Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi dulichmoimien, 19/8/2010.

  1. dulichmoimien

    dulichmoimien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Liệu người Tràng An có thật sự thanh lịch? Liệu bao nhiêu phần trăm những người đã 1 lần đến Hà Nội muốn quay lại lần nữa? Nghe những hành động đầy tính “văn minh”, “hiếu khách” mà bạn tôi vừa được nếm trải, hai câu hỏi này cứ vẩn vơ trong đầu tôi những ngày đầu tuần./.

    Đó là tuyên bố xanh rờn của Thiên Hương - một người bạn của tôi trước khi em qua cửa an ninh vào phía trong của sân bay Nội Bài. Chuyến bay đã cất cánh. Tôi đứng lặng ở sân bay ít phút rồi mới lên xe về nhà. Đây là câu nói và những câu chuyện chua chát mà tôi, một người Hà Nội, phải chứng kiến mới hôm Chủ nhật vừa rồi.

    Thiên Hương là dân Sài Gòn. Em có việc đi công tác Hải Phòng. Thế là mua vé máy bay qua thăm Hà Nội, khám phá Thủ đô trước khi đi công tác. Và theo kế hoạch, em quay lại thăm Hà Nội trước khi bay về TP HCM tối chủ nhật.

    Taxi từ Đại Cồ Việt đến Bờ Hồ hết 800.000 đồng


    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Cú bất bình đầu tiên của em là chuyến tắc xi từ Đại Cồ Việt tham quan Hà Nội về đến hồ Hoàn Kiếm trị giá 800,000. Tôi nghe con số xong và giật mình. Và chính vì sự giật mình này mà Thiên Hương phải trả một món tiền lớn đến mức em không thể tưởng tượng được. Tôi nghe cứ ngỡ là bịa, là tiếu lâm. Em nói rằng quãng đường như vậy, tham quan như vậy, nếu ở Sài Gòn chắc trả không đến 200.000. Tôi thắc mắc tại sao em không ghi biển xe, hãng taxi lại để tôi kiện giúp, hay ít nhất cũng phải cảnh báo những người khác. Thiên Hương cho biết, lúc xuống bực mình quá không thèm làm gì nữa. Tranh cãi với lái xe không được vì có công tơ đàng hoàng mà. Thân gái một mình ở tận nơi xa, làm sao bây giờ. Mà sau này em hiểu, đó là taxi dù, taxi tự chế. Công tơ mét chạy kiểu ngựa phi. Cũng có thể do em mải nói chuyện và ngắm cảnh, anh lái xe yêu quý giọng Sài Gòn êm dịu của em đã chỉnh cho đồng hồ tính tiền chạy theo tốc độ số tiền anh ta muốn có trong thời gian ngắn nhất.

    Vừa ăn vừa nghe chửi

    Chuyện thứ 2 là bữa bún chả em được thưởng thức ở Ngô Sỹ Liên. Nghe quảng bá nhiều rằng ra Hà Nội phải thưởng thức bún chả Hà Nội. Thế là em mò đến.


    Thiên Hương cho biết, bún chả khá ngon, có mùi vị khác hẳn so với Sài Gòn. Tuy nhiên vừa ăn em vừa nghe chửi. Chủ quán chửi tất cả mọi người, trong tất cả các khâu, từ lúc khách xếp xe máy, gọi đồ ăn, ăn, đến trước khi về. Chủ quán và những người phục vụ có khuôn mặt rất khó chịu, nói ra toàn những lời thô tục, thiếu văn hóa. Thiên Hương cho biết, cố lắm em mới ăn hết bát bún vì cảm giác khó chịu. Nghe nói nhiều về phở quát, bún chửi, … nay em mới được mục sở thị. Cạch đến già. Mặt Thiên Hương vẫn như đầy tức giận khi kể lại.

