Một ngày các mẹ có bao nhiêu thời gian cho bản thân?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ecoenvir, 23/7/2015.

  1. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Từ khi lập gia đình, em cứ thấy mình quay như chong chóng, hết đi làm rồi đi chợ, cơm nước, con cái. Xong xuôi đã 22h rồi. Em không biết các mẹ sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý? có bao nhiêu phút cho mình? và nếu chưa thoải mái với quỹ thời gian đó thì làm sao để có thêm thời gian cho mình?
    Mẹ nào có kinh nghiệm hay thì chia sẻ nhiệt tình với em nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ecoenvir
    Đang tải...


  2. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    Thường là buổi tối em rảnh rang và dàn hthời gian cho 2 vợ chồng :)
     
    ecoenvir thích bài này.
  3. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ này có con chưa? Nếu chỉ có hai vợ chồng thì đơn giản hơn.
     
  4. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    hiện tại em đang bầu bí nên cũng có khá nhiều tg cho bản thân, chỉ sợ lúc đẻ xong thì vắt chân lên cổ.
     
    ecoenvir thích bài này.
  5. TTTT2012

    TTTT2012 Mập Mũm Mĩm

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Em con gái 1 thân 1 mình mà em chẳng bjo dành thời gian cho bản thân được. Lười nhác kinh khủng, giờ vừa béo vừa già, chán bản thân mình quá mn ạ
     
    ecoenvir thích bài này.
  6. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Sinh em bé xong là bao nhiêu thứ việc không tên,ăn, ị, ngủ của con đã chiếm bao nhiêu thời gian của mẹ rồi. Nếu có ông bà,hay giúp việc thì dễ hơn. Nhà mình 1 mẹ 1 con từ lúc sinh ra, đến giờ là 3 năm. Nói chung con quấn mẹ lắm, lắm lúc chỉ muốn mẹ chơi cùng, không cho mẹ nấu cơm nữa
     
  7. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Chẳng có lúc nào sướng bằng ở 1 mình đâu em.hic, nhớ cái thời đó quá đi.
    Nên cố dành vài phút rồi vài chục phút cho bản thân em nhé
     
  8. dacsanSapa

    dacsanSapa 039.837.0890 - SỈ/LẺ CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,073
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ nó nói đúng có gđ rồi lại còn cả con nhỏ nữa thì chả có tg giành cho bản thân
     
    ecoenvir thích bài này.
  9. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Nguoi ta ngày làm 8 tiếng cuối tuần được nghỉ nghoi, mình làm 10 tiếng ngày chủ nhật cũng khong được nghỉ mà vẫn chẳng thấy tiền đâu hic:(
     
    ecoenvir thích bài này.
  10. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Hồi em mới sinh,dù ở nhà mẹ đẻ nhưng bà vẫn đi làm, 1 mình chiến đấu,lúc đó chỉ ao ước có nửa ngày ngủ mà ko bị ai quấy rầy, cho đến giờ vẫn chưa thực hiện dc.hức
     
  11. bibik

    bibik Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    43
    Mình chẳng có lúc nào dành riêng cho mình ka, cứ xoay xoay với việc kiếm tiền thoai..có hi vọng kiếm tiền là nhào vô, thèm tiền quá nên thành ra đầy đọa, tệ bạc với chính mình...giờ thành xe lu roài mà vẫn chưa thức tỉnh nổi vì rất đỗi thèm tiền, chỉ dành thời gian kiếm tiền thôi ajk...nhưng kiếm chả được tiêu, cứ liêu xiêu, điêu đứng vì những lí do ối giời ơi ở đâu ấy ạ !!
    buồn !~!
     
    ecoenvirtuluyp thích.
  12. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Cái này mình phải tự thưởng thôi bác ạ. Tối chủ nhật cả nhà đi ra ngoài làm bữa đánh chén
     
  13. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ này yêu tiền quên thân:D
     
  14. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    mình giống bạn, đi gần nửa cuộc đời rồi mà vẫn tay trắng
     
    ecoenvir thích bài này.
  15. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Bác lại tính trên phương diện tiền bạc rồi. Em nghĩ ở tuổi các bác thì trải nghiệm cuộc sống, tình thương cho gia đình con cái là những thứ giá trị hơn cả tiền ấy chứ.
     
  16. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ặc, gần như chẳng có thời gian cho bản thân vì con cái cứ vây bám suốt!
    Chỉ dám tự thưởng cho bản thân vài phút tự do trong bathroom và restroom, hết!
     
    ecoenvir thích bài này.
  17. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Em còn không tự thưởng trong bathroom được cơ. Chẳng hiểu sao dạo này cu con nhà em quấn, mẹ kinh khủng, mẹ đi tắm con cứ đứng ngoài kêu mẹ ra chơi cùng. Có điều 21h30 con ngủ rồi nên em cũng được nghỉ từ lúc đó
     
    mamachip thích bài này.
  18. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Nghe mà thèm....Nhiều lúc cứ tưởng "chỉ có giấc ngủ mới là của mình" nhưng hóa ra là cũng không đúng hoàn toàn! Con nhỏ nhà chị dạo này toàn quấy đêm nên chuyện overnight đến sáng để bế rong rẩy con cũng làm cho số phút 'tự thưởng' của chị càng ngày càng eo hẹp!
     
    ecoenvir thích bài này.
  19. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Toàn các mẹ bận rộn công việc và lo kiếm tiền không có time dành cho mình.
    mình thì lại khác.
    Sáng vẫn vung vinh đi ăn sáng ngoài hàng, hết giờ làm qua chợ mua ít thức ăn, về để đấy đi thể dục 30phut -1h, 6h30 tối về nấu cơm, nấu cháo cho con, 7h -7h30 cả nhà ăn cơm. ăn cơm xong hôm thì cả nhà đi chè, nước ,cafe, hôm thì mình ra tiệm tóc gội đầu, thứ 7, chủ nhật đi mua sắm, tút tát matxa da mặt, gội đầu...
    mình vẫn thấy có nhiều time cho bản thân.
     
    mamachipecoenvir thích.
  20. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ này sướng thế. Cho em xin bí quyết với ạ
     

Chia sẻ trang này