Kinh nghiệm: Đẻ Mổ Lần 2 Ở Pshn, Viện Phí 400k, Lót Tay 4.500k

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi mecuanhim', 23/7/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Nhật ký đẻ mổ lần 2-Đau chết đi sống lại. Đẻ mổ thường, ko đẻ dịch vụ -sai lầm
    Mình nhờ y tá quen ở Bênh viện phụ sản Hà Nội đặt lịch bác sỹ mồng 2 mổ bắt con thì đêm 30, 2h sáng mình ra máu cá. Gọi điện hỏi em y tá nên chờ đến sáng hay vào luôn. Thì em ấy bảo vào ngay.

    -2h sáng vợ chồng lục tục bắt taxi vào. vào đến nơi lơ ngơ ko biết thế nào. cứ ôm túi ngồi chờ em y tá quen đến. Khổ nỗi em ấy cũng đang chửa ck ko cho đi đêm, em ấy bảo ngồi chờ đến 4h.
    -4h em y tá vào bảo đua 200K, em dúi vào tay bác sỹ ở phòng cấp cứu. khám xong bác sỹ bảo còn lâu mới đẻ.
    Em y tá dẫn sang khu khác (chả biết khu nào) để nhờ bác sỹ mổ. Mình ngồi ở phòng chờ, em trai, em dâu, ck ở ngoài cửa sổ. em trai mua cho bánh mỳ trứng, xơi hết vẫn còn thèm.
    -5h em y tá sang bảo ko có giường mổ vì hôm nay đông quá, cuối tháng ai cũng tranh thủ sợ mai mồng 1, lại có 1 vụ sản phụ nhau cài răng lược nên cần đông bác sỹ trợ giúp.chờ
    -7h (sáng mồng 1): em y tá kêu có giường rồi, đi ngay, mình đi theo luôn chả kịp bảo ck.(thực tế ck lúc đó đang ngủ ở ghế đá, mãi sau mới vào thì mấy người cùng phòng bảo đã vào phòng mổ rồi).
    Lên bàn mổ vẫn còn nước khủ trùng ướt nhẹp, vừa có ca mổ xong, nude lên bàn mổ nằm tơ hơ cho bác sỹ nam trẻ măng khám, ko thấy xấu hổ 1 tẹo nào vì mải nhìn cái đèn soi mổ đã đủ sợ làm hồn siêu phách lạc, làm như máy.
    Bác sỹ gây tê tủy sống, bình thường đứa đầu mình tỉnh mà đứa này mình ngủ luôn, mơ mơ màng màng, (lần đầu tiên cảm giác bị dính thuốc mê, mình như đi trong 1 túi bong bóng màu hồng khổng lồ, lùng bùng ko chui ra được). 7h30 con trai, đẻ mồng 1, 3,5kg. và mới là cuộc chiến bắt đầu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuanhim'
    Đang tải...


  2. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    9h sáng mình tỉnh dậy, ko hiểu chuyện gì sảy ra, ko biết con đâu,mình vẫn còn thuốc mê, và ko hiểu sao cứ khóc rấm rứt. mình khóc mãi (vẫn mơ nhé) thì có y tá đi qua, mình mơ màng hỏi con em đâu, em đang ở đâu. thì y tá bảo: ở chỗ khác, mình lo ko biết có sao ko? chân tay lành lặn ko?/////
    4h chiều mình từ phòng hậu phẫu xuống phòng hậu sinh. Trước đó ck đã cho kíp mổ 2,5tr, lót tay riêng em y ta 1tr, đưa em y tá 500K để em lo cho mình 1 cái giường riêng ko phải nằm chung với các mẹ khác
     
  3. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    em bé được về với mẹ, trộm vía xinh xắn, khỏe mạnh. 9h mình mới bắt đầu cơn co tử cung. ai bảo đẻ mổ ko đau là hoàn toàn sai lầm. mổ lần 2 đau thấu trời, mình phải nhờ y tá cho thuocso giảm đau mới ngủ ngon. Con thì phó mặc cho mẹ đẻ
     
    gatan24 thích bài này.
  4. anhphale

    anhphale Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    mn đẻ ở đấy lâu chưa hay vừa mới đẻ xong mà đã vào mạng rồi đấy. Thế tất cả viện phí với lót tay bx là bao nhiêu vậy hả mn, lúc mn đẻ thấy ở đấy có đông không, thấy mọi người bảo ở đấy vắng hơn trên viện C phải không
     
  5. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    mình đẻ hơn 2 tháng rồi. tiền viện phí hết 400K, lót tay tổng cộng hét 4500K, thực ra chỉ cần lót ít hơn nhưng ck mình :"sài sang"
     
  6. bephuonguyen

    bephuonguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,412
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Mình thấy nếu đẻ ở PSHN thì có khu dịch vụ D3 mà, chỉ cần lót tay bác sỹ mổ thôi. Còn khi ở phòng rồi có đưa phong bì học cũng không cầm. Vd khi đưa con đi tắm lót tay 50k, y tá không cầm.
     
