Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế 88 có ng sướng thì sướng thật, còn khổ thì khổ thật. hầu như đa số là cũng lận đận đường tình duyên. ko phải ai cũng may mắn như mn lấy ck sớm vậy, lại còn 2 con rùi chứ. gato ghê
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế hô hô...lo dần đi là vừa các mẹ ạ.. nói ko lo là ko lo đc chắc. híc
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hì phụ nữ sướng hay khổ là chọn được chồng tử tế yêu thuơng mình mn ạ. Rồi tình duyên sẽ đến thui biết đâu ngày lại gặp được người để yêu thì sao. chứ cm đừng vội vàng cưới người mà m chưa tìm hiểu kĩ khổ lắm ạ. hì ăn chơi cafe cà pháo cho vui cm ơi
Lâu lẩu lầu lâu mới vào thăm hội. Tình hình là cuối năm ngựa e chạy hơn ngựa. Nên đã hoàn thành chỉ tiêu chống ế. Khuyến mại thêm lên chức ạ. Tháng 9 dê nhà e chào đời.
Em chủ top xin thông báo là em cbi lên xe bông. Đùng một phát gặp nhau, yêu nhau rùi cbi cưới. Vậy nên em vẫn tin vào 2 chữ Tuỳ Duyên. Chúc mọi người trong hội sớm tìm dc một nửa của mình
quan trọng là chủ tóp có xinh ko, tính có tốt ko hay thi thoảng chấp mạch là cũng khó lấy ck chứ ko phải đùa đâu =)))))))))))))
Vậy có close topic không nhỉ. Kết luận là "Đã tìm được rồi. Thanks mọi người. Close topic". Khề khề khề...