gửi mẹ Bun xinh!!!! mẹ bun ơi, vậy là mẹ Bun và mẹ twophuong cùng tuổi rồi, mình cũng là 1 con rắn béo xấu xí đây. vậy mới thấy mình ham dzui sớm quá, lập gia đình sớm nên bé lớn của mình năm nay 6 tuổi rồi, xấu hổ ghê!!!!
Mình nghỉ việc ở nhà chăm con nên chưa cho bun đi học vì mình định 3t mới cho đi. Muốn bun cứng cáp lên tí nữa đã chứ cho đi sớm thấy thương lắm. Nói sõi đã chứ bây giờ nói ngọng lắm. Nói sõi đi học còn về mách mẹ là cô giáo cho ăn gì chứ chưa nói được nhiều chả biết tình hình ăn uống ra sao, cho đi học bé không ăn thi cô lại bảo ăn được..., tình hình bây giờ khó tin vào các cô giáo nhà trẻ lắm. Mình cũng đang định sinh thêm bé vào năm sau đây nhưng đang tính con trai, hihi, đúng là gặp được mẹ bi để có được bí kíp sinh ctrai thì tốt quá. Khi nào mẹ bi có thời gian thi gặp nhau đi. Mà không biết mẹ bi sinh năm bao nhiêu vậy? Mẹ bun sinh năm 77, chính gốc người HN, tạm trú trong Sg mới được 2 năm.[/QUOTE] Mẹ Bi cũng sanh năm 77 đó, nhưng mình sanh tháng 2 nên mình tuổi con rồng. Như vậy là tụi mình bằng tuổi rồi, cuối tuần mình hay đưa bé về ngoại lắm, nhà ngoại cu Bi hình như cũng ở gần nhà mẹ Bun đó. Mẹ Bun cho mẹ Bi số điện thoại và địa chỉ đi, ngày mai mình đưa bé về ngoại nếu rảnh mình sẽ đưa bạn Bi qua thăm bạn Bun nhé ! Số đt của mình ở phần chữ ký.
Chị ơi ! Em đã xem hình rồi nhưng em chỉ biết được có mỗi bố con bé Luân thôi, hì hì còn các mẹ và bạn Rada em hỏng biết ai là ai hết. Chị có thể thuyết minh hộ em được không? Cám ơn chị nhiều
Nhà em ở Thủ Đức cơ, hơi bị xa nhà mẹ con chị nhỉ ? Chị ơi ! Chị sanh năm 1972 thì có sao đâu, em cũng chỉ thua chị có mí tuổi thui à mà nhìn em già lắm, nhiều lúc em đi với nhỏ em gái em (24 tuổi) mà người ta cứ tưởng em là mẹ nó, mà em lại còn uốn tóc nữa chứ nên... càng già hơn , huhu buồn quá ! Bởi vậy chị đừng có ngại tham gia ọp ẹo nha ! Biết đâu nhìn chị còn trẻ trung hơn em nữa thì sao ? Hìhi nói đùa cho vui thui chứ hôm nào bọn mình gặp nhau đí héng ! Chị cho em số điện thoại đi, có gì chị em mình sẽ alo rồi hẹn hò sau ( trước khi được ọp ẹp với các mẹ hén)
Ủa? Mà sao mí bữa nay không thấy 2 mẹ con meBo đâu các mẹ nhỉ? Mẹ Bo ơi ới ời ơi!!! Mẹ Bo đâu rồi? @me TuyetNhung: Cả mẹ Tuyết Nhung nữa, sao lâu quá không thấy chị lên diễn đàn gì hết á? @contau: Chị Huyền ơi! Mấy hôm nay chị đâu ùi?
Chắc bạn còn nhớ người đã gọi đt cho bạn hỏi về vấn đề sinh ctrai chưa? Là mình đó, hihi. Bạn thế là quá ổn rồi còn gì , nếu cho mình trẻ lại thì mình sẽ lấy chồng năm 25t, đến 30 cố gắng 2 đứa là ok. Mình lấy muộn quá nên bây giờ thấy mình vất vả đường con cái. Bạn bè cũng toàn 2 đứa rồi. Hôm nào bạn rảnh gặp nhau nhé. Bạn cũng ở nhà chăm con hả? thế có ai giúp chăm con cùng không? 2 đứa mà không có ai giúp thì mệt chết.
