Em cũng bị ra này. Nó như kiểu dịch lúc trc mình đến tháng ý. Nhiều nhiều như thế. Hnay em bị són ối 2 lần ướt quần rồi. Đi khám bác sĩ vẫn bảo bình thường. Đầu con xuống thấp lắm rồi, canxi hoá độ 3 mà ko hiểu bao giờ nó mới chịu ra đây
E cũng canxi hóa độ 3. Con 1v dây rốn wấn cổ. Tối nay ngủ trằn trọc đau lưng wa mn ạ hic hic. Ê ẩm hết ng ý. E thấy khó chịu vô cùng
Chịu khó nốt hnay, ngày mai mn chả mổ còn j, thế là đc gặp con ngay. Tớ thì chả biết bao giờ tầm này cứ như ngồi trên đống lửa ý. Sáng nay dậy thấy nhức háng ko thể chịu nổi. Đêm ngủ thì ê ẩm mình mẩy hqua em cho bố vào thăm con rồi mà vẫn k thấy xi nhê, chả thấy có tác dụng j huhu
Ha haha. Tối ne lại cho bố nó vào thăm nữa mn ạ. E cũng mún cho bố nó vào thăm trc khi lên thớt đây kaka. Sáng nay dậy e bị táo k đi đc huhu. Đêm wa dậy đi tè mãi gần 2 tiếng mí ngủ lại dc ý. Đau hết ng
heeeee, nhà mình đứa trước cũng cho bố nó vào thăm con xong nó ra dịch nâu, hãi quá nhập viện nhưng 3 ngày sau nó mới chịu ra. tối qua gạ bố nó nhưng bố nó hãi rồi ko dám nữa. ở nhà sốt ruột quá
Bố nhà em nhắc đến chuyện vào thăm con là sợ lắm ko dám làm j hqa vừa xh vừa xin lỗi con đến là tội ý. Em cứ tưởng phải có tác dụng lắm đêm qua cứ háo hức co tử cung để đi đẻ mà mãi chả thấy j
ối đúng là mấy hôm ko vào các mẹ tám nhanh quá, nhà em dự sinh 26-28 mà vẫn chả thấy hiện tượng gì, vẫn im lìm, mẹ @superzan0501 với @metomcat, @huongngoclan536 @vk tr iu ck s cũng vẫn chưa gì à. Thấy mẹ @bu_heo với mẹ @thinhtran198 cũng cùng dự sinh mà đã đc gặp con rồi. Nhà em thằng con có vẻ lì lắm, vẫn chưa ý kiến gì cả. Bố nó cũng hóng quá rồi ấy
À mấy hôm nay em cũng bị ra dịch như cục đờm ấy @superzan0501 @vk tr iu ck s @metomcat ạ. Lẽ nào sắp sinh ko nhỉ, cảm giác chờ đợi 1 cơn đau sao mà sốt ruột quá. Bố nó 1 ngày gọi điện về mấy lần hỏi có thấy máu báo chưa? rồi các cụ hàng xóm cứ ngày ngày qua hỏi thăm xem có triệu chứng gì chưa làm em sốt ruột quá
M thì có vẻ như có hiện tượng từ cả tuần nay rồi: đấu tiên là bị tào tháo đuổi mấy hôm đêm đi tiểu nhiều sau đó là đau háng và buồn ngủ khủng khiếp rồi ra dịc màu trắng 2 ngày nữa. Đến hq m bắt đầu ăn vừng đên rôiif vì sợ con gái lì lợm sang tuần chưa chịu chui ra
em thì đi tiểu đêm 5-6 lần/ đêm cả tuần nay rồi, dạo này hay ra dịch như cục đờm ý, chả biết có phải dấu hiệu ko
M cũng thế nhưng toàn đi kiểu như đái dắt vậy ra chợ ai cũng bảo bụng sắp rơi chỉ 2-3 ngày nữa rồi hàng xóm với ở quê nữa ai cũng hỏi thăm. như ku đầu m 40 w1d thì sinh và có máu báo trc 3 ngày
Hnay em cứ bị són són ươt quần. Bưc mình lắm các mẹ ạ. Đi tiểu ko tự chủ đc ý. Chưa kịp đi nó đã ra rồi. Dịch thì ra nhiều. Mong chờ 1 cơn đau hoặc bục ối ào 1 cái mà mãi chả thấy
hihu bh mới hồi phục onl với các mẹ. E sinh bé hôm 10/7, đúng ngày dự sinh luôn. Trộm vía đc 3kg7 :3 nhưng bh đang gặp vấn đề là bé bị táo ( theo mẹ ( ) và e ít sữa. Có mẹ nào có cao kiến chữa 2 món này thì bày cho e với chứ e mấy ngày qua đau đầu lắm cơ hic
vụ con táo thì mình chưa sinh chưa biết nhưng vụ ít sữa thì nghe các mẹ đi trước mách là trc khi cho con ti khoảng 30-45p thì uống nước nhiều vào, với lại tích cực cho con ti thì mới nhiều. Nghe khuyên thế chứ nhà tớ còn chưa đẻ cơ, hóng lắm mẹ ạ
Bờm nhà em đây ạ. Hôm nay là con đc 12 ngày tuổi. Trộm via con ngoan lắm ạ Con chào các bác,,các cô