Mn xem lại lịch sử bài đăng của tớ, tớ là người có 1 mũi 6 trong 1 giá 3tr thanh lý lại cho các mẹ, vì khi đó tớ yêu cầu 3 mũi và sẵn sàng giao ngay 10tr để có đc 3 mũi nhưng họ chỉ có 1 mũi cho tớ nên tớ thanh lý lại cho các mẹ có con cần tiêm 1 mũi
Là tớ thì tớ sẽ lôi chồng dậy đi xếp hàng cho con ngay và luôn vì đây là hàng hiếm, đến còn phải tranh giành nhau chỗ trước chỗ sau để đc vào phát số chứ ko chỉ đơn giản là cứ xếp hàng là có số.
Chuyện phóng viên giả làm phu huynh đó mới có thôi, và cái chị H mà bài báo nói đấy chính là người tớ cũng từng contact để đặt thuốc cho con mà ko đc mà chỉ có 1 mũi 3tr í. Tớ hiện tại đang ở Phú Thọ mà vẫn lùng sục ngược xuôi đủ kiểu cả Hn thậm chí cả các tỉnh phía trên vì nghĩ đơn giản là ở các tỉnh tỷ lệ người tiêm dịch vụ sẽ ít hơn nên cơ may có thuốc sẽ cao hơn vì ko muốn con bị chậm tháng tiêm nên sẽ săn thuốc bằng mọi giá, các mẹ HCM trong kia cũng lũ lượt kéo nhau về các tỉnh lân cận tiêm cho con mn kìa
Tin hot vậy mà hôm qua không mẹ nào hưởng ứng. Mình thức nguyên đêm, đã tiêm cho con xong mũi thứ 3, nhẹ cả người. Cô y tá bảo, xong rồi nhé, mũi cuối cùng chấm dứt thời kì vất vả nhé. Vui quá đi.
chúc mừng mn, tớ vừa lướt web đọc đang có dịch bạch hầu trong Qủang Nam mà cũng thấy hãi, thở phào vì con đã có đủ thuốc để tiêm, hì
Mình đặt cọc trước Tết luôn tiền 3 mũi 5 in 1 cho con 1tr 300k 1 mũi mà con mình tiêm được 2 mũi. Đến mũi thứ 3 thì ko có thuốc. Sau gọi thì tăng lên 2tr 700k rồi mà cũng hết thuốc. Mũi thứ 3 con mình tiêm quinvaxem về sốt 2 ngày liền.
Mn đặt kiểu đấy là đặt chợ đen rùi nên giá bị đẩy lên. Khổ thân con bị sốt mũi t3 nhưng dù sao cũng qua rồi nhỉ, thờ phào đc rồi vì Quinvaxem ngòai gây sốt thì còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nữa khác í chứ
Mình xếp hàng từ tối và sau đó đổi ca cho chồng bạn ạ. Mình tiêm được cho con xong thoải mái hẳn, không phải lo lắng chờ đợi thuốc nữa.
Nhà mình bên mạn Gỉai Phóng, hôm qua nói với chồng vụ mn báo tin vacxin í, chồng tớ bảo: con mình có thuốc rồi chứ mà chưa đặt đc thuốc thì đang ngủ mà biết tin thế thì chồng cũng phóng sang bên đấy xếp hàng. Thật đúng là vì con thì chả bố mẹ nào quản ngại gì nhỉ? hihi
Ui cuối tuần k online nên không biết là ở Trần Bình có thuốc hhuhu, bé nhà tớ còn 2 mũi nữa cơ. Mẹ nào có thông tin thì up lên cho cả nhà biết với nhé!
hix, trên mấy group tớ cũng thông báo, lúc đêm muộn gần 1h sáng mà nhiều mẹ cũng vội vàng đi luôn, mẹ nó còn 2 mũi thì chú ý cao độ vậy, hix,
Hic. tập 1 nhà em tiêm được 3 mũi rồi, bây h 26th rồi nhưng k có thuốc tiêm mũi nhắc lại. Trv, dù sao có 3 mũi cơ bản cũng tốt lắm rồi. Tập 2 dự sinh tháng 12 này, nếu tình hình vacxin cứ thế này thì ko biết phải làm sao đây. ( Hôm trước em nghe bạn em ở quê (Bắc Giang), cũng cho con tiêm dịch vụ, được đặt trước và mới được gọi đi tiêm 5in1 rồi. Có khi tập 2 trên này hiếm quá thì cũng về BG đặt trước rồi tiêm vậy. Lo quá !!!!
Hôm trc e cho con lên lò đ úc tiêm e có hỏi bs trên ấy bao giờ có 5in1 con nhà cháu 23th tiêm đc 3 mũi rồi giờ tiêm nhắc. Thì bs trả lời là cháu có ng quen đ ể lấy thuốc k ? Nếu k thì tốt nhất cho ra phường tiêm thuốc 3in1 rồi uống thuốc bại liệt. E cũng có đ iện ra POLYVAC hỏi có nhận đặt trc thuốc k thì họ nói k nhận, vì tưf giờ tơis hết năm chưa biết lúc nào có thuốc. Haizzz giờ nghĩ cũng sợ ra nc ngoài để thì k có đk kinh tế, đẻ ở Việt Nam thì k có thuốc tiêm cho con. Ngang cũng chết mà dọc cũng chết.
Ui, nhà tớ cũng đang sốt hết cả ruột với cái vụ vacxin này đây, con nhà tớ 18 tháng rồi mà mới được tiêm có 2 mũi, có mẹ nào có nguồn vacxin thì inbox tớ với chứ tơ hỏi mấy nơi, kể cả các phòng tiêm chủng lẫn mấy cô tiêm dịch vụ ngoài mà đều ko có thuốc