Nhà m cũng toàn rau thôi, nhưng thỉnh thoảng trồng cà pháo cũng có quả, ớt thì sai trĩu trịt, ăn k hết phải làm tương ớt, gần đây nhất là nhà m trồng đậu bắp, cũng sai quả lắm (tẹo m chụp ảnh úp cho các mẹ coi), cà chua cách đây 3 năm bố mình cũng trồng, cũng sai quả nhưng do hay bị sâu bệnh nên thôi k trồng nữa. Lần này là lần đầu tiên m trồng cà chua bi, k biết có thành công k.
Công nhận trồng cái này k phải chăm sóc mấy, hồi trc m trồng cũng nhàn tênh, mỗi cái tội nó có hoa mà k nở cho, cứ chúm chím rồi tèo téo teo, buồn ơi là sầu.
Ủa vậy hả mn. Em cũng đang chờ đây mà ko biết thế nào hihi Không phải chăm sóc gì nhưng thời gian của nó cũng hơi daì thật, nó lại như của mn thì cũng đến sầu
giông M cứ mua giống ở nơi đảm bảo là đc mà, chứ còn những loại này nc ngoài họ ăn n rồi, m nghĩ k hại j đâu, m trôg m ăn lại còn an toàn hơn rau bán ngoài chợ
chắc k bị như m đâu mn, cứ kiên trì thế nào cug đc ngắm hoa đẹp, yên tâm đi Minh update tình hình cây cà chua bi của mẹ con m nhé. Cây đc 7 ngày tuổi rồi, cao khoảng 3cm, nhìn nó bé tí, k biết có bị còi k.
Mình đăng ký đầy đủ 3 bước rồi đó, k biết bao h được nhận hạt mn nhỉ, m đăng ký hạt cải mầm, nhìn nó yêu thật í, mà đọc giá trị dinh dưỡng cũng hấp dẫn lắm, có thêm động lực để trồng, nhưng mình thấy hình như cải mầm bên mn bán nó màu tím chứ k fai màu xanh như bt, liệu có j khác k mn nhỉ?
TRồng đi mn ơi, vừa vui, vừa có ích cho môi trường, lại có rau cho con ăn, lợi quá con j Đây là ảnh đậu bắp vs cây lựu cảnh nhà m Em cà chua bi sáng nay đây
Đậu bắp là loại quả trong nam phổ biến lắm, ngoài bắc mình mọi người ít ăn, nhưng gần đây cũng đc n người biết rồi, tớ thấy mọi người hay nấu với canh chua các, canh chua thịt, tớ thì đem luộc, xào đều ngon. Đậu bắp kén ng ăn vì nó nhơn nhớt như rau đay, mùng tơi í, nhưng mà với m thì k khó chịu j, ăn vẫn ngon, xào thịt bò, luộc chấm mắm ngọt lắm. Mà k phải ăn k có tác dụng j đâu nha, đậu bắp tốt lắm, đọc thấy 1 đống các tác dụng chữa bệnh đấy, các mẹ lên google search mà đọc.
Cây hay hoa j cũng tốt hết, hôm nay m đọc 1 bài báo về Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - Bhutan, ở đây có quy định là: nếu đốn 1 cây xanh thì phải trồng bù 3 cây thay thế. Vì thế mà đất nc này có 60% diện tích là cây xanh, và tỷ lệ này chỉ có tăng chứ k có giảm. Dĩ nhiên k so cây cảnh m trồng với cây rừng đc, nhưng trồng cây cũng là tốt mà, cây rau để ăn lại có 1 cái tốt khác nữa. Túm lại tùy như cầu, sở thích của mỗi gia đình. Nhà tớ ăn rau trồng quen rồi, h bảo ăn rau mua ngoài chợ là k chịu đc í.
Hì hì, tks mẹ nó, m nhìn cũng thấy thik lắm, buổi sáng lên sân thượng, mở cửa ra là thấy sảng khoái, mát mẻ cực kỳ rồi.
Nói là dưa hấu mini vì bề ngoài nó giống quả dưa hấu, nhưng bên trong lại giống dưa chuột mn ạ, bé tí như ngón tay cái thôi, đấy là m nhìn ảnh thế, chứ chưa thấy thật bh hết, đợt vừa rồi mua về, ngâm nghiếc đoàng hoàng rồi mà bị anh con jai đem đổ mất, điên hết cả tiết, cuối tuần sau lại lên chợ bưởi mua trồng lại vậy. M đọc thì đc biết cây này giống như cây nho, tuổi thọ rất là cao nên có thể trồng quanh năm, làm giàn cho leo vừa đẹp mắt, vừa có quả chén.
ảnh vườn rau nhà m nè cái nì là bà ngoại m trồng nè toàn cảnh, mấy hum trước mưa to quá nên nhìn hơi tan hoang, có ổi, bưởi, thanh long, chanh đào, chanh tứ thì, đay, mồng tơi, muống, hiện tại chưa trồng đc rau j mới cả hihi ổi nhà m, đang có quả rùi rau ngót, xa xa là mấy cây ớt nữa còn đây là tác phẩm của m sen mini nhà m, nhìn hơi thiếu sức sống, m mới chuyển sang chỗ rộng cho các em ấy phát triển hoa huỳnh anh (n=m cũng ko nhớ rõ tên) cây hẹ ngọc nữ, e này công nhận là dễ trồng ngooài ra m trồng ớt cảnh, cây cũng nhú lên đc 3cm rùi, đang ươm hoa tigonnwaxa,