    Đi xe ôm từ ga Hà Nội sang ga Gia Lâm hết 500.000 đồng

    Vì phải đi Hải Phòng công tác mà kế hoạch là đi tàu hỏa. Vậy là em ra ga Hà Nội. Tuy nhiên chuyến tàu lại xuất phát từ ga Gia Lâm. Thế là em vui vẻ lên xe ôm. Bác xe ôm tự giới thiệu rằng mình là dân Hà Nội 3 đời, rằng Hà Nội ngàn năm văn hiến có rất nhiều điểm thú vị, rằng bác khuyên em nên tham quan và khám phá Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên khi xuống đến nơi em đã bị bác “xin đẹp” 500.000 đồng. Em chết điếng người và tranh luận với bác ta về sự phi lý này nhưng không được. Thiên Hương cho biết, trong TP HCM, thường lái xe ôm khá biết điều và không bao giờ có chuyện chặt chém “thảm hại” đến vậy.

    Tôi đón Thiên Hương về nhà mình ăn trưa và quyết định tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch để cho em tham quan Hà Nội trước khi em bay về Sài Gòn. Bữa trưa của chúng tôi có mặt thêm 1 học trò của tôi, cũng dân từ TP HCM đích thực. Nghe câu chuyện của Thiên Hương, Liêm kể thêm rằng, chính em bị thủng xăm xe máy lúc gần 12h đêm đã phải thay 1 cái xăm mới với giá 100.000 đồng. Nửa đêm dắt xe đi đâu! Hơn nữa nghe giọng miền nam lớ ngớ người thợ sửa xe tranh thủ chặt chém kiếm tiền bỏ túi, mặc cho “nạn nhân” sống chết kệ bay.

    Thiên Hương kể cho chúng tôi nghe và cũng như tự nói với lòng mình về sự mất cảm tình với những gì em nhìn thấy, chứng kiến và “bị trận” trong chuyến ra Hà Nội lần này. Đành rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Tuy nhiên những gì em kể lại mà tôi thấy xót lòng. Dù sao tôi cũng là người Hà Nội, đã sống ở Hà Nội cả mấy chục năm nay.

    Ý kiến của Thiên Hương cũng phải duy nhất. Bữa trước tôi cũng được Hoa Lài, 1 người bạn là phóng viên của báo Doanh nhân Sài Gòn dẫn mẹ ra thăm Thủ đô đã bị một bữa ngất ngây. Lại những cảnh chặt chém, đối xử thiếu văn hóa, kèo chéo khách hàng, bị chửi bới khi vào mua hàng….. Sau này tôi cũng có dịp dẫn em đi tham quan Hà Nội và có vẻ như 1 phần của sự “chán người Hà Nội” của em đã bớt đi. Bây giờ em vẫn nói với mẹ mình rằng nhất định em sẽ đưa mẹ ra Hà Nội để gặp bằng được những người Hà Nội tử tế!

    Liệu người Tràng An có thật sự thanh lịch? Liệu bao nhiêu phần trăm những người đã 1 lần đến Hà Nội muốn quay lại thủ đô lần thứ hai? Hai câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu tôi những ngày đầu tuần./.

    Nguyễn Mạnh Hùng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dulichmoimien
    Đang tải...


  2. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Đây cũng là điều đáng phải cho những người Hà Nội và những người yêu Hà Nội thực sự trăn trở....... Một nốt trầm cho thủ đô ngàn năm văn hiến.
    Nhưng, đừng phủ đầu lên toàn bộ về nét đẹp văn minh "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An " như vậy nhé các bạn.
    Các bạn đã bao giờ tụ nhủ lòng mình chưa: Liệu những người chạy xe Taxi, xe ôm đó là người Hà Nội gốc? Những người bạn trong bài viết này rất đáng để nhận đc lời xin lỗi từ những người yêu Hà Nội thực sự, Nhưng, các bạn cũng nên tự trách bản thân 1 chút nhé: tình trạng taxi dù thì đc cảnh báo rất nhiều, bạn ra HN và có cả bạn bè ngoài này, tại sao ko hỏi 1 vài lời tư vấn hữu hiệu từ bạn bè: phương tiện đi lại, số điện thoại những hãng taxi uy tín, đi xe ôm phải hỏi giá, ăn đặc sản HN thì hỏi địa chỉ ngon và lịch sự..., đi đâu cũng vậy thôi mình trang bị thêm 1 vài kiến thức về vùng miền thì sẽ tốt hơn các bạn nhé.
     
