Chào các mẹ... E đang rất bối rối về vấn đề hợp tuổi ah. Mong các mẹ cho em xin ít lời khuyên Em sinh năm 1993, người yêu em sinh năm 1981 (hơi già ). E và anh ý hơn nhau 12 tuổi. E và anh ý có ý định lâu dài với nhau và hơn nữa nghĩ đến chuyện kết hôn với nhau Nhưng về phía gia đình em bố mẹ e ko đồng ý về sự chênh lệch tuổi và không hợp nhau. Vậy có mẹ nào biết tuổi 93 có hợp tuổi 81 ko ah ??? Và hơn nhau 12 tuổi có phải là 2 thế hệ ko như gia đình e nói ko ah? Em cám ơn cả nhà !!!
Cái này cũng khó quá nhỉ nhưng quyết định là ở bạn hết. Bạn trẻ thế này ny bạn già thì chắc cũng đc chiều nhiều. Hợp hay không là do ở mình hết. Mình có đứa bạn lấy chồng cũng hơn 11 tuổi được chồng nuông chiều lắm Nói chung là do ở bạn hết thôi
Dạ vâng. Mẹ e đi xem về nói bọn e ko hợp mệnh (mộc- kim) rồi về sau sẽ bị nhiều điều ko tốt. Em cũng lo lắng ko biết phải làm sao ah
Chẳng biết có phải vì không hợp tuổi không mà vc mình cãi nhau suốt. Lúc đầu mình tưởng lão chồng sinh năm 82 - hợp tuổi mình nên thấy yên tâm. Ai dè lão đăng ký khai dinh muộn thành ra lão 81. Ức không chịu được. Cố chọn mà vẫn bại.
Cũng khó chị nhỉ. E đang đau đau chuyện này ah. Gđ e bố mẹ mê tín nên ngăn cản chị ah. Hic hic. E ko biết về sau ntn. Nhưng e thấy bh anh ý rất hiểu ý e, và quan tâm e rất nhiều. Nên vì chuyện này mà chia tay cũng khó quá ah!
Chuyện này thật ra cũng khó nói lắm. Nhưng chị nghĩ em hãy nên sống cho chính bản thân em. Đời người đâu được mấy mươi năm. Hãy làm những gì em muốn để không phải nuối tiếc gì cả. Cầm lên được thì cũng buông tay được. Quan trọng là cái bản lĩnh đó em ạ.
Nếu thật lòng yêu nhau thì em nghĩ mấy cái đó có cách hết ạ, có hạn giải hạn, không chỉ xem năm sinh mà còn xem cả tháng sinh và ngày sinh, thậm chí là giờ sinh nữa ạ.
Cái này chủ yếu do tc của 2 bạn thôi. Mình có con bạn, giờ lấy ck rồi trc bị gia đình ngăn cản đến mức bảo lấy ông kia là từ mặt, rồi cứ hễ nó nói đến chn tình cảm của nó là bố mẹ nó ko nghe. Thế mà nó kiên quyết đến tận gần 30t ko yêu ai cứ lẽo đẽo theo ông kia mà nhà nó phải chịu đó hehe
lớn nhỏ có quan trọng không khi bạn đã không cản được trái tim mình, đời mà không gì là tuyệt đối, quan trọng bạn có hạnh phuc không với lựa chọn của mình và có hối hận không khi từ bỏ.
úi zời, lại cái chuyện hợp tuổi. Nhiều đôi hợp tuổi mà vẫn oánh nhau như chém chả, ly hôn đầy ra đấy thui. Quan trọng là ở hai bạn thôi. Hai bạn ở bên nhau nên sẽ tự hiểu rõ tính cách, lối sống, suy nghĩ...của nhau chứ người ngoài ai biết đâu mà lần.
Me too,lại chuyện tuổi tác,cung mệnh,đụng tới vấn đề này là không biết thuyết phục các cụ thế nào luôn ý
Cách nhau tận 12 tuổi, giờ cả 2 yêu nhau thì có thể nghĩ vượt qua được, mai sau có khi chính bạn sẽ lại là người thấy nhiều vấn đề trong cuộc sống
cũng tùy bạn ạ, mà hợp hay không bạn phải là người rõ nhất mà. Còn chênh lệch 2 thế hệ thì cũng không hẳn. Mình quen nhiều anh lớn tuổi nhưng tính cách rất thoáng và thanh niên, còn như chồng mình dù bằng tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn và người lớn. hi, chúc bạn tìm ra câu trả lời cho mình nhé
hớ hớ nhà mình 2 con rắn 77 và 89 cungx giáp đây lấy nhau 5 năm rồi chí chóe suốt nhưng ông ấy k thèm chấp nên mình toàn thắng thôi