Cười ko đỡ nổi đc câu chuyện của con gái 3 tuổi với bác hàng xóm

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bonbon37, 28/7/2015.

  1. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Hai mẹ con đang đứng chơi ở ngõ, có chị hàng xóm cũng bế con đứng đây chơi cùng. Bác Tr nói" Bống chị sang chơi, lại lấy đồ chơi của em". Nguyên văn như thế, mẹ cháu k sang chơi cùng nên cũng k chứng kiến câu chuyên, nên theo dõi tư duy logic câu chuyện của con gái có thể hiểu thế này:
    Sau câu nói của Bác Tr. Có thể ý bác hàng xóm là trong lúc chơi, hai bạn tranh đồ chơi của nhau hoặc cũng có thể bác dùng từ diễn đạt sai nhưng đồng chí Con gái lại hiểu Bác Tr bảo bạn ấy lấy đồ chơi của em mang về nhà
    Con gái: " Cháu có lấy đồ chơi của Em Bống đâu, cái cặp tóc này là của cháu, Mẹ cháu mới mua lúc sáng mà".
    Mẹ lại hỏi lại" con lấy đồ chơi của em Bống ah? Sao Bác Tr bảo thế".
    Con gái" con không lấy đồ chơi của em Bống".
    Sau câu nói đấy, Bác hàng xóm ko nói gì, bế con đi về luôn. Nàng ấy cũng đi vào nhà và lẩm bẩm nói với Bố" Em Bống sang nhà mình chơi, lấy đồ chơi của con mang về, lại còn ăn cơm nhà mình nữa. con có lấy đồ chơi của em đâu mà".
    Bố gật gù hiểu ý tư duy và logic của con trẻ. hi.hi nghe xong câu chuyện, thấy buồn cười về cuộc tranh luận của đồng chí con gái và bác hàng xóm quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bonbon37
    Đang tải...


  2. ngontinh2902

    ngontinh2902 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Trẻ con rất thật thà. Nói thế nào hiểu thế. Đáng yêu thật
     
  3. hnganpc

    hnganpc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tư duy trẻ con thật thà mà :D
     
  4. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Con trẻ hiểu thế nào thì nói thế thôi mà :)
     
  5. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cô đọc mãi chưa hiểu ý mẹ Bống. :p Cảnh nàng lẩm bẩm thì siêu ngộ nghĩnh rồi. :D:D
     
  6. choigamehaylam

    choigamehaylam Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Đó là do người lớn làm con trẻ hiểu nhầm! cũng hay đó
     
    123seoseo thích bài này.
  7. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Con trẻ thơ ngây, đáng yêu lắm.
     
  8. MeLocVung

    MeLocVung Member

    Tham gia:
    30/6/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    trẻ con thì luôn thạt thà, thấy ngộ nghĩnh quá
     
  9. thaoanhvietchina

    thaoanhvietchina Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình lí lẽ như bà cụ non, Yêu quá cơ :h: :h: :h:
     
  10. baoboiboi

    baoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Bao giờ em mới có công chúa đáng yêu như này :D
     
  11. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,875
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    hihij. Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ.
     
  12. 123seoseo

    123seoseo Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bé trả lời đáng yêu thật đó! Đúng là ngây thơ như trẻ con nhỉ?
     
  13. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Trẻ lên 3 mà, nói nhiều câu rất hay, vui vẻ và buồn cười nhất khi chăm con trẻ ở thời điểm này :p
     
    bau thích bài này.
  14. hoainam1993

    hoainam1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    ước gì em cũng có 1 đứa như vậy để được như chị. Tuổi thơ lúc nào cũng ngây ngơ bởi chưa hiểu hêt được nghĩa của tiếng việt
     
  15. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    chị hàng xóm hỏi bé nt là k nên, trước khi hỏi phải tìm hiểu trước, k sẽ làm bé buồn, tủi thân đấy ah
     
  16. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    trẻ con không biết nói dối.
     
  17. hoang_thi_nhi

    hoang_thi_nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cứ mãi thế này cũng vui nhỉ, sau này lớn lên hiểu biết nhiều lại không còn được như xưa :)
     
  18. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Dễ thương quá :p:p:p
     
  19. BFS Việt Nam

    BFS Việt Nam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
  20. yeukinhdo

    yeukinhdo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/9/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    trẻ con ai cũng yêu không cứ là con mình đẻ ra
     

Chia sẻ trang này