  3. EM_OI_HA_NOI_PHO

    EM_OI_HA_NOI_PHO Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    với lại em xin đính chính với cả nhà là "Người Tràng An" chắc chắn ko dành để nói về người Hà Nội đâu nhé, họ dùng để tôn vinh những người thân tín và có tâm huyết của đời vua nào đấy, ccái ông mà dời đô từ Hoa Lư ra HN, họ đã theo vua ra đây để lập nên làng nghề, và gần như tất tần tật mọi thứ ở đây đấy, ví dụ như làng gốm sứ Bát Tràng...
    Bàn về chuyện của bạn Thiên Hương, cái vụ taxi đầu tiên thì còn có thể chấp nhận cho qua, vì bạn ý đã đi tham quan thành phố, chắc là khá nhiều vì theo bạn nếu đi trong SG thì chỉ hết khoảng 200k, thế thì ở đây sẽ đắt hơn là cái chắc, mẹ em mới đi trong đấy về bảo thành phố thì nhỏ, đi taxi thì rẻ, thế mới biết chi phí ngoài HN cao quá, về chuyện taxi thì đành chịu vì nó có đồng hồ tính tiền rồi, dù bị nó tính đểu cũng đành fải chịu, đến người HN còn fải chịu cơ mà, huống j người lạ.
    Bún chả thì cũng khỏi fải nói vì bạn vào đúng cái phố nổi tiếng về món "Bún mắng - Cháo chửi", đấy được coi là 1 đặc trưng của Ngô Sỹ Liên, và khá nhiều người tỏ ra thíc thú kiểu văn hóa đấy, họ còn vui vẻ và thấy rất thoải mái nữa, nhưng nói thật, em là dân ở đây mà còn chả dám mò đến ăn, dù nó có ngon đến thế nào đi nữa, mà thực tế ở đó ko fải là nơi ăn bún chả ngon, Hàng Mành mới là địa chỉ mà bạn Thiên Hương nên đến. Cái này thì phần sai thuộc về bạn rồi.
    Cao trào nhất là vụ đi xe ôm, khi muốn đi đến 1 địa điểm nào đó, trước khi lên xe bạn phải hỏi rõ người lái xe là đi đến đó hết khoảng bao nhiêu tiền, mà tại sao bạn ko gọi ngay 1 cái taxi mà đi, có lẽ dư âm vụ đi thăm quan vẫn còn nên chắc bạn sợ, nhưng bạn quên mất rằng đó chỉ là taxi dù, bên ngoài còn rất nhiều hãng taxi chân chính, chẳng hạn như CP, Thanh Nga, Vạn Xuân, Hà Nội... và đặc biệt là hãng Mai Linh, hãng này nổi tiếng trong SG quá rồi còn j.
    Xin chia buồn với những xì chét mà bạn gặp phải, nhưng recomment riêng bạn và những người khác là mình nên tham khảo trước địa danh mình sẽ đến trước khi khởi hành nhé.
     
  4. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    đọc xong bài của chủ top ... tớ thấy bạn Thiên Hương cũng lạ.
    ở đâu cũng vậy, chẳng có chỗ làm ăn chân chính, chỗ lừa lọc. đâu phải cứ thủ đô ngàn năm văn hiến là ko có.
    bạn Hương còn may mắn hơn khối người khác là có người quen ở HN, thế mà ko hỏi han qua. với lại trước khi đến 1 nơi trốn ko quen biết, ít nhất cũng phải có tìm hiểu qua 1 chút xíu.
    tất cả cũng chỉ vì bạn ấy hơi thiếu kinh nghiệm 1 tí thôi. tất cả mọi thứ đều từ miệng mà ra cả mà.
    hy vọng sau lần này bạn ấy thu hoạch được thêm nhiều kinh nghiệm cho những lần công tác kết hợp du lịch sau đó và cũng đừng vội nghĩ HN xấu :)
     
    MeCun2008 thích bài này.
  5. Evitcotravel.

