em lập topic này mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm làm kinh doanh giúp e với! Năm nay k hiểu sao e làm ăn chả ra cái hồn gì hết, chẳng đâu với đâu các mẹ ạ. Chả để ra được đồng tiền nào gửi về cho bố mẹ ở quê cả. Thấy số làm ăn cứ đen đen, năm ngoái còn có đồng ra đồng vào,sang năm nay từ đầu năm đến bây giờ thì thôi k buồn nói (. Hay năm nay tuổi của e làm ăn k tốt nhỉ?
trời ơi,chúc mừng bạn nhé.tớ thì á k pít cái vận gì nữa mà thấy chưa gặp may từ đầu năm đến giờ, cố gắng lắm rùi đó
có bao giờ bạn nghĩ là làm kinh doanh phải có duyên k hả bạn? Mọi người bảo mình k có duyên làm kinh doanh.hic hic (
vâng chị ạ.em đầu tư cũng kha khá đó, nhưng mà thu lại về thì chia ra còn bị âm. Không biết làm sao mà kiểu của em là khách họ gọi đến rồi xong họ chỉ gọi là quan tâm 1 chút chứ k mua. Mọi người nói là phải có duyên với lại may mắn nữa chứ (
e hay sales tin vip trên các trang nổi bật c ạ.1 số thì là phát tờ rơi với treo phướn + thêm telesale, spam nữa ạ.Nhưng mà e chưa có vốn đầu tư vào google vì nhiều tiền quá. Nhưng mọi ng lại nói là google đem lại hiệu quả hơn những kênh kia
ngày trc c làm ntn vậy chị? chia sẻ cho e 1 chút kinh nghiệm của chị với ạ.Nếu thành công e xin hậu tạ.hì hì
huhu.bạn cũng phải cố lên nha! Thấy ngại với bố mẹ quá,hứa đi hứa lại sẽ có tiền cho bố mẹ mà từ đầu năm tới giờ chả giúp đc gì cho bố mẹ hết nì
Không có duyên thì chuyển nghề thôi em ơi. Nhưng nếu đam mê thì cứ theo đến cùng. Làm ăn về cơ bản không lời thì lỗ thôi. Ai cũng lãi thì ai cũng bỏ hết công việc đi làm ăn hết á! Rảnh rỗi mình có thể đàm đạo với tinh thần lắng nghe và tìm ra hướng giải quyết. Anh có thể tư vấn 1 chút hoặc có thể hợp tác với em nếu định hướng của em là có khả năng hợp tác được.
tks bạn,bạn cũng 91 hả? ukm mình cũng nghĩ nếu như cố gắng và tập trung hết sức thì chả nhẽ lại k có kết quả gì nhỉ.hehe