thg mà, mình có tiêu vặt gì đâu, em cứ liệt kê ra cho ck khoản tiền chi tiêu là đc mà, ngày trc ck chị cg thế, nhưng ghi chi tiêu ra thì ck chẳng nói gì cả, giờ tiền của chị tiêu pha cg là tiền lương của chị hết, có tiền học của con là ck chị đóng, còn ko đưa thêm 1 nghìn nào em ạ
Hix, chồng không cầm tiền chi tiêu nên ko biết đâu mn ạ, nhà mình cũng đi thuê mà riêng tiền điện + nước + internet 1 tháng đã hơn 800k rồi
thuê thuê nhà 3,5tr/tháng thì 4tr này mình nghĩ không phải là tiền vay mua nhà rồi. Vì có nhà thì sao phải đi thuê
chồng bạn ý lo tiền nhà 3.5tr cộng trả nợ 4tr hàng tháng lại đưa cho 2tr nữa là ok quá rồi còn gì nữa mức lương bây giờ cũng chỉ tầm tầm đó trừ những người kiệt xuất ko nói. 7tr thì vun vén khéo cũng tạm đủ. có ít phải tiêu ít đi chút thôi. chồng mình lo tiền nhà. tiền đóng học hai con độ 1.5tr tất cả còn mình phải lo từ a-z các khoản còn lại.