Tan làm các mẹ sắp xếp làm việc nhà như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Siêuthị trực tuyến MaxBuy, 27/7/2015.

  1. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ. Em đang bị khủng hoảng việc nhà. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của máy móc rất nhiều trong công việc nhà. Tuy nhiên việc phải đi chợ sau khi đi làm về, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo khiến em cảm thấy thật vất vả. Đấy là em còn chưa có gia đình. Cũng đã tới tuổi lấy chống nhưng thấy chưa đủ trách nhiệm để làm một người vợ cơ. Em thật đang rất lo lắng về tình trạng của mình.
    Có mẹ nào cho em ý kiến với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Siêuthị trực tuyến MaxBuy
    Đang tải...


  2. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    mình thường chia thời gian thế này
    sáng: 7h dậy đi chợ chuẩn bị đồ ăn trong ngày + mua đồ ăn sáng
    8h đi làm
    chiều: 6h về: nấu cơm (thường nấu đồ ăn nhiều để dành trưa hôm sau cho bà nội)
    8h - 9h giặt quần áo
    1 tuần dọn dẹp vệ sinh 1 lần
     
    PleaseDontCrydauan104 thích.
  3. phunu68

    phunu68 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    cứ full time thôi ạ . em mệt thì nằm nghỉ @@., và cũng dành time đi chơi nữa
     
  4. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,533
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Chắc chị ở cùng bố mẹ, nấu nướng, giặt giũ cho cả gđ nên thấy mệt. chứ em cũng chưa lập gđ, hiện tại đang ở trọ cùng 1 người nữa và thấy mọi thứ bình thường.
    Hàng ngày, sáng em chỉ dậy vs cá nhân, ăn sáng (ai tự lo người đấy vì lệch múi giờ, bé kia lúc em đi làm vẫn đang ngủ) -> đi làm (trưa cty em có cơm nên k phải lích kích lo cơm trưa) -> chiều về đi chợ -> nấu cơm -> tắm giặt -> ăn cơm (hoặc ăn xong rồi tắm giặt) -> nghỉ ngơi buổi tối (thường là em ôm điện thoại đọc tin tức, fb, xem video giải trí...) hoặc đi chơi (nếu có hẹn) -> đắp mặt, vs cá nhân -> đi ngủ.
    Cuối tuần ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa (cả xóm trọ nhà em 4 phòng chung 1 khu vs nhưng chỉ có phòng em dọn dẹp thôi ạ, các phòng khác chả bao giờ mó tay vào @@), bày vẽ nấu nướng (thích làm món gì lạ, mới thì dành đến cuối tuần thực hành - học dần sau lấy chồng còn biết nấu cho chồng ăn :D)
    Nói chung là em thấy không có lúc nào gọi là chán vì không có "việc" nhưng cũng không đến mức bận rộn :)).
    Mỗi tội nếu có ngy thì ko biết dành t.gian cho ngy lúc nào vì giờ ko có ngy đã không lúc nào rảnh rồi :))
     
  5. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Mình chưa lấy chồng nhưng xem chừng thời gian như vậy thấy cũng mệt mỏi quá
     
  6. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Sáng dậy sớm đi chợ thế này chị đảm quá :D
     
  7. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Thời gian đi làm về đi chợ mà sao thấy nặng nhọc thế :(
     
  8. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    theo mình thì sáng bạn dậy sớm hơn bt 30p là đã giải quyết xong vụ đi chợ,ngày thường đi làm bận rộn thì chế biến những món đơn giản thui,cuối tuần mình liên hoan tươi sau. Tối về cũng khoảng 18h thì bắt đầu nấu cơm,1 tiếng là xong hết...quần áo trong lúc tắm thì giặt luôn.--->nghỉ ngơi thui...cứ nghĩ là mình đang tập thể dục cho đẹp dáng là có động lực để làm bạn ạ
     
  9. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Buổi sáng mình dậy 5h sáng, đi bộ thể dục, 6h về đi chợ cả ngày, nấu cơm ăn sáng, và cơm mang đi làm.
    Chiều 5h về chơi với con 6h nấu cơm, tranh thủ tắm cho con. Hôm nào nấu món cầu kỳ thì chồng tăm cho con. 7h ăn cơm, 10con ngủ thì giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa.
    Đơn giản như đan rổ ấy mà bạn.
     