    Evitcotravel. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Dạ em đồng ý với quan điểm của chị này
     
  6. quyosac

    quyosac An toàn cho bé

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    1,866
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Tớ từng nghe câu chuyện về hai người đi du lịch Mỹ về một khen, một chê. Câu chuyện này có thật hay không hay chỉ là cách lăng xê thôi .
     
  7. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    những điều xảy ra trong bài viết này ở đâu cũng có, ko cứ gì Hà Nội, người ở xa đến lạ nước lạ cái, nên tìm hiểu và có chút kinh nghiệm khi đi du lịch để khỏi bị rơi vào những trường hợp đáng tiếc như vậy. Ko nên vội kết luận gì về văn hóa ng Tràng An hay sẽ ko bao giờ trở lại HN, vì nếu cứ đến đâu cũng gặp như thế.........chắc chỉ có cách........ngồi ở nhà thì mới an toàn............
     
  8. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    sao bạn thiên hương lại để chém ác đến cháy túi thế nhỉ . Phải nói cái gì dó chứ làm gì mà cứ để người ta ăn chặn như vậy hic hic . Khổ quá
     
  9. dulichmoimien

    dulichmoimien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!


    Đây không phải là cách lăng xê mà là việc có thật, và tôi dẫn nguồn từ tác giả Nguyễn MạnhCuong272 (báo dân trí) để cảnh báo các bạn khi đi du lịch đừn để bị chặt chém!!! Thân!
     
  10. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Quá chuẩn, thời đại thông tin đến tận răng thì tốt nhất đi đâu nên hỏi ông GG và có người nhà người quen nơi mình đến nữa thì tham khảo cho chuyến đi được thoải mái, ko bị mua bực vào mình. Chả riêng gì khách ở xa đâu kể cả ở HN mà nếu gặp phải những người làm dịch vụ ko tử tế thì mình cũng bị thành gà cho họ luộc thôi ! Chuyện dư lày ở đâu cũng có nó ở mức độ nào và cách ứng xử của nạn nhân ra sao thôi.
     
    MeCun2008me3congai thích.
  11. bacchipxinh

    bacchipxinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Dạ vâng, iem đây cũng là một fan của dulich bụi. Cũng tham gia diendandulich.net, và cũng thấy 1 bài viết của fiditour trên đó nội dung i chang như thế này, tên thớt i chang như thế này. Điều duy nhất em nói trong trường hợp này, là bó tay toàn diện. cả về người đi lẫn người post, đừng vô tình hủy hoại công sức của bao người làm nên hình ảnh du lịch HN ngày nay. Dù nó chưa hẳn toàn diện, nhưng trước hết là do mình thiếu hiểu biết. Là 1 người ( ko biết có làm du lịch hay ko, nhưng mang cái tên của 1 doanh nghiệp du lịch khá có tiếng, thiết nghĩ, bác fidi nên suy nghĩ trước khi viết kẻo bút sa, gà chẳng chết nhưng khối thứ cũng băng hà.

    http://diendandulich.net/index.php?showtopic=14141&pid=60634&st=0&#entry60634
    Bác min bác mode bên dddl nói đây là 1 trường hợp maketing để lấn sân trên anh Google search, ko biết có tài ko nhưng mà.......................
    Xin lỗi bác này, e phải xem lại Fiditour travel thôi ah.
     
