Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    toàn cháu trai em ạ, bà còn trông 4 thằng giặc ko còn oánh nhau ấy chứ
    11 người có tận 7 phụ nữ đấy chứ, cơ mà toàn đến giờ ăn mới đến, mình sáng dậy đi mua bánh mì, ốp trứng, sữa cho cả nhà, xong ăn đc 1 nửa cái bánh mì trứng là đi chợ làm cho đến 12h trưa, ăn trưa xong rửa bát mất 30' rồi, chẳng ai giúp gì cả, nghĩ mà tủi thân, ông ck thì thg vợ đấy, cứ bảo để tí anh rửa cho cơ mà để đó bà mẹ ck lại nói, thôi mình rửa cho nó xong luôn cho rồi, để nhìn cg khó chịu nữa cơ
    ôi, ko cho đi bà lại nói này nói nọ, mệt lắm mn ạ, phải đi 2 xe mới đủ cho bằng đấy ng đi chơi đấy em ạ, hnay đau đầu lắm luôn ấy, tối lê từng bc đi ngủ luôn, chị bị bại mông phải này
     
    Đang tải...


  2. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    haiz khổ thân chị gái, mọi người ko có ý thức nhỉ, lần sau có những vụ này thì tìm cách mà né đi chị ah.
     
  3. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Bó tay, nhiều người cũng vô tâm nhỉ. Mình mà thế thì cứ kêu mệt rồi đi nằm, kệ chứ, ai cần ăn thì đi mà làm. Chồng mình mà thế mình sai việc ngay, làm gì có chuyện vợ bầu bí mà phải hầu những người bt.
     
  4. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    hic hic, cg muốn né mà ứ né đc em ạ,
    nhà mình là thế đấy, củ hành lắm luôn, hị hị, hết nửa buổi sáng rồi, thôi em đi về ông bà ăn cơm ngủ đây các nàng ạ
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chủ yếu là bà mẹ chồng nữa cơ, nên chồng ko dám giúp mn.
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  6. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hihi sợ thế cơ á, em khoản này ko lo mọi hôm bà ra ở đây cũng toàn rửa bát cho em thôi, ck mình giúp mình lúc mang bầu chứ có phải mình đang khỏe mạnh ngồi chơi đâu.
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  7. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Dã con ngan mẹ nó nhỉ. Theo chị mệt thì cứ thể hiện mệt, chồng ko rửa cứ để đấy. Chả việc gì phải sợ. Nhìn thế mọi nguwowif còn biết họ tế nhị đến thế nào mà ko rửa bát.

    Trộm vía, mình thì mẹ chồng ko đến nỗi thế, nếu lên còn phụ nấu ăn, xong thì chồng hoac em chồng rửa bát cũng ok. Ko nhất thiết là mình. Mẹ chồng khi mình bầu còn dặn dò chồng với em chịu khó về phụ việc nhà, làm việc nhà để mình được nghỉ ngơi. Thoải mái ko suy nghĩ, ko mệt
     
  8. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    mấy ai suy nghĩ đc như thế đâu chị, mẹ ck em cổ hủ lắm luôn ấy, đợt sinh đứa đầu còn bắt em ăn cơm muối trắng nữa cơ, làm em thèm hoa quả ko chịu đc ấy, sau em thèm mà ăn hết nửa qua dưa hấu 3kg, hichic, cứ như là nhà nghèo khổ lắm luôn ấy
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  9. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hix đến mức đó ah chị, nhà em thì ko phải là kiểu tâm lý nhưng vc em kiểu độc lập tự do nên có gì cứ nêu ý kiến của mình thôi, ko thích cứ nói thẳng ra, chứ kiểu như này thì khổ lắm.
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  10. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    ờ, đến mức thế đấy em ạ, nên sinh xong chị stress lắm luôn ấy, có bà ở cùng nói thực ra là éo sống đc luôn, nhiều khi ức đến tận cổ, hqua ku nhà chị đăng ăn cơm chị hàng xóm sang chơi ko cho chị vào, rồi khóc, biết bà lên chiều rồi nó làm um lên, chị điên lên bảo bố nó đưa cho cái roi bà quát chị, chị éo sợ, chị cg quát lại, chị bảo giờ bà dậy hay con dậy, 1 người dậy thôi, ko phải 1 ng dậy, còn 1 người thì bênh, nó hư thì ai khổ, cả nhà ngồi đó ko ai nói gì, bố nó cg ngồi im ko nói gì, bố nó mà lên tiếng lúc đó chắc là nhà nổ tung luôn ấy, điên ko chịu đc, người thì đã mệt rồi bà cứ làm cho mình mệt thêm ấy
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  11. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Ặc ặc, cứ thể hiện rõ quan điểm em ạ. KO phải cổ hủ là mình ko đưa ý kiến được. Mà cái vụ ăn cơm muối trắng là sao chị ko hiểu? phải ăn cơm + ăn các loại thịt vào, rau cỏ hoa quả thì mới có chất cho con bú chứ.

    Mà vụ hôm qua rồi bà thể hiện thế nào?
     
