Cái này là theo nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân 6 cái lọ, nó rèn cho bản thân tính tiết kiệm biết mua cái mình cần chứ không phải mua cái mình thích hơn nữa nó tập cho thói quen đầu tư kể cả tài chính, lẫn giáo dục...hồi đi làm lương có mấy triệu mình không biết đến nguyên tắc này chỉ biết đơn giản muốn thoát nghèo thì ráng nhắm mắt nhìn bạn bè ăn chơi còn mình dành tiền đi học rồi tập tành kinh doanh. Đến một lúc nào đó tự dưng trong tay thu nhập hàng tháng gấp mấy chục lần nhưng vẫn không có thói quen xài hoang phí, chỉ mua những thứ gì tạo ra giá trị hoặc giá trị sử dụng nhiều. Muốn giải thoát thì phải tìm được phương pháp để vượt lên ! Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
TÍnh tới hôm nay là tớ tiêu 23M rồi còn 8 ngày nữa cũng phải 10tr cho mà xem vì tớ đi công tác nên kiểu gì cũng sẽ mua đồ biển về ăn khoản này tốn nè heee
mẹ này nói hay quá. Trước kia chưa lấy ck thì toàn mua những thứ linh tinh, ko cần cũng mua. giờ thì hạn chế hơn. Nhưng vẫn thấy có nhiều thứ ko vẫn ko cần thiết để mua. Luôn pải ghi nhớ: MUA NHỮNG THỨ MÌNH CẦN CHỨ KO PẢI NHỮNG THỨ MÌNH THÍCH.
Chính xác. Hơn 1 năm đầu tiên mình cũng cứ tiêu đi, thừa tiết kiệm, ko tkiem lại đập vào tháng sau tiêu tiếp. Đó chính là lý do vì sao 2 vc mới cưới, chưa có con, ko phải thuê nhà, vv... mỗi tháng hết 10-19tr. Thật tởm lợm khi nghĩ lại. Sau đó dc chồng "đào tạo" lại, bắt ghi chép tử tế. Lúc đó ghét, nghĩ ck kibo, bủn xỉn. Rồi khi có con, rồi khi lương ko còn cao như trước nữa, bỗng dưng tkiem hẳn. Và để tkiem dc phải làm ngược lại: Có lương 1 cái là trích 1 khoản tiết kiệm ngay. Số còn lại mới để chi tiêu. Nếu trong tháng có tiền lương thưởng phát sinh lại tiết kiệm tiếp. Hiện giờ mình sống rất thoải mái, vẫn duy trì thói quen ghi chép trong hơn 4 năm qua, và cảm thấy việc ghi chép là 1 niềm vui. (ghi chép trên caibop.com). Thấy con số tkiem cứ tăng lên từng ngày mà vui lắm ý. Và cũng hơn 3 năm qua ck chẳng còn đoái hoài đến việc mình chi tiêu ra sao, tkiem thế nào nữa. Vì giờ tiến bộ quá rồi, hehe.
tớ có cái phần mềm chi tiêu cài vào ĐT đó, ngày nào cũng ghi ghi và vài ngày lại nhìn xem thu gì? chi gì? vui lắm, nhưng mà nhìn con số chi khủng quá lại sót, xong tự nhủ từ ngày mai tiết kiệm, rồi được 1 ngày lại đọc được tin ung thư,chết, chồng đi gái haaaaaaaaaaaaaaa tặc lưỡi ! thôi đời mà! sao phải khổ? mình làm ra thì mình có quyền tiêu! Mình là phụ nữ cần phải ăn diện, cần phải đẹp tội gì heee
MÌNH LÀM HOÀI MÀ KO CÓ TIỀN ĐỂ DÀNH.KIẾM ĐƯỢC ÍT THÌ TIÊU ÍT.KIẾM ĐƯỢC NHIỀU HƠN LẠI THÍCH ĐI MUA NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ CAO HƠN.ÔI TIỀN
Giá mà tớ được như bạn nói, hic! Chồng tớ chỉ support tớ vụ tiêu tiền thôi, mà lại toàn tiêu tiền hộ vợ mới đau chứ!
Haha, buồn cười dữ. Thế là đọc xong mọi công lao đổ xuống sống xuống bể hết chứ? Theo mình thì k cần chi li, tiết kiệm khổ sở quá làm j, nhưng cũng đừng có hoang phí quá. Ta cứ cân đối tkiem, và hưởng thụ là dc.