Cá nhân e thì nghĩ cái gì cũng có 2 mặt, đều có lợi và hại, quan trọng là xác định đc mặt hàng và cá tính của người mua ạ. Còn riêng em cũng ủng hộ việc k bán cho người thân, thấy lợi ít mà tự dưng mình mang tiếng oan nhiều.
Ông diễn giả này chắc khùng, luyên thuyên trên trơid dưới biển. Bán cho bạn bè người thân một sản phẩm bất kỳ sẽ được lợi gì? Đừng nghĩ là mọi người thương hại, cả nể... Cái quan trọng là mục đích của người bán muốn gì? Và thể hiện bằng lời nói, hành động cho bạn bè, người thân biết. Người bán có khi chỉ có nhu cầu muốn cho ng thân sử dụng sản phẩm trước khi đi thị trường để có cái đánh giá khách quan về sản phẩm thì sao? Hay đơn thuần chỉ muốn người thân được hưởng sản phẩm tốt? Lợi nhuận chỉ là phía người mua là người thân mà thôi. Tại sao người bán ko dẫn chứng sản phẩm tốt thế nào và giá thị trường bán như nào và bán cho người thân giá ntn? Đến người mới bán hàng cũng biết nói cho người thân, bạn bè điều này. Xin lỗi các bạn, nhưng chắc mình hơi bị ám ảnh bởi những tay diễn giả chỉ nói ko làm này. Nên nói có cái sai. Mong mọi người trong diễn đàn lcm thông cảm
vâng ! đúng là cái trò đa cấp đấy Năm thứ nhất em ra HN đi học ĐH, chân ướt chân ráo không biết 1 cái gì, đi tìm việc cũng hỏi mấy chị cùng phòng,thế là có 1 chị bạn của chị cùng phòng cứ rủ em đi tuyển, thực ra là đi ngồi xem dự cái hội thảo quái quỷ gì ấy. Mấy ng trong đó cứ thuyết phục là mua hàng để dc làm Chuyên viên kinh doanh- nghe thì thấy rõ hay mà không tin được là không cần làm việc thường xuyên và có mặt vẫn có lương, chỉ cần giới thiệu này thân quen mua hàng, rồi ng thân quen lại giới thiệu ng thân quên , thế là mình là cấp trên và k phải làm gì hết... bla bla em thật cảm thấy mơ hồ ảo ảo. em bảo không có tiền mua hàng, nó còn bảo cho mượn rồi xin bố mẹ này kia nữa... từ hôm đó trở đi em thấy ghét cái chị đó , vậy mà mấy ngày liền không tha cho em cứ gọi điện ý a ý ới em không nghe máy thì bà còn mặt dày đến gặp - thực tình là bà bạn chị cùng phòng cũng đẹp gái chứ không đến nỗi cơ mà mặt dày quá )
đôi khi người lạ người ta mua hàng xong người ta vẫn nhớ đến mình nếu mình khi mình để giá tốt cho họ 1 chút là lần sau ng ta quay lại ngay. còn nhưng người thân thì bảo thôi mua cho nó 1 lần coi như ủng hộ. mặc dù giá mình bán cho ng thân tốt gấp vạn lần
Hôm trước mình có đọc bài này trên fb cá nhân của 1 bạn (cũng bán hàng) và cảm thấy khá tâm đắc. Tuy nhiên sau đó mình nghĩ lại và đã trải qua 1 thời gian ngắn bán hàng thì thấy không hẳn đúng (không hẳn vì đời rất nhiều thể loại người, rất nhiều quan điểm suy nghĩ, cách sống khác nhau). Đặt vị trí mình có 1 người bạn bán hàng, tại sao mình không mua hàng của họ? Giá cả bây giờ có thể check được rất dễ dàng nên chuyện giá nào họ cũng thấy đắt là không đúng. Đương nhiên bạn phải để giá hợp lý hoặc giá rẻ hơn cho người thân, nếu người ta biết giá bạn bán cao hơn thị trường (họ mua ngoài còn mặc cả giá nữa còn mua của mình thì sẽ ngại mặc cả) thì cả 2 bên đều không vui vẻ gì rồi. Quan trọng là mình thấy chưa có nhu cầu, mình thấy chưa hợp, chưa đến thời điểm, hoặc sản phẩm của họ chưa đủ tốt. Đúng như bác Kiên nói, tôi không có nhu cầu động cơ máy bay thì tôi ủng hộ sao được. Ví dụ thực tế: 1. mình bán hàng thời trang thì người thân ủng hộ 1-2 lần lúc mới bán còn lại bán cho người lạ. Mình cũng tự nghĩ rằng sản phẩm của mình chưa phù hợp với họ 2. Mình bán hàng hoa quả, đồ ăn: người thân bạn bè mua thường xuyên vì họ có nhu cầu, họ tin tưởng nguồn gốc hàng hóa và giá cả thì theo giá thị trường. Bác Gạo sạch Ninh Bình nói rất hay. e like
bạn nói thật sự không sai nhưng theo mình nghĩ nó cũng chỉ là 1 khía cạnh của việc bán hàng cho người thân mình thấy nếu như người thân thật sự đang cần, mà họ thực sự không có nhiều hiểu biết, mình có thể tư vấn giúp còn nếu là sản phẩm mình đang bán thì có thể dẫn chứng nó tốt và giá cả và chất lượng, còn việc quyết định là ở ng thân, đảm bảo khi ng thân đã nhờ tư vấn có nghĩa là với bạn họ rất tin tưởng không có lý gì họ lại không mua hàng của bạn. như bạn nói : "đời rất nhiều thể loại người, rất nhiều quan điểm suy nghĩ, cách sống khác nhau" sao mình lại rơi vào những trường hợp khó đỡ với những người Thân, cảm thấy thật sự hối hận. Thế nên quan điểm nó khác bạn cảm thấy bạn rất may mắn ấy ! quynhnhu.xt
Như bạn nói thì mình thấy bạn đã làm rất tốt rồi. và chắc có những chuyện đã làm bạn thấy không vui vẻ và có quan điểm như vậy. Còn mình cũng có đôi chút may mắn, vì nhờ đó mình không có quan điểm quá khắt khe về chuyện này.
tất nhiên có người cần đến mình là chuyện tốt, nên bán và bán mạnh chứ mẹ nó, vì ng Thân biết sản phẩm chất lượng thế nào và giá mình tốt hơn bên ngoài rồi. trừ trường hợp những ng Thân không muốn hay k có ý định mà mình cứ mời mọc hay lôi kéo để bán được hàng mặc dù biết giá đang rất tốt, nhưng mà mình vẫn phải có tí lãi mình mới bán chứ ít ai bán lỗ hay hòa được mãi ạ ! vậy nên ý em là không nên bán cho người thân trong những trường hợp đó thôi
cảm ơn bạn Đúng là mình đã gặp chuyện đó rồi nên mình mới có quan điểm như vậy bạn ạ ! may mắn là tùy số người nữa, mình cũng mong được may mắn 1 chút , giống như kiểu từ nhỏ đến giờ chưa hề trúng sổ xố lần nào dù chỉ là 10.000 VNĐ ( cảm ơn bạn và chúc bạn luôn gặp may mắn mãi như vậy
Bán cho người thân đúng là ngại thật , lấy lãi ko đc mà lấy gốc thì huề vốn , tốt nhất có thì cho , biếu còn đc tiếng.