Chào các chị, Tính ra cánh đàn ông mà lên đây lập topic thì cũng hơi ngại. Nhưng tôi có nick cũng gần 3 năm rồi, từ hồi có gia đình, lên học bí quyết các chị chia sẻ. Tôi cũng nằm vùng lặng lẽ thôi. Vợ tôi trước khi có bầu là 45kg, cũng eo ót lắm nhưng bây giờ sau khi sinh con được hơn 1 năm rồi tầm 52kg nhưng vợ tôi than bụng nhiều mỡ quá. Tôi thì không sao, vì tôi yêu vợ tôi. Nhưng nhìn cô ấy sáng sáng lôi hết váy này áo kia rồi hỏi tôi nhìn em ổn không, tôi trả lời ổn vì tôi thấy ổn, thì vợ tôi lại nhìn tôi nghi ngờ, rồi lại tự chê mình béo rồi thay đồ khác. Nhìn thấy vậy tôi thương vợ tôi lắm. Mà vợ tôi thì muốn mua mấy món giảm cân giảm mỡ của các chị em hay quảng cáo, nhưng tôi nhìn qua, tem mác in lộn xộn, nhòe nhoẹt, kem bên trong thì vàng vàng ố ố, tôi nhất quyết không cho vợ tôi mua. Tôi tìm những bài tập cho vợ, thực đơn khoa học. Rồi tích cực khen vợ mỗi ngày, động viên. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn không hài lòng. Tôi nhờ các chị em tư vấn, vì tôi nghĩ phải có 1 sản phẩm nào đó thì vợ tôi mới chữa được chứng tâm lý này Nhưng tôi chỉ tin sản phẩm có tem mác, nhập khẩu đàng hoàng. Thảo mộc thì càng tốt. Chị em giúp tôi với nhé. Tôi cảm ơn nhiều lắm.
chieu cao vo ban ba nhieu ma co 52kg lai bao map, hiii to cung 50kg day cao 162 ai cung bao day qua day.
cao 162 cơ mà, dây đúng rồi. Bạn gì ở trên ơi, có cho vợ bạn uống mầm đậu nhà mình ko? eo hơn và đẹp da nữa nhé.
Cảm ơn chị. Tôi thấy vợ tôi có uống bột đậu, không biết mua ở đâu. Tôi thấy nó cũng lành tính, khoa học. Tôi thì tôi muốn tìm 1 sản phẩm khác đi 1 chút, trà chẳng hạn, nó lành tính. Chị có tư vấn cho tôi thêm được không?
cũng bt thôi mà bạn. bảo vợ ăn ít đi tí là chụi khó tập tành tí là éo chuẩn ngay thôi bạn. chưa mập lắm đâu. chẳng bù cho tớ lúc nào cũng chỉ vậy hiii
hì tinh mầm đậu này là bạn mình bán, mình uống rồi thấy tốt nên bán cho bạn ấy thôi. Còn về phần ăn uống thì mình nghĩ b nên bảo vợ ăn ít tinh bột đi, đỡ béo ngay ấy, nhất là buổi tối, ko nên ăn cơm tối
Cũng đỏng đảnh lắm chị ạ, tại ngày xưa cũng hot gơn văn phòng nên bây giờ tập tành cũng chịu khó, chỉ có điều từ 45kg lên 52kg thì chắc hơi sốc tâm lý
chắc nuôi con cũng ko vất vả lắm đúng ko bạn, chứ mình sinh xong cũng tăng hơn 10kg, đấy là chưa nói hồi bầu tăng hơn 20kg, nhưng nuôi con vất, tự nó gầy đi, giờ chỉ béo hơn hồi chưa sinh 2kg
Chế độ ăn low-carbohydrate (hay còn gọi là low-carb) là chế độ ăn cắt giảm chất bột đường, thích hợp cho những người muốn giảm béo, giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng. Mình biết nhiều người thực hiện phương pháp này và hiệu quả rất tuyệt vời 10 ngày có thể giảm được 3kg
trời ơi anh là người đàn ông chăm lo cho vợ tuyệt vời nhất đó nha, thử áp dụng các bài tập yoga kết hợp với sử dụng thêm cách nguyên liệu thiên nhiên khác xem sao
b tham khảo trà giảm cân LEOVIT của Nga nhé. trà chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nên k sợ có tác dụng phụ nhé
Anh tâm lí quá ạ ^^ Theo em nếu chỉ sử dụng sản phẩm giảm cân thì k có hiệu quả đâu ạ. Giảm cân là quá trình lâu dài và cần kiên nhẫn. Ăn uống khoa học và tập thể dục k chỉ giúp giảm cân đơn thuần mà còn giúp cho cơ thể khỏe mạnh và da đẹp nữa ^^ Theo kinh nghiệm của cá nhân em thì pp das diet hiện tại là tốt nhất nếu mình biến thành life style, chứ k phải nhịn ăn nhịn uống để giảm vài cân rồi xong lại 1 vòng luẩn quẩn quay trở lại ăn lại ăn nhiều Anh thử tìm hiểu pp này xem ạ!
Cảm ơn chị. Tôi sẽ tìm hiểu thêm. Vì chiều nay cũng có tìm trên mạng, thấy có trà slimming triple leaf của Mỹ. Nên tôi đang tìm hiểu lại, vì là trà uống nên càng phải tìm hiểu kĩ càng. Tôi đang nhờ bạn bên Y tế tra cả thành phần đây rồi. Trà Nga nhà c bán phải ko? Chị có ở Hà Nội không để tôi qua xem trực tiếp luôn?
Cô ấy ở dâu nên ăn tối cùng bố mẹ tôi, mà 2 cụ thì hơi kĩ tính, con dâu mà không ăn cơm thì kiểu gì cũng lườm. Mà cũng vì ở cùng bố mẹ nên lúc mang bầu mới tăng nhiều cân thế đấy chị ạ
Từ hồi sinh viên tới lúc đi làm thì không dễ tăng cân. Nhưng khi tăng rồi thì khó giảm chị ạ. Trv là con gái đầu lòng cũng ngoan, nên nhàn hơn. Có ông bà đỡ nữa. Phải cái khó giảm thôi