  7. vannguyenhn1990

    vannguyenhn1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2014
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    sao mẹ nó k sang tw nhỉ
     
  8. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,252
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    hix hix nghĩ đến đi đẻ em vẫn sợ, nhưng mà giờ nhìn thằng ku thi sướng quá, yêu lắm :)
     
  9. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhật ký đi đẻ của mẹ nó hay quá :)
     
  10. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    chuyện thường thôi !
     
  11. Yen tom

    Yen tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Mn ra tay choáng quá, e lần 1 mổ ơr đaays, sợ mất mật vì đau, lần 2 mới sinh, e dùng dịch vụ, nhẹ nhàng, êm ái, chả lót tay je hết
    Các mẹ mới sinh bé có muốn lưu lại hình bàn tay chân bé xinh của con thì ới e nhé, e bán bộ tự làm, cực dễ làm lun, giá rẻ nhất nước lun ý, sản phẩm đầy đủ bao bì y tế, đamr bảo k hại tới bé dù bé cho vào mồm nhé, mua làm rùi cho lọ hay thuê làm khung thôi ạ, rẻ hơn bt tầm 500k đấy ạ
    [​IMG]
    Như hình nè nè
     
  12. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    PM MÌNH NÀNG ƠI.
     
  13. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Đẻ mổ lần 2 sẽ đau hơn lần 1 phải k mn?
     
  14. Yen tom

    Yen tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Tuỳ mn ạ, ai xũng bảo e thế, nhưng lần đầu e đau dã man con ngan, mổ theo bato hiểm xã hội thôi ạ, cũng lót tay bs. Lần 2 dịch vụ, chả lót je, chả đau je mấy, ngày thứ 2 e hoạt đoongj bt
     
  15. hongnga21

    hongnga21 0902002504

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,529
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    tùy các mẹ ạ có mẹ nói lần hai đau hơn có mẹ thì lần hai đỡ hơn tùy vào sk mỗi mẹ thôi
     
  16. gatan24

    gatan24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    385
    Điểm thành tích:
    103
    Cái dv nhà mn hay nhỉ tớ oánh dấu nhé, iu iu là. Hic đang hóng hớt kinh nghiệm của các mẹ đi trước, tập 1 e mổ h vẫn còn kinh huhuhu
     
  17. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Hình này yêu thế, bé đầu mình sinh ở PSHN đây, mổ, mình nhờ luôn bs vì biết chắc sinh mổ nên nhờ bs tốt hơn. Mình thấy ở bv đó, bs thì ok, nv y tế thì tùy bởi khi bs đi tham khám, kể cả ko phải là bs mình nhờ vẫn nhẹ nhàng, còn nv y tế thì tùy người tùy lúc. Mình sợ nhất vụ vệ sinh cho mẹ, sinh mổ mà bắt leo lên cái bàn như bàn khám phụ khoa ý, leo chậm còn bị mắng. Mình để họ làm vs đúng 1 lần, còn lần sau tự làm.
    Ngại nữa là khoản tiền nho nhỏ mỗi khi cần dùng đến dv của bênh viện như tắm cho con, đổi quần áo của mẹ. Tính ra ở đó, tiền biều bs + tiền lung tung đó thì còn cao hơn ở viện khác.
    Đấy là mình dùng theo đường BHYT, con khoa dịch vu thì mình chưa dùng nên chờ ý kiến của các mẹ.
    Các mẹ cân nhắc nhé.
     
  18. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Viện C chắc chắn là đông nhất rồi bạn ạ, ở mình không sinh ở đó nhưng có người quen sinh ở đó, thấy nói đông kinh khủng.
     
  19. Yen tom

    Yen tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Dịch vụ thì e thấy ok lắm, tới giường làm vệ sinh cho mẹ ngày 2 lần lun, chả có khoản đi trèo cái bàn cao cao đâu
     
    gatan24bau thích.
  20. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn sinh ở khu dịch vụ hay khu BHYT? mình sinh lâu rồi nên có thể có nhiều thay đổi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này