  10. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ này lấy chồng lâu chưa? Nghe chị kể đã thấy đảm rồi :D
     
  11. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Cơ mà em đi làm về là người cứ lả lướt cả ra rồi ấy :(
     
  12. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Có chồng con rồi mới thế chứ, ko có lại kiểu thích làm gì thì làm rồi bạn à.
     
  13. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình buổi sáng 6h kém 15 dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, phơi quần áo, quét nhà cửa (Buổi sáng ít việc, chủ yếu tập trung cho con ăn để đi học).
    7h15 đưa con đi học, về tạt qua chợ nhanh gọn để mua thức ăn trong ngày mang về rồi đi làm.
    Chiều 5h30 là đón xong các con, về nhà cơm nước, tắm giặt, cho con ăn đến 7h30 tối là xong, ngồi vào bàn học cùng con. 9h30- 10h tối, cho con uống sữa- Đi ngủ là mình cũng nghoẻo luôn.
     
  14. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Người phụ nữ luôn có nhiều công việc phải làm hơn đàn ông :(
     
  15. dacsanSapa

    dacsanSapa 039.837.0890 - SỈ/LẺ CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    10,267
    Đã được thích:
    2,072
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó dậy sớm thế. Để làm đc như mẹ nó là cả sự quyết tâm đấy ạ. Nhất là mùa đông là 5h sáng vùng ra khỏi chăn thì phải chiến đấu sức ì của mình ghê lắm ý ạ
     
  16. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thì 2 nhóc, đứa sau mới có hơn 1 tuổi, chiều đi làm về muộn (phải hơn 6h mới về nhà) nên cứ quay cuồng với những việc không tên suốt, hic! Chắc tại mình sắp xếp công việc chưa hợp lý, cần thay đổi thôi!
     
  17. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Mùa đông thì tớ cũng chịu thôi mn à, 5h30 tập thể dục ở nhà thôi, nhà có 2 vc với đứa bé, nàh đi thuê nên dọn dẹp buổi tối mất 1 tý thôi,
    ngày trước t còn làm thêm online buổi tối nhưng bây giờ nghỉ dưỡng sức thôi.
     
  18. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ phục mẹ @trankin ghê! Con nàng lớn chưa mà nàng thu xếp thời gian khéo quá! Tớ nhớ là có đọc ở topic nào đó nàng chia sẻ rằng nàng làm CTV đắc lực viết bài seo, phục ghê cơ! Mình thì vụng cái khoản thu xếp thời gian để làm việc nhà ghê cơ nên rất muốn học hỏi mẹ nó!
     
  19. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    tớ nghỉ làm sale rồi, thực ra việc nhà tớ có nhiều nhặn gì đâu. bé nhà tớ hơn 3 tuổi rồi. tớ bị bếu nên phải dạy sớm thể dục giảm cân đó chứ.:). tớ làm gần nhà nên 5h10 tớ đã về đến nhà rồi, chơi và tắm cho con 1 chút rồi tớ nấu cơm, nàh có 2 vợ chồng nên món ăn đơn giản thôi, nhanh thì 30 phút, ko thì 1 tiếng. bé thì ăn với bố mẹ, tự xúc ăn nên ko mất nhiều thời gian, 8h thì 2 mẹ con lên gác vừa học vừa chơi, tầm 10h bé ngủ rồi. Lúc đấy tầm 1 tiếng giặt quàn áo, rọn dẹp nhà cửa thôi mà. ( còn có thời gian online nữa đó).
    Buổi sáng tập thể dục đến 6h, đi chợ luôn, tớ mang cơm thì chỉ có thịt với rau luộc thôi nên thời gian tầm 15-20 phút là xong. cả nàh ăm sáng tầm 15-20p nữa. bé nhà tớ ăn cháo thì tầm 10 phút thôi.nói chung là tầm 7h10 là xong.
     
    mamachip thích bài này.
  20. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, e đi làm xa gần 2 chục cây số, chiều đi làm về nếu đi chợ thì fai 6r mới về đến nhà, xong lao vào nấu nướng, nếu ăn uống luôn thì cũng tầm 7 rưỡi - 8h. Sau đó dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa giặt giũ, đi ngủ. Sáng 6r dậy phơi đồ, có ăn sáng thì ăn ko thì té đi làm luôn. Con 1 tuổi rưỡi gửi ông bà ở quê, muốn đón con lên mà cũng chưa biết sx thế nào ạ. Cm cho e xin ý kiến vs ạ
     

Chia sẻ trang này