Cho nhập lun, hi.ngày còn yêu xã chị ở trong tận nha trang chị ở hn, năm gặp nhau 2 lần hè và tết, giờ lấy nhau rùi cả tháng mới nhìn thấy mặt chồng.
Em cũng chồng đi công tác đây,nhưng đc cái đầu tuần đi,cuối tuần về.Lấy chồng gần chục năm nay rồi,vẫn thế.May là em ở với mẹ đẻ nên thoải mái,vui vẻ lắm.Chăm 2 đứa con nữa cũng chẳng có thời gian mà buồn.
yêu bồ đội khổ lắm,,, nhưng được cái biết chăm lo gia đinh, chung thuỷ là oke.. sóng gió cuộc đời k ai biết được
Ui trời, trong bộ đội cũng nhiều tệ nan lắm ban ah. Quan trọng người chồng phải ntn thui, ko giữ vững lập trường thì bị cám dỗ ngay!
Ôi chồng em cũng bộ đội, ở tận Tây Nguyên. Về nhà cưới vợ được 1 tháng xong là lại khăn gói quả mướp lên đường. Em đang định theo chồng vào đấy, nhưng cũng lo
ông anh trai trước khi đi bộ đội có mỗi nghiện điện tử thui.. Đi bồ đội về hết nghiện điện tử, tưởng ngon ai ngờ nghiện rượu, nghiện thuốc lá, cờ bạc... Thiếu nước cho đi tù nữa thui
Mình lại là đàn ông.. tuy nhiên cũng rất muốn giao lưu với các chị em có chồng ở xa.. thì có được không nhỉ?
- He he mình lại không là giới của "chị em" thì có được giao lưu không vậy ta.. mà mình lại ở Hà Nội kìa
hee.. xa hội giờ cái gì cũng tiền.. chia sẻ với những lỗi lo toan bộn bề nhé..ở mà mình lại là giới mày râu.. thì có kết bạn kết thân được với chị em xa chông không ta..