Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Trà Bình & Ngọc bin & cả nhà. Con gái tớ dạo này thay đổi rõ rệt lắm nhé. Trước tức giận là chỉ khóc thôi. Bây giờ ghê ghớm quá, cáu là đánh. Nhắm mắt nhắm mũi run bần bật vai lên mà tát cấu...Nhũng lúc như thế tớ bế kéo con ra (người bị đánh) ôm Ti thật chặt đánh trống lảnh đi chuyện khác Ti 21 tháng tức sắp 2 tuổi rồi, có cách nào cải thiện vụ này ko , hay tớ cứ kệ sau lớn chỉ bảo sau ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Báo cáo tình hình chiều nay sau khi đi ọp về tớ, Hoa và Thương đi ra Việt Thắng Jeans mua quần, Hoa mua dc 1 quần soóc, Thương 1 quần dài, tớ 1 soóc, 1 ngố. Hoa máu lắm, diện luôn quần soóc đi làm , sau đó tớ và Thương ra Hòa Mã xem hàng xuất khẩu, Thương lại tậu đc 2 cái áo mùa thu cực kỳ ưng ý, tớ thì tậu dc quả quần bò ống hơi vẩy, thế là thỏa mãn kế hoạch mua đồ hôm nay . Còn Hằng, Bình và Ngọc đi matxa miễn phí, giờ này chắc chưa về nhỉ nên k thấy báo cáo
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ở nhà ọp vui thế, thèm quá. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sao ko cho tớ biết sớm, giờ ra sân bay rồi mới thấy vụ nhờ hôn hít .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nghe mà thèm thế . Vẫn rình matxa mát gần một quả mà hôm nay lại sểnh rồi. Phí. @MA: Giờ chắc bà này ở HN rồi nhỉ. Có quà ko
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) tớ có hai thông báo như sau dành cho bạn Thủy và bạn LOla : 1. Bạn Thủy : Cái áo của NGọc í, tớ mặc rất vừa he he , tớ mặc vừa có nghĩa là Thủy không mặc được . có thắc mắc nhỏ hỏi Ngọc là cái cổ cài cúc hết rồi bẻ nó xuống hay cài nửa cúc thoi hả Ngọc 2. Thông báo 2 dành cho bạn Lola : Cái quần bạn Thủy tặng tớ tớ cũng mặc rất vừa , thế mới đểu chứ Xin lỗi bạn Lola hẹn ở món quà khác nhé ! He he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Thủy S: tớ cũng toàn mua jeans của Việt Thắng. Mọi người hôm nay mua ở cửa hàng VT ở phố nào? Sắp mùa đông rồi, có khi tớ phải đi sắm jeans. Tớ hóng ảnh đây. Bình Mộc giữ ảnh của buổi ọp hôm nay à?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Trả lời bạn Thương là áo đấy mặc được cả 2 kiểu nhé. Ấy thích mặc kiểu nào thì mặc. Khổ thân mụ S, thế là không sơ múi được gì. >>Thoa: Thoa qua chỗ Bình lấy sandal chưa, có vừa chân không? >>momo: Ảnh ở máy Bình Mộc, momo ạ. >>MA: Giờ này chắc mày ôm Hải Anh rồi nhỉ. Hôm nay đi nải chuối vàng có vấn đề gì không? >>ALL: Chiều nay tớ và Bình Lola đi mát xa rất thích, mỗi tội không hẹn trước nên phải chờ. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Kinh nghiệm đi máy bay chuối vàng muốn không bị delay thì chọn chuyến sớm nhất và về chuyến muộn nhất. Tuần trc đi ĐN chuyến 12h15 bị dính ngay quả delay 45 phút để kiểm tra điều kiện khai thác (nói thật là nghe thông báo chỉ muốn chử bậy - trên thực tế có lầm bầm thật) Sáng sớm đi Hà Nội mưa, về nhà lúc nửa đêm - trời vẫn mưa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ với Bình nghe cái tin này ghét mụ Thương nhể Bọn tớ mua ở Trần Hưng Đạo Ngọc ạ. Dạo này nhiều quần mới về lắm. - Bánh của Momo ngon quá, hôm qua 2 thằng nhà tớ ăn hết mỗi đứa 1 cái xong đòi ăn nữa nhưng hết rồi , lần sau ọp Momo chịu khó làm 2 mẻ: 1 mẻ mời các bạn ở đó và 1 mẻ cho các bạn xin mang về nhé - Bình Lola: Ấn tượng bánh của bác Bean lắm ý, tớ mong đến sn Bình quá cơ :yawinkle
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Khổ thân, 20.30h, giờ cơm tối rồi mà giờ này mới đang Sân Bay à. Hoạt bát đi liền với vất vả. Ủ ì đi liền với thong nhàn. :yawinkle:
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mưa gió bão bùng thế này, chắc các bà toàn đang ôm gối sưởi 37 độ, tôi vẫn đang lóp ngóp ở nhà máy. Trưa hôm qua ngẩng mặt lên đã 12h00, thế là lỡ vụ off, xin lỗi các bà đi off nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sao bà làm muộn thế? >>ALL: Hôm nay tớ phải đi làm. Chủ nhật đi làm buồn thiu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cả nhà ơi, tớ bắt đầu tập luyện làm bánh dần để kịp sinh nhật con gái. Hôm qua là bánh đầu tiên. Vừa cắt mấy miếng cho cả nhà ăn, ngon tuyệt. Hình thức thì ko đc như nội dung. Thôi, tự an ủi bản thân là trình độ còn còi. Hôm nào phải hỏi lại riêng Hương Nhím thỏ về vụ mousse cái. Vẫn chưa tự tin.