  12. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ôi, sao giờ vẫn còn những thể loại người vô tâm vô ý này tồn tại chứ, lại còn mẹ chồng nữa...
    Em à, từ hồi chưa cưới, đến nhà bạn trai chơi mà cả nhà ăn xong 1 mình em lúi húi rửa bát (mẹ bạn zai cứ bảo để đấy k phải rửa, để tối/tí bác rửa, nhưng vẫn phải lịch sự tự rửa :D ), là sau vài bận em đã ý kiến riêng để bạn ý rửa cùng rồi, bạn ý cũng hiểu chuyện nên nghe góp ý xong từ đấy cứ rửa bát là chạy ra rửa cùng, bố mẹ(mặc dù rất là gia trưởng) thấy con zai thế cũng không ý kiến gì (k biết sau khi e về có dạy bảo con zai hem :D)... cưới về vẫn thế, nấu nướng, giặt giũ, rửa dọn đều làm cùng hết, chỉ khi có khách đến thì em sẽ tự làm 1 mình để giữ thể diện cho hắn thôi ...
    Bình thường thì em cũng đã phân chia rõ ràng rồi, chứ giờ bầu bí mệt mỏi, lo thân còn chưa xong, mà đi làm cho cả đống người lớn vô ý thế á, em cho quên luôn... cùng lắm là làm 1 lần, rồi về nhắc chồng, chồng tự biết xử lí...
    Công nhận chị tuổi cọp mà hiền quá xá...
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  13. mesusu2014

    mesusu2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    2,987
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    773
    các mẹ đã chuẩn bị đi làm chưa? em vào quét nhà cửa giúp nhé ^^

    đi chào khắp lượt các nhà Dê thấy vui quá trời luôn ak
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  14. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng rồi phải thế chị ah, tỏ rõ quan điểm của mình, em dc cái khoản này cũng bướng ko sợ gì hết :)
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  15. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hihi có chị nữa thêm vui cửa vui nhà :)
     
  16. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    tức là bà bảo mới sinh ko được ăn các loại thực phẩm kia, bảo là phải kiêng chỉ ăn cơm với muối trắng thôi, bà bảo "ngày trước tao sinh bà bố nó cũng bắt tao ăn cơm với muối trắng", hichic, em bó tay luôn ấy chị ạ, em cg bảo giờ ko ăn các thứ vào thì làm sao sữa mẹ có chất được, bà ở với em mà em được có 42,43kg chị ạ, người cứ như con cá mắm ấy, ăn thì rõ là khỏe mà tư tưởng thì chán nên không béo được luôn
    Vụ hôm đó bà cg thôi luôn, chẳng nói gì cả chị ạ, trong bữa cơm còn nhắc lại, ck em bảo con hư phải có người dậy thế là bà ko nói gì cả
    thực ra là nhịn thôi, có mỗi mình với ck thì ck vẫn rửa bát, quét dọn, lau nhà cho chị đấy chứ, nhưng có mẹ ck ở cùng chị ko thích thế, lúc nào cg chỉ có con với cháu của bà thôi, cứ như mình chỉ là người đến ở thuê thôi ấy, nói chung là mẹ ck, nàng dâu khó hòa hợp đc em ạ, vì mới về sống chẳng hiểu đc tính nết của nhau với lại ko phải ruột thịt nên khó, chẳng đc mấy mẹ ck hiểu con dâu đâu
     
    myRainbow, Ricagaotamthaihn thích.
  17. mesusu2014

    mesusu2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    2,987
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    773
    cảm ơn @gaotamthaihn , hihihihi

    mình mới khai trương topic, nếu rảnh bạn ghé qua nhé, chỉ xin một lời chúc lấy hên thôi ^^
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  18. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng đấy chị ah, nên thấy ai gặp dc nhà ck tốt là thấy thật may mắn và hạnh phúc, ăn uống thì chỉ những đồ nào tanh với kiêng được thì kiêng thôi, chứ phải ăn thịt vào cho con đủ chất chứ ah, cái này thì chắc chắn ko thể nhịn dc ah, bà như vậy thi chị phải nói cả ck nữa ah.
     
    myRainbowquyco_tuoidan thích.
  19. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    uh, sau chị cg nói với ck chị, ck chị cv cũng bận nữa, sau 20 ngày chị đã đi chợ nấu cơm rồi, chẳng nhờ bà nữa, mình làm mình ăn, khổ nỗi bà lại ko biết nấu ăn nữa cơ em ạ, nói chung là mẹ ck chị ko đc cái gì cả, đợt bế cháu cho chị đi làm, cháu ngủ ngoan, bà cg ngủ theo cháu, ko giúp đỡ con cái gì cả, chị đi làm về cơm nước, cháo cho con, cứ như bà chỉ bế cháu thôi ko làm gì gì cả, cuối năm vợ ck chị xây thêm phòng đằng sau hết hơn 100tr, còn đi vay nợ, mà gửi bà 20tr tiền bà ở trên đây trông cháu bà cầm luôn, ko nói năng gì, nhiều khi thấy ức thế cơ chứ lại, thật sự là chị thấy rất mệt luôn
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  20. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hix nhà em bà trông cháu thì coi như giúp thô, khi về gửi cho bà một ít dể tiêu, chứu ko có mà gửi nhiều vậy đâu, mà ai nỡ lòng cầm tiền cảu con khi đang khó khăn như vậy, như thế này thì chắc ko sống nổi với nhau.
     

Chia sẻ trang này