đúng là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. như nhà em tháng nào cũng 18 triệu có dư, đều như vắt chanh ấy các mẹ ah
Nhà e cũng ko mất tiền thuê nhà,chbi có bé e thấy ăn tiêu tháng cũng chục triệu là thmai rồi. E cũng uống morinaga,devondale,elevit...hoa quả hầu như ngày nào cũng ăn,siêu âm các kiểu có khi tháng 2 lần,mà e thấy so với các mẹ mình còn hoang,nhà mẹ nó mà tiêu hết 15trieu thì hơi nhiều ý tháng cứ rút 8-10tr tiêu thôi còn 5tr để tkiem mẹ nó ạ.
Vâng, tính đến bây h vợ chồng ngẫm lại rồi nhìn nhau cũng giật mình chị ạ. Vì sắp "vỡ chum" rồi mà chưa có khoản tiết kiệm đi đẻ. Chi tiêu thế nào mà cứ tháng sau trả nợ cho tháng trước nên không dư ra được.
Có 3 cách tiêu tiền: Các bm xem mình nằm trong cách nào 1.Tiêu theo nhu cầu 2.Tiêu theo số tiền mình có 3.Kết hợp cả 2 cách trên
thực ra thì chi tiêu thế nào đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế hết các mẹ ạ! Nếu lương 10M mà tiêu 20M thì mới phải nói chứ lương 20M tiêu hết 20M thì bình thường,k phải lo dồn tiền mua nhà, k phải lo tích lũy vì có khoản các rồi,vậy tại sao k tiêu? tội gì? Như tớ trước đây tớ có dám mua thỏi son 1,5tr đâu thay vào là mua thỏi 200k, có dám mua túi mấy triệu đâu, làm cái túi 200-300 là hịn lắm rồi, quần áo cả năm chắc mua 2-3 bộ thôi ,giờ thì thích là nhích. Chi tiêu thế nào đều phụ thuộc điều kiên riêng mỗi gia đình hết, còn lên đây than cứ vẫn than tình trạng than vãn là chung rồi heee tớ cũng k ngoại lệ, nhiều khi cũng hòa cùng mọi người chia sẻ cho vui.
Ko biết là loại sữa chua gì, hoa quả gì mà hết 1 triệu 1 tháng cho con? Rồi thì mua thức ăn cho con ăn dặm, con 14th ăn những đồ ăn gì mà tới 1,5 triệu?
hết chứ sao k hết nhỉ? ví dụ ngày 1 hộp váng sữa và 1 hô[j sữa chưa đức là hết vèo rồi, còn thức ăn ăn dạm thì con ăn ngày 3-5 bữa cháo, mà nấu thì ngày 3 món khác nhau thì chi ra mỗi ngày có 50k thôi mà bạn quá hết luôn. Nói chung là mỗi nhà có kiểu nuôi con khác nhau vì vậy k nhà nào giống nhà nào hết, có thì bầy biện ra, k có thì theo kiểu khác mà, như hàng xóm nhà tớ, con bằng tuổi con mình luôn mà sáng ra nó cứ 1 bát cơm rang xúc ăn nhoay nhoáy, trong khi con nhà mình nào là sửa, nước cam, cháo, phở vừa đút vừa nịnh cũng k ăn cho mà lại còn gấy nhom mới tức chứ heeeee
Thực ra thì tiêu bao nhiêu cho đủ hả các mẹ. Do bản thân mỗi người thôi. Đặt mục tiêu cụ thể. Ví dụ mua nhà, mua ô tô, vật dụng, bằng cách mỗi tháng phải tiết kiệm 1 khoản. Chứ cứ tiêu thì đến tháng hết là đúng rồi.
Mình thấy làm nhiều tiền thì sẽ tiêu nhiều, làm ra tiền nhu cầu mua sắm chi tiêu sẽ tăng theo, và nhu cầu cần nhiều tiền sẽ làm cho chúng ta cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa.
có nhiều thì tiêu nhiều, ít thì tiêu ít thui, hihi, mình đi làm đc ít nên cố gắng tiêu ít nhất có thể, mà vẫn thấy mối quá
tùy theo cách chi tiêu của từng người, hoàn cảnh nữa chị ah, vợ chồng em thu nhập cũng hơn 20 triệu/ tháng nhưng chỉ tiêu hết có 10 triệu thôi, chưa có em bé và ở cùng bố mẹ chồng nên không mất tiền thuê nhà
Như vợ chồng e thì phải thuê nhà, chưa vỡ chum, cũng ko phải biếu ông bà hàng tháng vì ông bà ko thèm nhận, mỗi tháng ăn uống, nhà cửa các thứ cũng phải tầm hơn chục triệu rồi.Đấy là e tiết giảm ko mua bừa phứa quần áo, tiêu pha phung phí nhiều. Trc thì đi làm mỗi tháng trừ các loại phí là đc cầm 6,5-7 củ giờ tự dưng bị cho nghỉ thấy hoảng hoảng ý. Như bình thường thì tầm 6-7tr đó của e là đủ trả tiền nhà, điện nước, chi tiêu ăn uống cơ bản của gia đình. Còn chồng thì sẽ lo các khoản ăn uống ngoài, cà phê cà pháo và trả nợ. Thế là cũng hết chả tiết kiệm được. Nhưng e nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. Tiết giảm lại nhu cầu bản thân thi thoảng xả cho đỡ thôi chứ tiết giảm quá thì cuộc sống bức bách lắm.