Cá thu 1 nắng khác cá thu tươi anh nhé.thường thì không phải ai cũng biết được điều này.chỉ những người sành mới có thể cảm nhận ^^ Tuy nhiên anh có thể tìm hiểu thêm để biết.Đọc đoạn này giúp em "Dẻo thơm cá thu một nắng Cá thu một nắng lúc chiên lên vàng ruộm vẫn giữ được độ dẻo, săn chắc của con cá. Vị mặn từ muối ngấm vào con cá cũng chỉ vừa phải, có thể gia giảm thêm nước mắm ớt, hạt tiêu để món chiên đậm đà hơn. Cá một nắng bảo quản bằng cách cho vào túi nilon kín, để trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào ăn chỉ cần bỏ ra cho rã đông, là chiên, nấu vô tư, con cá chẳng hề mất đi hương vị sẵn có. Cá thu một nắng.Ai ăn rồi hẳn sẽ biết..Độ dai vừa phải,không tanh như cá thutươi,không khô như cá khô hẳn.Cá thu một nắng có thể bảo quan lâu mà vẫn đảm bảo độ mềm và ngọt tự nhiên.Mùi thơm của biển làm nức mũi tất cả mỗi lần mang cá thu 1 năng ra kho riềng,sốt cà chua hay chiên,nướng. Cá thu một nắng là cá chỉ được phơi trong ngày, cái nắng chỉ làm mình con cá hơi se lại, chiên lên vẫn cảm nhận được độ dẻo và thơm của thịt cá." Chúc bác buổi chiều vui vẻ.Nhắn với bác lần sau đừng vội nói người như thế nữa nhé
Bác ấy làm 1 tràng giang đại hải để chứng minh rằng cá thu 1 nắng rất rất ngon, và người bán cá cũng thế, không phải ai bán cá cũng tanh bạn nhỉ
Hóng seo với tớ là dư lào ấy nhỉ? tức là cũng đang có nhu cầu làm seo hay là có nhu cầu tìm người làm seo vậy bạn?
hjhj hẳn là người trẻ tuổi bao giờ cũng nói dễ nghe hơn ^^ t chỉ muốn cho bác ý biết cá thu 1 nắng rất ngon thôi.Vì đâu chắc bác ý chưa ăn bao giờ thì phải. hjhj Còn người bán cá thì chỉ ngon với những ai biết cảm nhận thôi à ka ka.
tớ đang seo cho công ty luật, cũng muốn nhận việc thêm về nhà làm vào buổi tối ấy mà, chứ không phải dịch vụ seo gì cả bạn à
Bạn nói về hiệu quả nhưng về mảng nào, vì nếu bạn yêu cầu lên top thì khác, mà yêu cầu nhiều khách gọi đến mà lên được top thì lại khác bạn à. Mình làm ở cty này các từ khóa của mình hầu như ở trang 1 hết rồi, chỉ còn 1 số từ trang 2, nhưng các từ top 1 lâu lâu không đi lại đang bị tụt dần. hichic nếu không yêu cầu lên top cao mà yêu cầu traffic thì bạn hoạt động nhiều ở các trang mạng xã hội ấy
Hì hì, nghe bạn nói mà mát lòng mát dạ, mặc dù tớ chỉ ít hơn anh ấy có 1 tuổi, tán anh ấy mãi anh ấy chẳng đổ, đang định tán làm seo cho anh ấy anh ấy cũng im luôn, nguy hiểm thế chứ PS: bác ấy quê ở trên núi nên không ăn cá thu đâu, tớ quê biển, nên ăn cá thu suốt, đấy cũng là món tủ của tớ mỗi lần về quê
anh thấy mặt em co´ cười mỉm dc k? có mỗi hình này la` cười nhe răng thôi . em thi` k ở HN nữa r.góp gió cho bác xây nhà cho mau lẹ thôi ạ
vẫn bán bthg nha đại ca. đại ca co´ ncau k ạ em k bán cá đâu ca..trâu thi` k tanh ma` nó co´ sừng ..lại dữ..coi chừng lòi ruột keke
chết cười cái top đó em đăng theo hthuc cộng tác viên cho chị gái thôi.co´ gì huynh cứ lh fb cho chị ấy cho nhanh khi co´ dịp cần nhe´ .biết đâu dc đấy..quà ra mắt bố vợ