Vâng làm gì có chỗ nào là ko có, thôi chúng ta cứ chia sẻ với nhau các hình thức trộm để tránh được phần nào ạ
chia sẻ với mn, vạn sự khởi đầu nan, cố lên mn, rùi mọi việc sẽ đâu vào đấy hết mà, trời ko phụ lòng ng
Khổ thân mn quá, hix, mình thì nghĩ vậy thôi chứ bọn trộm cắp bất lương là nó bất chấp mà, cuộc đời thật là lắm loại và lắm hạng người...!
khổ đã khởi nghiệp gian nan còn mất của, đọc bài của mn xong e thấy mình chủ quan quá, tiền nóng ví điện thoại cứ vất bứa ra, nhiêu lúc còn bỏ cả nhà chạy ra ngoài đi đổi tiền trả lại cho khách, may trộm vía chưa gặp phải bọn người đó ko chắc mất cả nhà cũng nên. Từ nay phải cẩn thận hơn
Haiz, c quên kể thêm cho em nghe. Sau vụ mất ví, có đeo bao tử dính vào người cũng cẩn thận chút em nhé, vì cũng rất dễ bị giật đấy. Cho dù em ngồi trong shop mình. Nó vào xem hàng rùi giật bao tử chạy ra phi lên xe 1 đứa nổ máy chờ sẵn...em dự liệu trc tình huống này, chứ kg nhẽ đang ngồi trong shop mà cũng phủ áo khoác ngoài che chắn như khi đang chạy xe ngoài đường... Một chuyện khác mà chính cậu chủ shop-đàn ông đấy-kể cho chị. Shop quần áo to, mà chỉ có mình cậu í. Vốn cũng đề phòng, tiền + đt cậu í bỏ vào túi quần dính trên người. Khổ thân , cậu ta mặc cái quần lững có nhiều túi hộp ở đùi, bỏ đt vào đấy, 1 lũ khách đông ùa vào..xem xem chọn chọn, chen chúc thế nào mà móc đt cậu ta kg hay biết.... Thật là khùng đến nỗi hôm chị vào mua, đang trả tiền xong thì có đám khách ùa vào, cậu ta cầm mớ tiền của chị tầm gần triệu, xong ngơ ngơ không nhét vào túi mà lại đặt tơ hơ ngay trên ban thờ Thần tài rồi đi vô dãy trong tiếp khách, chị kg dám bỏ đi. Vì tiền nằm trơ ra đó ( có khi cậu ta quên lun ) chờ vài phút cậu ta vẫn kg ra cất tiền, chị mới gọi giật ra chỉ xấp tiền nằm đó mới nhớ mà cất vào túi. Đôi khi con người có những lúc quên nhớ vô thức như thế lắm em ạ... Ba vụ giấy tờ, ra đường chị chỉ mang bảng copy có công chứng. Chả mang bảng chính bao giờ.
mấy hnua nhé, a ăn hết ở nhà đã, mấy hôm trc mua nhiều quá mà có 1 mình ăn nên chưa hết, khi nào hết qua tận cửa hàng e lấy nhé, tiện xin cốc trà đá luôn
Ôi nay mới đọc bài mn. E phải đề phòng thêm mới được. Vụ quên vô thức e nghĩ cũng dễ gặp. Tâm lý mà. Khách hàng vào nhiều dễ lơ là, bảo làm cái gì tự dưng lại quên. Mang giấy tờ công chứng cũng hay đó. Mn cẩn thận quá. E sẽ học theo . Cảm ơn mn đã vào chia sẻ ạ
HiHi lắp camera gọi anh nhé ! anh đang còn độc thân vui tính nên làm việc nó cũng hài-không giống như mấy thằng cha có vợ suốt ngày mặt nhăn như khỉ !