đến chết với cái trò game online của ông ck e Lão đi làm về đến nhà là ôm máy tính, chả đả động j đến vk con hết. E thấy lão còn nghiện đến mức ốm cũng phải ngồi chơi đến 12h đêm mơi ngủ. E nói nhiều , khuyên nhiều, dọa nhiều mà ko ăn thua! Cấm cả chuyện ấy luôn, mà lão cũng cóc thèm cơ ak (( Đợt này em thấy lão chat chit trên game ý rồi cười rúc rích, tối qua em mò vào tin nhắn mới biết lão đang chat với 1 em chưa ck (theo lão kể là thế ), chỉ là tán phét bt thôi nhưng cái giọng điệu nc ấy nó giống như hồi mới quen em ý. Có một sự ghen ko hề nhẹ....... Em chẳng biết phải làm ntn để lão có thể bỏ game đc các mẹ ạ
game thì khó cai lắm, hoặc bạn phải tạo áp lực khác cho ck bạn ấy, cái gì mà bắt buộc ck bạn phải để tâm tới, lo lắng chẳng còn thời gian mà chơi game nữa
con e còn nhỏ, em bắt anh ý trông con m,à lão vừa chơi game vừa trông con chị ak. em chán lắm, nịnh nọt ko dc, dọa bỏ lão cũng ko sợ cơ ý
1. Nếu nhà c ở gần nhà ngoại thì e nghĩ tn nhé: C cũng chơi game như ck. Cơm k nấu, quần áo của c thì c giặt, còn lại của ck thì kệ. Đến bữa c bế con sang ngoại ăn. Xem lão tn? Một thời gian, tỏ thái độ phải xem lại ngay. Lúc đó thì nói chuyện mới hiệu quả đc. 2. Nếu c k ở gần nhà ngoại thì thay vì sang ngoại ăn thì ra hàng ăn cơm bụi hoặc là nấu cho c ăn thôi. Phải mạnh tay mới được. HOặc đang chơi game dùng mỹ nhân kế, quyến rũ phá hoại k cho lão chơi xem có đc k. Thể loại vừa trông con vừa chơi game rõ ghét, k để ý tý, con có làm sao thì chết
nhà t ở ko gần nhà ngoại lắm. bt thì quần áo ck t a ý sẽ để dành đc 1 đống sẽ cho vào máy. được cái ô này ở bẩn, nóng ntn ko tắm, ko thay quần áo cũng ko sao . còn việc dùng mỹ nhân kế thì t làm rồi, bị lão đẩy ra ((
chồng e cũng gần như thế, ngoài lúc đi làm thì lúc nào cũng dán vào game, chỉ có điều ck e vẫn rửa bát, giặt q.a giúp vk nhưng cứ tranh thủ đc là dán mặt vào game
K giặt quần áo thì thôi, kệ cho bẩn, k nấu cơm cho mà ăn nữa c ạ. Ra ngoài ăn một thời gian là chán ngay mà. Ck e cũng thích chơi game, tối và cuối tuần rảnh là chơi nhưng lão k đến mức nhờ việc gì mà k làm. Vẫn tự động nấu cơm, rửa bát và làm một số thứ khác, chỉ chơi vào lúc rảnh thôi, nên e cũng chỉ kêu qua loa chứ k đến nổi sôi máu. Hôm qua ck e đang ngồi chơi game, e bảo đến giờ uống sữa rồi nhưng e cứ ngồi ỳ trên giường k lấy sữa mà túi sữa cách giường có mấy bước chân thôi, e để sẵn từ lúc vào phòng. Chờ 5 phút lão k thấy m lấy sữa uống, cứ ngồi k, thế là lão lóc cóc đứng dậy lấy sữa cho uống Đàn ông giờ k cho chơi game, lại chơi gái, chơi tệ nạn khác thì khổ. Chơi game lành mạnh thì đc. Lão ck c mà chat với e chưa ck thì c cũng giả vờ chat chit với a chưa vk, cho lão biết mùi. Càng phải thể hiện là c cũng có ng để ý. Khi chủ quyền có nguy cơ đe dọa thì mới sợ
Ko bỏ đc đâu mẹ nó ạ, xã mình cũng nghiện game đây này Thỉnh thoảng nhờ việc nọ việc kia cho lão đỡ ngồi thiền với máy thôi
Nghiện game ở mức độ nào thế bạn, Nếu bình thường ngày chỉ chơi 1-2 tiếng thì cứ để chơi đi, tại chơi game còn hơn là chơi thứ khác. nhưng nghiện mà đến mức quên ăn quên ngủ, bỏ bê công việc vợ con thì cần chấn chỉnh ngay
Mình cũng là người chơi game, nhưng không đến mức đấy,tối làm về rảnh thì chơi game vài trận thôi, còn không thì thôi , chơi game để xã stress mà.
Đàn ông ai cũng thích chơi game mà. Cơ mà chơi vừa phải thôi thì được. Lúc đầu mới cưới anh nàh em cũng ham chơi lắm, nhưng sau em có nói nặng nhẹ tí, rồi bắt lão thời gian rảnh thì giúp vợ dọn nhà đi. May mà ảnh cũng thay đổi. giờ tuần may ra chơi LOL 2 lần )
Nếu chơi 1 hoặc 2h tiếng trong ngày còn chấp nhận đc, chứ nhiều hơn mà bỏ bê vk thì mn phải chán chỉnh ngay , ko thì cho lão đi cai nghiện