  12. Le train bleu

    Le train bleu Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Mình là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đến tận năm 33 tuổi mới đi Pháp. Nhưng lần này trở về nghỉ hè, mình thấy Hà Nội đúng là khác hẳn. Có thể là xưa nay Hà Nội vẫn thế, và mình cũng ở trong đó quá lâu nên không nhận ra những điều chướng tai, gai mắt. Nay từ ngoài nhìn vào, từ trên miệng hũ nhìn xuống, mình thấy rõ nét hơn, và mình thất vọng nhiều hơn.

    Trong vòng hai tháng nghỉ hè, mình ở Hà Nội 1 tháng, ở Ấn Độ 2 tuần và Sài Gòn 2 tuần. Mình nhận thấy rất rõ là những người sống ở Hà Nội căng thẳng hơn, cáu gắt chửi bậy hơn, ít nói cảm ơn và xin lỗi hơn, và nói ngọng cũng nhiều. Có hàng chục ví dụ về những điều trên, nhưng chỉ xin kể một chuyện vừa xảy ra hôm qua với mình:

    Ở vỉa hè, mình nói với một anh giai khoảng 40 tuổi: "Anh làm ơn lùi xe một chút cho em dắt xe lên với ạ". Anh giai ấy lùi xe, mình nói "cảm ơn anh". Tự dưng anh giai trợn mắt lên chửi "ĐM con chó này, tao đã lùi xe cho mày mà mày còn lẩm bẩm chửi tao à?'. Thế có khổ mình không. May mà có bà bán báo ngồi ngay vỉa hè làm chứng cho mình. Nghe ra, anh giai chẳng thèm nói thêm câu nào, phi xe đi thẳng.

    Những chuyện như thế này mình gặp nhiều lắm trong suốt một tháng về nhà. Và rất buồn.
     
  13. kimchionline

    kimchionline kimchi

    Tham gia:
    30/8/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    hơ hơ có vài ý kín nhưng mờ ko bít vít thế nào về vụ chặt chém thì 1 phần do bạn đi du lịch mà ko tự trang bị cho miinhf kiến thwucs cần thiết!
    Đi bất cứ đâu làm bất cứ cái j bạn cũng đều phải hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ vì ở đâu cũng có ngừoi gian người ngay.
    HN là nơi tập trung đông dân, dân từ khắp nơi đổ về có người tốt kẻ xấu và việc xảy ra với bạn cũng là điều đáng tiếc nhưng ko thể trách HN chung chung như vậy đc bạn ah!
    Đừng nhìn nhận khắt khe quá!
     
  14. Mẹ Trọng

    Mẹ Trọng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Mình thi xiin chia sẻ ý kiến của mình về câu chuyện kia:
    - Chăc chắn ng viết ra câu chuyện này k phải ng Hà nội, và câu chuyện này đc thêu dệt lên khá nhiều nếu k muốn nói là bịa đặt theo kiểu những phát ngôn gây sốc bây giờ....
    Mình xin khẳng định là k có ng lái taxi nào dám chém đến 800k mà đi trong nội thành HN như thế, nhân vật có cái tên đẹp mỹ miều Thiên Hương kia nói giọng SG chứ đâu có nói tiếng ngoại quốc đâu....bla bla...Nói thật là nếu muốn bôi nhọ ng HN thì các bạn ko cần dựng lên những câu chuyện như thế này, ng HN đọc x chỉ buồn cười thoaii.....
     
  15. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Chuyện này là câu chuyện bịa đặt của 1 thằng ôn cao nào đó chưa bao giờ đến HN, sưu tầm lượm nhặt các bức xúc nếu ai đó ko may "vận hạn" khi đi du lịch trải lòng trên báo chí. Chú bé xáo xào vào và thành 1 câu chuyện của mình và rồi:
    -Thứ nhất, cái chém ngu đầu tiên là đi từ Đại Cồ Việt ra hồ Gươm mất 800k với khoảng cách có khi chưa đến 4km. Với cách tính tiền hiện nay nếu đi dài giá khoảng 6000vnd/km, 800k vnd đi được hơn 120km có nghĩa đồng hồ cước trên taxi chạy nhanh hơn cả đồng hồ bấm giây mới đạt được mức tiền đó. Đó là cái ngu thứ nhất.
    -Thứ hai, cái trước tưởng ngu lắm rồi ai ngờ cái sau còn ngu hơn. Quán bún ở Ngô Sỹ Liên ko phải là quán Bún chả, lại còn mở mồm bình luận bún chả vị rất khác với Sài Gòn. Cái này bọn trẻ con hay nói là "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".
    Rồi thấy cả cái ngu thứ 3, thứ 4 nữa nhưng chả có hứng thú viết mấy khi đọc 2 cái dẫn chứng trên đã thấy trình chém gió mới đang ở đẳng cấp mầm non.
     