Chị à, chị tham gia vào hội này đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Càng nhiều người tham gia càng vui, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con và nhiều vấn đề khác. chính vì thế chị đừng ngại gì chị nhé. Em, mẹ Bi, two phuong cũng đâu có trẻ trung gì đâu. toàn trên 30 cả rồi. Hi hi, hôm nào ọp ẹp chị e mình gặp nhau nhé. trong sg này e chẳng có họ hàng thân quen nên được kết bạn với nhiều người e thấy vui lắm , cảm thấy mình đỡ cô đơn. Nếu có vấn đề gì cần giúp hy vọng các mẹ trong diễn đàn này giúp đỡ nhau nhé. em là Vân anh: 0904053599 . Khi nào chị rảnh alô u cafe nhé .
chị đây nè , mấy hôm nay chị k vào được , hôm nay lại vào được thấy bà con nói chuyện rôm rả quá trời , vui ghê....:Cuoi
ý kiến hay quá ,,,, ủng hộ 2 tay 2 chân luôn...hehehe:-D...vậy mình sẽ chọn ngày chủ nhật cuối cùng của tháng để làm ngày họp mặt hàng tháng , mẹ nào đi k dc tháng này thì tháng sau sẽ đi , k biết ý các mẹ thế nào???? còn địa điểm à??? hmm..hmmm...các mẹ cho ý kiến rồi quyết tiếp nhé..
Mình nhận ra bạn từ trước rồi, hiện tại mình ở nhà nuôi con mẹ bun à, nhưng anh xã cũng không có ý định cho mình đi làm, trước đây mình quản lý cty cho ba mẹ chồng, giờ nghỉ sinh con xong mình tính xin ra ngoài làm nhưng anh xã không chịu (vì sợ khó ăn nói với ba mẹ chồng, mình là dâu trưởng, anh xã là con trai lớn độc nhất, nhưng anh không làm ở nhà mà đi làm ở cty ngoài nên anh muốn mình thay anh quản lý công việc ở nhà). Mà mình không thích làm ở nhà tý nào nên mình chọn giải pháp tạm thời ở nhà chăm con luôn. Khi nào rảnh mình nấu cháo điện thoại mẹ bun nhé!!!! Bạn nói giọng bắc ngọt ghê. Anh xã mình rất thích người hà nội đấy và ảnh quen khá nhiều bạn ở hà nội.
mình po st lại hình ngày họp mặt để mọi người còn biết mặt nhau ra đường dừng oánnh nhầm nhau..hihi Rada áo hồng ; contau áo vàng ba con beluan mebeluan áo xanh ; me Bo(Levin) áo đen Bo(Levin) beluan
Lại được bạn quá khen rồi. Mình cũng như bạn , Bun được 6,5 tháng thì 2 mẹ con theo ông xã vào sg vi ông xã mình chuyển vào làm trong Sg. Mình phải bỏ việc ngoài HN để ở nhà trông con. Khi nào đứa bé nhà bạn lớn thì đi làm tiện hơn. Mình cũng định đẻ luôn rồi tính đi làm sau. Ở nhà chán thật đấy. Bạn cho mình số đt nhà bạn đi buôn dễ hơn.
@me Bo(levin ) : giỏi quá hội trưởng ơi , post lại hình to đùng lại kèm chú thích rõ ràng nữa! cảm ơn hội trưởng hén !!! @rada : bữa giờ mong em wa chơi đó @all : đề nghị lần sau offline các mẹ cũng đi xôm tụ như khi nói chuyện trên đây nhé hihih @con tau : chắc sắp thành tàu nghầm hay sao mà lặn sâu vậy sis
Em cung uong ho cac chi luon, con dia diem thi ... hihi em cung khong ranh lam, cac chi cu chon di, cho nao em cung Ok het, à em thấy chỗ cũ cũng hay đấy có chỗ cho các bé chạy nhảy, không khí trong lành... các chị thấy sao??? Em cám ơn Mẹ Bo đã chú thích đầy đủ hình cho mọi người được biết,@MeBo, @mebeluan,@Rada,@contau nhìn ai cũng dễ thương hết. )
@MeBun : xin lỗi Vân Anh nhé ! hôm qua mình đã hứa hẹn với mẹ con bạn mà mình lại không đến được, thông cảm cho mình nha ! Vì bận bịu quá. Hẹn 1 ngày gần nhất sẽ đến thăm hai mẹ con bạn nhé !
Chào các mẹ TPHCM Em là thành viên mới toanh cũng ở TpHCM đây. Xin gia nhập vào nhóm mình luôn nhẹ Gặp đồng hương, mừng quá
Hihihi, tuan vua roi em ban thi vao KHXH & NV nen chang di dau duoc het a. Toi 2 me con co thuong o nha ko? Toi thu 5 tuan nay em qua choi nhe! Hay chi muon em qua nha choi luon ca ngay CN???:mrgreen:. Chac ko ai dam don tiep em ca ngay qua! Hihihi
Me no oi! Gia nhập hội này là mẹ nó phải khai báo địa chỉ và số điện thoại rõ ràng đó nhé! Để dễ liên lạc khi có ọp ẹp gì đó. Rất vui được chào đón chị. :-D