đó, tinh thần của @buzzbee mới đúng là cao ngất. Nếu khi cứ phải là tự dặn lòng ko được biện minh chứ ko là hay vì cái nọ vì cái kia, chẳng qua là cũng vì mình chưa quyết tâm làm đẹp mà thôi. Cứ chăm sóc bản thân đi, tinh thần tốt sẽ giúp cuộc sống xung quanh khác hẳn..thật sự là thế luôn đó
Các mẹ xài kem dưỡng da j vậy. Mình bc qua 30 cũng ý thức phải chăm sóc da. Dưỡng ngày dưỡng đêm serum toner các kiểu. Nhg da cứ sần lên. Mà mình ghét mặt cứ dính dính bóng bóng. Giờ dẹp chả bôi j hết
Nói về kem dưỡng da thì mình cũng ko đang dùng gì cả, nhưng 1 tuần mình đắp mặt nạ cho da 2 lần. khi thì mật ong , khi thì bột nghệ lòng đỏ trứng, khi thì nha đam. À có mua 1 lọ mặt nạ cám gạo nữa....@meshichan ơi
em có quan điểm thẩm mỹ :"> ra đường là phải xinh đẹp, ở nhà cũng vậy, môi lúc nào cũng tươi tắn, da thì dưỡng cho rạng rỡ. Sống chết thì không thể thiếu dưỡng ẩm, chống nắng, và son môi.
Ơ, sao hôm nay mình mới biết hội này nhỉ, cho mình tham gia với nhé.mình 82, có 1 bé 6t, 1 bé gần 8 tháng. CAo 1m56, mà nặng 55.7kg cơ, muốn về 50kg lắm, hóng kn của các mẹ ạ.
Tín đồ này nghe có vẻ là " hâm mộ" mỹ phẩm lắm rồi nè @njnjanjnh hihih bạn có em bé chưa? chăm sóc bản thân như bạn mà duy trì được mãi thì thật là tốt
Bạn xem ở trang 1 mình có để link chia sẻ những kinh nghiệm của mình về việc giảm cân đó, mình đã giảm được 9kg rồi nhé @bovasoc ơi
Đắp lòng đỏ hay lòng trắng phụ thuộc vào da của mỗi người để có hiệu quả nha mẹ @meshinchan ơi Lòng trắng trứng cho da dầu nhé, bởi lòng trắng sẽ giúp da trở lên khô ráo và ít bị munj Lòng đỏ trứng cho da hỗn hợp và khô nhé, Lòng đỏ nhiều dưỡng chất sẽ cung cấp các vi chất giúp da mềm mại hơn
MÌnh xuất thân từ nông thôn, vào sg học và làm việc, sinh con..ko biết đến mỹ phẩm là gì.sinh đứa đầu mọi thứ bình thường, vì lúc đó chồng đi làm cn bốc xếp thôi, cả 2 vc đều lam lũ, nhưng mình có phàn nhàn hơn vì là gv mầm non.sinh đưa thứ 2 , lúc này chồng là nv giao hàng của dược HOA THIÊN PHÚ, có nhiều thời gian đi tiệc, đi du lịch cùng cty, đi đá banh, học nhảy....còn mình dậm chân tại chỗ.bé thứ 2 được 3 tháng, có 1 ngày chồng gọi" Thủy béo ơi !..." biết là đùa nhưng bắt đầu thấy buồn, vài ngày sau khi vừa chui vào mùng, nghe tiếng chuông đt của chồng , chồng bắt máy " alo , anh nghe cưng..." cảm thấy rất chạnh lòng, nhueng cũng ko thể hiện ra mặt, hỏi ai gọi, chồng bảo bé kế toán. Rồi luôn miệng khen xinh, dễ thương, nguời huế mà nói năng dịu dàng. mình quyết dịnh chú ý đến mình hơn, tìm hiểu nhiều mình quyết định dùng sữa ong chúa tươi, (là sp mình bán bây giờ) để dưỡng da vì đang cho con bú nên xài an toàn. Em chồng bảo chị hai dạo này da sáng thật, ít tàn nhang rồi, thấy rất mừng, mà ko biết chồng có nhận ra sự thay đổi ko.giờ cố gấng giảm cân nữa thôi. mình viết ntn ko cố ý qc sp, vì mỗi nguời thích hợp với 1 loại sp khác nhau.cái mình muốn nói, chị em mình phải cố gắng chăm sóc bản thân đừng để mình xuống nhan sắc quá, ko biết chuyện j sẽ sảy ra. cảm ơn chủ top đã lập ra top pic này để chj em có dịp chia sẻ.
@mesusu2014 Chị ơi em 25 chưa chồng, nhưng cũng luyện được thói quen tự chăm sóc tốt mình Em thích hóa chất nói chung không riêng gì mỹ phẩm đâu, ngoài hóa chất thì ứng dụng đông y vào làm đẹp dưỡng sinh cũng có hết
cảm ơn bài chia sẻ của mẹ nó, những gì mình cảm nhận được là chị em đều sợ xấu nhất là khi người khác đánh giá mình xấu, chao ôi là buồn. Các chị em cố lên
Chị cũng đoán là em chưa chồng con, nghe cảm quan khác hẳn. Chị ủng hộ vô cùng ủng hộ tinh thần của em, cố gắng duy trì khi cả có con em gái nhé @njnkjmdu nha
Cho em tham gia với,em năm 82,cũng 2 con( giai lớn 8 tuổi,gái bé 11 tháng) bây giờ mặt bị tàn nhang và hơi nám.Đang cho con bú nên ko biết làm cách nào,chán lắm các mẹ ạ!
hội mình có mẹ nào có nhu cầu hạt Chia Mỹ chuẩn để giảm cân thì ới e nhé,e sắp sinh tập 2 rùi nên là chắc sắp tới cũng nhập hội mình sớm thui,gái gài 2 lứa ạ,e sn 86 nhé các mẹ
Hen bạn ngày mai mình có bài chia sẻ về cách chăm sóc da nhé @AKH ơi chào mừng bạn về với đội của mình