    vanluongme3congai thích.
  16. Mẹ Trọng

    Mẹ Trọng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Mình thấy bác này viết quá chuẩn luôn....
    Chắc chú này ra Ngô Sỹ Liên ăn bún lưỡi xong về bị thừa lưỡi nên loạn ngôn.....Bố khỉ, cứ tưởng ai cũng ngu như mình hay sao mà post cái bài mình đọc mà ngứa hết cả mắt (sorry cả nhà vì mình rất bức xúc)
     
    Sửa lần cuối: 3/9/2010
  17. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    hờ hờ.....chuận chuận ....
     
  18. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Mình dân ở trong Nam ra Hà Nội du lịch bụi hồi năm ngoái với thằng nhóc con nhà mình,mình có mấy lời về Hà Nội rất chân tình nhé(ít ra là theo cãm nhận của riêng mình)
    Khi ra HN mình đi taxi từ Nội Bài về thì mất 280k + phí cầu đường thì tầm ba trăm mí.
    Khi đi xe xích lô vòng quanh 36 phố phường lúc đầu bác ý nói là 100k nhưng mình trả giá thì bác ý chịu 30k(nhưng tí nửa mình vẫn trả cho bác ý 50k)và bác ý còn nhiệt tình mua giúp mình bánh giò vì bác nói bác mua chỉ 5k còn mình mua thì sẽ mất 10k.
    Và khi mình muốn ăn bún đậu ngay phố cổ thì các hàng quán đồng loạt lấy 20k một món(người bản xứ thì chỉ mất 10k vì mình thấy họ trả như thế)Mình muốn mua cháo cho cu nhóc bác bán cháo gà bao 20k mình nói sao bác bán cho mọi người chỉ 10k mà cho cháu 20k.Cháu không ăn.Mình định ra mua cháo cây thị cho cu nhóc,thế là bác ý nói thôi bác bán cho mình 10k và hỏi chỉ có hai mẹ con đi thôi à,bác bầm gà thật nhuyễn vì mình nói cu nhóc không chịu nhai?
    Còn ở khách sạn thì mình gọi 1080 một list danh sách các khách sạn,nhà nghĩ ở những nơi mình cần đi và gọi đt xem ở đâu giá tốt nhất thì đặt phòng.
    Taxi di chuyển thì hai mẹ con mình đi taxi mai linh vì dù sao cũng có thương hiệu nên an tâm,nhưng không phải kêu lúc nào cũng có xe thế là mình phải trả giá thôi và mắt dù có ngắm phố phường thì miệng vẫn nói chuyện huyên thuyên với anh tài xế.(anh ý không kịp trả lời những câu hỏi của mình nửa thì làm gì có thời gian để gian manh..kekeke)
    Và các mốn ăn không hợp khẩu vị với nhóc nhà mình mình cứ gọi KFC đem đến tận khách sạn cho bé,mà giá cả thì ở đâu cũng vậy.
    Ăn uống thì cứ chổ nào sạch sẽ lịch sự thì vào,xem giá cẩn thận rồi gọi.
    Đường phố HN thì khi mình đi đang còn ngỗn ngang nên nhìn không sạch sẽ như SG.
    Các cửa hàng bán quần áo thời trang thì mình không vào nhưng các chị các mợ vẫn mời vào và nói rằng vào coi không mua cũng không sao đâu ạ.(Rất chi là nhẹ nhàng)
    Điều mình ấn tường là các bà các chị,anh chú bác...v..vv ở HN rất quý trẻ con(cũng có thể vì nhờ thằng cu nhóc mà mình không bị chặt chém mà còn rất được ưu tiên nửa chứ...điểm này mình cho 10 điểm)
    Còn túm lại thì ở đâu cũng có người ngay kẻ gian,mình từ khi chưa lập gia đình đã thích tự đi du lịch nơi này nơi nọ nên mình trang bị kiến thức khi đi đến một nơi mình chưa tới thì phải như thế nào,còn bị chặt chém hay không là do mình bất cẩn..trừ phi bị trấn lột thì phải chịu.
    Ngôn từ thì mỗi vùng mỗi khác,dân trong nam của tụi mình thì lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng,và người ngoài bắc nói chung thì ăn nói có vẽ hơi chanh chua một tí(đó là do cảm nhận của từng vùng miền và từng thành phần sống thôi)
    Mình có quen vài chị trên diễn đàn này,người HN gốc,các chị rất nhẹ nhàng,sâu sắc,lịch sự...
    Chỉ vài lời cho ai muốn biết về một góc nhỏ của HN khi mình ra ngoài ấy.
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2010
  19. dulichmoimien

