Bv chỗ tơ sinh thường ko bh thì hết hơn triệu. Còn có bh thì it thôi. Tớ tiêm mũi sinh ko đau nên mất thêm 1tr nưa
Bé nhà tớ cứ ngủ 3 tiếng là dây tè,ị rồi ăn xong là ngủ . Đêm cũng vậy.dêm qua dậy ,2 lần .
Mấy mẹ dự sinh cuối tháng có mẹ nào thấy vừa sốt ruột vừa lo lắng như em ko ạ Vừa mong gặp con mà lại vừa lo ko biết mình vượt cạn sẽ khủng khiếp thế nào Huhu
Bình tĩnh mẹ nó ơi. Em cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa ý. Các mẹ khác chăm con hết rồi mà mình vẫn chưa nhúc nhích j. Lại còn hoang mang vụ trầm cảm sau sinh, hậu sản, sữa mẹ các thứ nữa. Mệt mỏi lắm mn ạ
M cũng cuối tháng đây mà mấy hn toàn ôm nhà vs thôi chả ăn j cũng rối loạn tiêu hóa kiểu này chắc 2-3 ngày nữa thì đẻ thôi
nhà em cuối tuần thì bố nó về quê với em mà em mong đêm nay đi đẻ luôn quá à, để bố nó ở nhà với em cả tuần luôn. Thấy thời tiết này muốn đẻ luôn mà chả thấy hiện tượng gì luôn ấy
báo cáo với các mẹ mình đã sinh rồi,m sinh gần 12h đêm ngày 13/7. m sinh mổ vì bị vỡ ối lúc 4h sáng. bé nha minh được 2,8kg,trộm vía bé ngoan ,cứ ăn xong là ngủ.chúc các mẹ còn lại hội dê tháng 7 vượt cạn thành công nhé
Ai nhìn bụng em cũng bảo 25 chưa đẻ đc...nhanh cũng 27 mà chậm thì 5/8 ( có khi nào dê em tháng 8 ko các mẹ. Chờ lâu sốt ruột quá
Em cũng dự sinh tầm 27-28 này mẹ nó này. Nhưng em cứ đi thoăn thoắt, bụng tụt xuống có 1 tí. Ko biết là ngày nào con mới ra đời.. Ở nhà chơi xong 1 ngày khoảng 10 ng hỏi vẫn chưa đẻ à mà thấy sốt ruột át đi cả sợ hãi. Haha