hôm nay e cũng tập tành trồng cây mini, mà còn non và xanh lắm, chưa biết cái j cả, giống cũng chỉ ra chợ bưởi mua thôi, k Nga với Mỹ j hết. Các bước em làm thế này: - Mua hạt giống ở chợ Bưởi (3 loại luôn: cà chua bi, dâu tây, dưa hấu mini) - Mới đầu e quyết định trồng 2 loại dân dã: Cà chua bi vs dưa hấu mini trc, dâu soang chảnh trồng sau. - Ngâm hạt 2 lạnh, 3 nóng, ngâm để trên bàn ngon lành rồi đi làm mấy thứ lặt vạt, 2 tiếng sau quay ra thấy chả còn nc nôi j cả, 2 cốc cạn sạch ( dưa hấu mini có 5 hạt thì bay hết, k còn hạt nào, cà chua bi may mắn ngâm n nên còn sót lại 3 hạt , 2 đứa nhà e nó nghịch, thấy cốc nước "hay hay" nó đổ hết xuống bồn rửa mặt - Ngâm tiếp 3 hạt cà chua bi còn lại đến tối (khoảng 3 tiếng nữa) thì cho ra cốc lót bông thấm nước, ủ thêm 1 lớp bông nữa để chỗ thoáng mát, ít nắng. - ủ 2 hôm thì 2 hạt nó nứt nanh, nhú mầm các bác ạ (mới sáng nay) - lấy 2 cốc, đổ đất dinh dưỡng vào, vùi hạt đã nứt nanh xuống, tưới nc, để chỗ thoáng mát. Update ngày thứ 5: mới tối qua đi làm về 2 mẹ con kiểm tra chưa thấy j cả, mà sáng dậy đã thấy mầm nhú lên tí ti như hình sung sướng quá. Em đang hồi hộp chờ đến khi nó nhú lên đây, cu nhà e cũng háo hức k kém, cái vụ này cũng hay hay, nếu thành công thì nhà vừa có cà chua ăn, con thì đc thực hành trồng cây. Các mẹ có mẹ nào đã từng trồng cây mini thì chia sẻ kinh nhiệm cho e với nhé.
Nhà m có 1 vườn rau trên sân thượng, cũng n loại rau lắm, nhưng chủ yếu những loại ăn lá, chưa có quả j cả nên vẫn ham hố trồng thêm các loại quả mini này, Bonus các mẹ mấy tấm hình vườn rau trên sân thượng nhà mình, cũng ra gì phết í
Mình thấy bên nc ngoài họ trồng n rồi, thấy vẫn ăn bt, trên báo thấy cũng nói ăn đc nên tạm yên tâm. Vì thật ra nếu trồng loại bình thường thì k lấy đâu ra đất, nhà m đợt trc bố có trồng cà chua thường, nhưng mà cũng cần đất vườn, bổ luống dựng dàn đoàng hoàng thì mới đc, đằng này m trồng ban công thôi thì phải tìm loại này thôi. Không biết đã có mẹ Làm Cha Mẹ nào trồng chưa nhỉ?
m thì đang trồng ớt cảnh, sen mini... nói chung là cũng ham hố trồng lắm, còn hạt giống sen đá vs sương rồng cơ mà chưa trồng đc
Mẹ HaianhDo có phải ở Hoàng Quốc Việt ko? Hình như ngày xưa tớ mua hàng của mn rồi Tớ cũng thích trồng ntn, nhưng chưa đủ đk. Nhìn rau trên sân thượng nhà mn thích quá.
thế Sen nhà mẹ nó lên chưa? ngày trc tớ cũng trồng sen, giống Phắp hẳn hoi mà tịt ngóm, nên lần này tớ cứ chợ bưởi hàng VN mà chiến, k biết có đc k, hồi hộp quá, thế mn có ảnh ọt j của các em cây k thì post lên cho cả nhà cùng xem, lấy thêm động lực nhé
Đúng r mẹ Đức Minh ơi, tớ cũng nhớ mn rồi, đấy nhà tớ giờ chủ yếu trồng bên trên, vì bên dưới ng ta sắp xây đường rồi.
Mẹ nó ơi! Chỉ e cách trồng húng bạc hà với!!! em mua mấy mớ trên chợ Bưởi, có cả rễ, về giâm vào đất, 1, 2 ngày đầu nó héo, xong có một vài cành là sống, còn lại là lá cứ đen lại, xong cành cũng nghẻo luôn. Nhìn cây mẹ nó mà thik quá!
lên rồi mn ạ, để tối m sâu ảnh e nó lên m mua 9 hạt cả sen cả súng mini nhưng lên đc cóa 4 hạt thôi, mới trồng đc hơn tháng
Nhà m cũng làm như bạn nói, nhưng mà b thấy bố m còn rắc thêm tí phân hữu cơ cho nó tốt tươi mn ạ, với cả kinh nhiệm của m là lúc mới đầu í mn đừng để cây ngoài nắng gắt quá, để ban công nhưng nắng vừa thôi, k nó héo quay hết. Chứ nhà m cũng trồng y như vậy, mua ngoài chợ bưởi cây giống nó còn n rễ, rồi cắm xuống đất, tưới nc ẩm ẩm, mấy hôm đầu héo rồi xong nó lên ầm ầm. Theo m còn 1 cách nữa, mua cái loại ngoài chợ nó dài dài, chén phần ngon rồi còn phần chân cắm vào nc vài hôm nó ra rễ dài màu trắng, rồi xong cắm xuống nc cũng đc.
thik thế, lên rồi hả mn, cái sen mini m trồng 1 lần hồi sv, nó cũng lên đc khỏi mặt nc, rồi k biết sao mà nó k ra hoa nổi, cứ nụ be bé rồi ngủm luôn điên hết cả tiết. Tối mn nhớ úp ảnh nhé, tối tớ cũng sẽ úp ảnh 2 cốc cà chua của mẹ con tớ, bh thì vẫn chưa có j, mới ra cái mầm bé tí chưa nhú lên khỏi mặt đất, mong quá cơ.
Tớ h chỉ đang TL nốt chỗ hàng tồn thôi, tớ đi làm tạm thời đang bận chưa làm đc j cả, nhưng mà cũng thik buôn bán j đó cho vui MN h bán hàng đặc sản TH, TN à?
chị hàng xóm nhà tớ trồng lên hoa nhìn thik lắm, thế nên tớ quyết tâm phải trồng bằng đc, mà bà ấy dùng cái phân viên nén dúi sâu, nhìn lá sen xanh mướt mà sướng hết cả mắt ak nợ mn ảnh hum nay mưa to qá
Trồng rau, trồng hoa là sở thích của mình luôn ý, nếu xây nhà chắc chắn mình sẽ thiết kế 1 góc nhỏ để chăm sóc cây cối.