    dulichmoimien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!


    Tôi không biết là bạn có phải người HN hay không? Nếu là người Hn bạn sẽ nghĩ gì? Riêng tôi không phải là người HN, nhưng tôi cảm thấy buồn cho người HN và buồn cho những ai cho rằng tôi đang marketting với bài viết này. Tôi xin hỏi bạn trong topic này có hình ảnh cảu bất kì công ty du lịch nào ko mà nói là lấn sân hay marketting hình ảnh.

    Nếu bạn quan tâm hết những comment của những người đã từng nếm trái đắng ở HN thì có lẽ bạn sẽ không cho rằng đây là bài viết mang tính Marketting. Những người bạn thân của tôi đuề là người sống và lớn lên ở HN, và bản thân tôi cũng từng sống ở Hn ít nhiều gì cũng có tình cảm với quê hương. Cớ sao tôi lại đi bêu xấu nơi chôn nhau cắt rốn của mình?


    Lẽ ra bạn nên xem lại và đánh giá thực tế hơn thực trạng chặt chém hiện nay không chỉ chỉ ở HN mà những khu vực khác nữa. Tình trạng vô văn hóa,miệt thi du khách... đó là chuyện mà chúng ta thường thấy nhất ở những diểm du lịch.

    Bạn là người yêu quê hương, yêu dất nước bạn sẽ làm gì? Lên án hay cứ bao che, cứ cho rằng quê hương mình là tốt nhất.

    Tôi thà đi ra bên ngoài tìm hiểu cái hay cái tốt của địa phương khác,lángg nghe ý kiến đóng góp về địa phương mình, sau đó xây dựng cải cách hơn là như con ếch ngồi dấy giếng chỉ biết lớn miệng kêu là mình tốt.
     
  20. allforBoo

    allforBoo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không bao giờ quay lại Hà Nội du lịch nữa!

    Thực ra thì ở đâu cũng có tình trạng này hết. Tớ dân Hà Nội đây còn bị lắm quả chém kinh hồn, nếu không bật lại cũng đã lìa trần rồi. bacchipxinh nói và đưa dẫn chứng chính xác đó. Tuy không đưa tên dịch vụ nào trong bài viết, nhưng không phải cứ tên doanh nghiệp mới là quảng cáo. Mình tin vào điều này. Lời nhận xét chua xót có, lời nhận xét tốt có. Bài viết này cũng chỉ mang tính chất tự sự nhiều hơn là một bài báo phân tích. Mới cả, nói thật, bài viết nhiều lỗi bỏ xừ.
     

Chia sẻ trang này